Quặn lòng gia cảnh người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình

Nguyễn Long
28/08/2020 - 19:24
Quặn lòng gia cảnh người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình

Mẹ chồng cùng 3 đứa con của chị Hương. Ảnh: GĐ

Gia đình đã đi vay mượn khắp nơi nhưng số tiền viện phí của chị Hương quá lớn. Mẹ chị đã nghĩ sẽ bán nốt căn nhà đang ở để chạy chữa cho con.

Như Báo PNVN đã phản ánh, tối 23/8, Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi) đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sẵn có hơi men trong người, Huy đã tẩm xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Khi thoát được ra ngoài, người chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) bốc cháy như ngọn đuốc, sau đó người dân đã dập lửa đồng thời đưa chị Hương lên Hà Nội cấp cứu.

Chị Hương bị bỏng hơn 90% cơ thể, hiện vẫn phải nằm điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia. Những ngày vừa qua, họ hàng 2 bên nội ngoại thay nhau túc trực ở hành lang bệnh viện để đổi ca vào chăm sóc cho chị Hương.

Quặn lòng gia cảnh người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình - Ảnh 1.

Chị Hương đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia

Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, mẹ ruột chị Hương) nước mắt ngắn dài, khóc nấc lên từng tiếng khi nói về con gái: "Mới 5 ngày trôi qua mà tiền viện phí đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Gia đình tôi có lẽ không còn khả năng chạy chữa cho con gái nữa rồi".

Bà Lan kể, trước đây vợ chồng con gái bà chung sống rất hạnh phúc, cả 2 đều là người hiền lành chịu khó, có thể do hôm xảy ra sự việc Huy đã đi uống rượu nên đã không kiểm soát được bản thân dẫn đến hành động dại dột này.

Nhiều năm trước, anh Huy đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng công việc cũng không được suôn sẻ. Về nước chẳng có gì trong tay. Hai vợ chồng vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng để xây một căn nhà mới và mở xưởng cơ khí. Hàng ngày anh Huy ở nhà làm việc, còn chị Hương đi bán bánh từ 5h đến 7h sáng. Sau đó lại đi làm công ty. Công việc bận rộn là thế, nhưng đến nay số tiền hơn 500 triệu gia đình vay mượn vẫn chưa trả được đồng nào.

"Có thể do đợt Covid-19 vừa qua, hai vợ chồng không kiếm ra tiền, trong khi tiền lãi hàng tháng lên tới vài triệu đồng, cộng thêm 3 đứa con nhỏ nuôi rất tốn kém, ông bà nội ngoại đều đã già, chẳng thể giúp được gì nhiều. Áp lực về nợ nần khiến Huy thường mượn rượu để giải sầu, dẫn đến hậu quả đau lòng này", bà Lan chia sẻ.

Quặn lòng gia cảnh người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình - Ảnh 2.

Từ ngày chị Hương vào viện, bà Lan cùng gia đình đã đi vay mượn khắp nơi, tiền viện phí mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng

Từ ngày chị Hương vào viện, bà Lan cùng gia đình đã đi vay mượn khắp nơi, tiền viện phí mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng, trong khi ông bà đều đã già ốm, không làm gì ra tiền. Bà Lan đã nghĩ sẽ bán nốt căn nhà đi để chạy chữa cho con, nhưng bán rồi thì sẽ ở đâu. Thương nhất là 3 đứa con nhà chị Hương.

Chị Hương giờ như lá vàng trước gió, bỏng nặng khiến chị vẫn hôn mê bất tỉnh từ ngày 23/8, không ăn uống được gì. Trong khi tiền viện phí rất tốn kém. Theo như gia đình chia sẻ, chị Hương sẽ phải nằm viện ít nhất 3 tháng, số tiền viện phí lên tới hàng tỷ đồng.

Trao đổi với Báo PNVN, bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã vào thăm, động viên gia đình và biết được hoàn cảnh gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình cảnh này, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã phát động, vận động cán bộ hội viên trong các cấp hội quyên góp ủng hộ gia đình chị Hương. Mỗi cơ sở hội quyên góp ủng hộ ít nhất 500.000 đồng. Số tiền ủng hộ gửi về Hội LHPN huyện Kiến Xương tổng hợp và  tổ chức trao cho gia đình chị Hương càng sớm càng có ý nghĩa sâu sắc.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về tài khoản của Hội LHPN huyện Kiến Xương: Số tài khoản 3403201000987 - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Kiến Xương. Hoặc liên hệ gia đình theo số điện thoại: 039.8173264, bà Nguyễn Thị Lan (mẹ chị Hương).
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm