Vợ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình: Bỏng hơn 90% cơ thể, hiện vẫn hôn mê

Nguyễn Long
26/08/2020 - 23:16
Vợ bị chồng tẩm xăng đốt ở Thái Bình: Bỏng hơn 90% cơ thể, hiện vẫn hôn mê

Bà Nguyễn Thị Lan đau xót khi con gái bị chồng tẩm xăng đốt

Trước khi rơi vào hôn mê, chị Hương vẫn cố nói với mọi người rằng không trách chồng và muốn chồng ở lại chăm sóc thật tốt cho 3 đứa con.

Vụ việc chồng tẩm xăng rồi đốt vợ ở xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) những ngày qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Qua điều tra, nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, tối 23/8, Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi) đi uống rượu về thì vợ có lời qua tiếng lại. Sẵn có hơi men trong người, Huy đã tẩm xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Khi thoát được ra ngoài, người vợ là chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) đã bị cháy như ngọn đuốc, sau đó người dân đã dập lửa đồng thời đưa chị Hương lên Hà Nội cấp cứu. Bản thân Huy cũng bị bỏng và  đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Chị Hương bị bỏng hơn 90% cơ thể, hiện vẫn phải nằm điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia. Những ngày vừa qua, họ hàng 2 bên nội ngoại thay nhau túc trực ở hành lang bệnh viện để đổi ca vào chăm sóc cho chị Hương.

Tại Thái Bình, 2 gia đình cũng phải huy động cả họ hàng 2 bên, vì ngoài việc phải lo chạy vạy tiền để điều trị thì còn phải cắt cử người chăm sóc 3 đứa con nhỏ đang ngơ ngác ở nhà vì thiếu vắng mẹ cha.

Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi, mẹ ruột chị Hương) nước mắt ngắn dài, khóc nấc lên từng tiếng khi nói về con gái. "Đêm qua phải cấp cứu đến 3 lần, bác sĩ cũng bảo còn nước còn tát nhưng có qua được cơn nguy kịch thì cũng rất tốn kém. Nghe đến tiền tỷ mà tôi cứ rùng hết mình", người mẹ già nói.

Ngay phía ngoài cửa khoa Hồi sức tích cực, tờ thông báo những bệnh nhân hết tiền liên tục có tên con gái là Nguyễn Thị Hương khiến người mẹ càng sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Vợ bị chồng tẩm xăng đốt cháy như ngọn đuốc: “Mong anh ấy chăm sóc thật tốt cho các con” - Ảnh 1.

Chụ Hương bị bỏng hơn 90% cơ thể

Theo lời kể của bà Lan, bình thường Huy là người hiền lành, chịu khó làm ăn, hôm xảy ra sự việc có lẽ là do uống rượu vào không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ nên Huy có hành động dại dột. "Đều là con mình cả, giờ biết trách ai đây. Gia đình phía nhà chồng con gái tôi cũng tử tế và tốt lắm. Thôi thì sự việc đã xảy ra rồi, giờ chỉ mong các con được sống và bình yên", người mẹ đau xót nói.

Hôm bị chồng tẩm xăng đốt, trước khi rơi vào tình trạng hôn mê, trên đường đi cấp cứu, chị Hương vẫn cố nói với mọi người rằng, không trách chồng và mong chồng hãy chăm sóc thật tốt cho các con. Sau những lời nói đó, chị Hương hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Từ khi sự việc xảy ra, 3 đứa con của chị Hương nheo nhóc lúc ở bên nhà nội, lúc ở bên nhà ngoại. Khi tất cả mọi người chạy đi lo công chuyện cho bố mẹ, 3 cháu nhỏ lại được hàng xóm sang trông giúp. Trong số 3 con của chị Hương, cháu đầu là hiểu chuyện hơn cả nhưng may mắn hôm mẹ bị bố tẩm xăng đốt, cháu không chứng kiến tận mắt, nếu không chắc sẽ ám ảnh cả đời.

"3 ngày không thấy bố mẹ đâu, cháu lớn cứ liên tục hỏi, khi đó mọi người chỉ biết nói dối rằng mẹ đi làm tăng ca chưa về. Rồi mai đây khi mẹ điều trị khỏi trở về với khuôn mặt biến dạng, không biết các con có nhận mẹ nữa không", bà Lan đau đớn nói.

Được biết, gia đình chị Hương ở địa phương dù mới xây xong nhà nhưng kinh tế gặp khá nhiều khó khăn khi số tiền vay mượn lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước khi sự việc xảy ra, chị Hương đi làm công nhân, còn chồng ở nhà làm thợ cơ khí.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Huy (SN 1982, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm