Nguyễn Hoàng Duy: 17 năm bên nhau, vợ chồng chưa từng nặng lời, cãi lộn

Cao Thanh Hương - Ảnh: NVCC
10/08/2023 - 21:24
Nguyễn Hoàng Duy: 17 năm bên nhau, vợ chồng chưa từng nặng lời, cãi lộn

Nhạc sĩ, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Duy

"Có điều này, tôi nói không biết có ai tin không nhưng từ ngày yêu nhau đến giờ là 17 năm, vợ chồng tôi chưa từng nặng lời, cãi lộn nhau mà xưng tao - mày", nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Duy sinh năm 1987 tại Quảng Nam – Đà Nẵng trong một gia đình có truyền thống làm về nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM và là người đứng sau hàng loạt các ca khúc hit của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Đức Phúc, Hiền Thục…

Không chỉ nổi bật ở vai trò sản xuất âm nhạc với những bản phối độc đáo, Nguyễn Hoàng Duy còn là tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến như: Lặng thầm, Chỉ em với mưa, Yêu dấu theo gió bay, Không giới hạn, Có không một tình yêu, Từ ngày anh đi, Đam mê, Hãy để em quên (ngốc 2), Năm ấy, Việt Nam tươi đẹp

Đặc biệt hơn, Nguyễn Hoàng Duy chính là cố vấn âm nhạc của "The masked singer – Ca sĩ mặt nạ" đang cực kỳ thu hút công chúng nói chung và giới mộ điệu âm nhạc nói riêng.

Bên cạnh sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ, Nguyễn Hoàng Duy còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã là ca sĩ Đài Trang – cựu thành viên nhóm nhạc The Bell đình đám một thời. Cặp đôi kết hôn năm 2012 và hiện có hai con, một trai, một gái.

Tuy hạnh phúc viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn hôn nhân gia đình nhưng nam nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1986 lại cực kỳ kín tiếng về đời tư. Đây là lần hiếm hoi anh đồng ý chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình.

Giận lắm thì mỗi đứa một phòng

- Vợ là ca sĩ, chồng là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Nhiều người có thể sẽ tận dụng điều này để làm hình ảnh khi hoạt động nghệ thuật nhưng rất ít người biết thông tin này. Anh có thể cho biết tại sao lại như vậy không?

Sau khi cưới và sinh em bé thì Trang không hoạt động nghệ thuật nữa. Trang đang làm về lĩnh vực làm đẹp cũng 7 năm rồi. Giống như là không còn duyên với nghề nên Trang cũng ngại xuất hiện trước truyền thông, báo chí.

- Liệu anh có cấm cản bà xã làm nghệ thuật?

Không. Gia đình tôi rất thoải mái, rất dân chủ, không ai ép buộc ai điều gì. Vợ chồng tôi đều hiểu rõ công việc này. Quan trọng là sự lựa chọn của mỗi người. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của Trang.

Thậm chí mỗi lần họp báo, tôi đều muốn Trang đi cùng nhưng Trang ngại. Trang cảm thấy mình có duyên với công việc, ngành nghề hiện tại hơn. Tôi phải năn nỉ lắm thì Trang mới đi cùng nhưng Trang ít khi đi lắm.

- Trong 7 năm qua, chưa lúc nào bà xã anh nhớ sân khấu và muốn trở lại với nghề?

Cô ấy hát karaoke với chồng thôi. Hát cho con nghe, hát cho chồng nghe, hát song ca với mẹ chồng. Mẹ tôi lại mê đi hát hơn. Trang chưa từng nghĩ tới chuyện đi hát trở lại dù thật ra, gần đây cũng có chương trình mời nhưng Trang không nhận lời.

Cố vấn âm nhạc "Ca sĩ mặt nạ" Nguyễn Hoàng Duy: Ai cưới rồi cũng sợ vợ, có phải mình tôi sợ vợ đâu! - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Duy và bà xã, ca sĩ Đài Trang - cựu thành viên nhóm nhạc The Bell.

- Cá tính của nghệ sĩ thường rất mạnh, cái tôi lại càng lớn. Vậy khi hai người lấy nhau thì làm thế nào để cân bằng cuộc sống hôn nhân?

Có điều này, tôi nói không biết có ai tin không nhưng từ ngày yêu nhau đến giờ là 17 năm, vợ chồng tôi chưa từng nặng lời, cãi lộn nhau mà xưng tao – mày. Giận lắm thì mỗi đứa một phòng rồi nhắn tin qua lại, khi nào nguôi thì nói chuyện.

Có thể chúng tôi đã gắn bó quá lâu rồi. Với tôi, trước khi là một người vợ thì Trang là một người bạn rất thân, một người yêu. Chúng tôi yêu nhau 5 năm mới làm đám cưới. Và tôi lại là người yêu đơn phương Trang trước nữa. Ngay từ lần đầu gặp Trang, tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

"Người phụ nữ đi với mình từ những ngày đầu tiên sẽ rất quý"

- Nghe đồn, anh rất sợ vợ?

Không phải mình tôi sợ vợ đâu. Ai cưới vợ rồi cũng sợ vợ mà. Nói vui vậy thôi, thật ra là mình tôn trọng.

- Bà xã anh có hay ghen?

Không. Trang thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, tin vào khả năng của mình. Thay vì ghen, cô ấy sẽ đầu tư vào bản thân mình, xinh đẹp và kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc đó, tôi sẽ cảm thấy "sợ" nên không dám nghĩ tới chuyện khác.

- Điều gì ở bà xã khiến anh cho rằng, đây là người sẽ gắn bó với cuộc đời mình?

Hai đứa có tình cảm với nhau từ ngày tôi chưa là gì, chưa có gì hết. Hồi đó, tôi vẫn đang học việc ở một phòng thu khi muốn trở thành producer (nhà sản xuất âm nhạc - PV) thì Trang đã rất nổi tiếng trong nhóm The Bell. Cho nên tình cảm hai đứa rất chân thành.

Người phụ nữ đi với mình từ những ngày đầu tiên sẽ rất quý. Hồi đó, có rất nhiều người góp ý với Trang là quen người này OK hơn, quen người kia OK hơn nhưng Trang vẫn chọn đi cùng tôi.

Cố vấn âm nhạc "Ca sĩ mặt nạ" Nguyễn Hoàng Duy: Ai cưới rồi cũng sợ vợ, có phải mình tôi sợ vợ đâu! - Ảnh 3.

Nam nhạc sĩ dành rất nhiều lời khen cho người vợ sau 17 năm bên nhau.

Và quan trọng hơn nữa là, Trang không bao giờ nói dối. Trang dám nói thẳng những điều tôi không làm được, dám đưa ra những lời góp ý chân thành. Có lẽ tôi rất lì và cũng rất ít sĩ diện với Trang thì hai đứa mới ở được với nhau như vậy vì Trang hay chê tôi lắm, đến giờ vẫn chê. Mà nhờ mỗi lần chê như vậy mà mình tiến bộ.

Chẳng hạn, Trang chê tôi về vóc dáng. Ngày xưa tôi 90 cân, có biệt danh là Bi heo. Trang chê riết thì mình cũng phải giữ dáng lại vì cô ấy là tình yêu lớn nhất của mình. Những góp ý của Trang tuy rất đau nhưng rất đúng nên tôi cứ cố gắng hoàn thiện thôi. Tôi cảm thấy bản thân tốt hơn rất nhiều khi biết lắng nghe.

- Hôn nhân 17 năm, có khi nào anh "say nắng" bên ngoài?

Tôi biết kết thúc của câu chuyện sẽ thế nào nên không bao giờ bắt đầu. Cả tôi và Trang đều có một cách suy nghĩ hơi khác biệt là luôn nhìn vào điểm cuối cùng.

Nghĩa là, nếu có gây lộn thì sẽ nghĩ: sau tất cả, chuyện này sẽ đi đến đâu, có giúp cuộc sống của hai đứa, của con cái, của gia đình tốt hơn không. Từ đó, đi lần về điểm bắt đầu để biết là có nên bắt đầu hay không.

- Người ta bảo, hôn nhân khi đã đi một chặng đường đủ dài thì trong tủ luôn có cả tá đơn ly hôn. Vợ chồng anh có vậy?

Trang cũng nhiều lần nói phải ra phường xin giấy ly hôn nhưng từ khi chuyển hộ khẩu về nhà tôi, ngay kế bên công an phường thì chưa thấy Trang nhắc tới lần nào. Có khi cô ấy sợ sang phường lấy giấy nhanh quá (cười).

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm