Ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc thông đồng, câu kết với doanh nghiệp thực hiện hành vi trái quy định trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế gây thiệt hại cho Nhà nước.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi sát hại bé trai, nghi phạm về nhà thay quần áo và lấy xe máy đi chơi, coi như chưa có chuyện gì.
Sau khi nắm được thông tin về sự việc, Hội LHPN xã Yên Cường đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình làm lễ mai táng cho nạn nhân.
Ông Nguyễn Bá Dậu (bố nghi phạm Quân) cho rằng, để xảy ra sự việc như thế này, bản thân ông cũng xin nhận một phần trách nhiệm vì nuôi dạy con không tốt. Ông Dậu cũng mong muốn con trai được giảm án vì Quân là đối tượng câm điếc bẩm sinh.
Theo lãnh đạo địa phương, nghi phạm sát hại cháu bé 11 tuổi để bịt đầu mối là kẻ nghiện bài bạc và nhiều lần trộm cắp vặt nhưng vì bị câm điếc nên được mọi người bỏ qua.
Thiếu tiền mua ma túy, Trung và đồng bọn đã xuống tay giết hại nữ sinh Học viện Ngân hàng một cách dã man, cướp tài sản mang đi tiêu thụ.
"Làm được bao nhiêu thì hút bây nhiêu, có nhiều hít nhiều, có ít hít ít. Mỗi ngày hít dưới 5 lần thì không chịu được, hết khoảng 500.000-700.000 đồng", nghi phạm Trung khai nhận với cơ quan công an.
Lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại.
Những vết sẹo lồi lõm nằm dọc tay và thân thể bà Trần Thị Q. (56 tuổi, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Dường như người góa phụ ấy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận "mưa dao" của gã hàng xóm cách đây 6 tháng.
Do bực tức chuyện gia đình, người bố của 3 đứa trẻ đã nhốt 3 con nhỏ vào phòng và dọa sẽ đốt nhà tự thiêu. Rất may, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, giải cứu và đưa vào bệnh viện điều trị.