NHIẾP ẢNH GIA "PHẢI LÒNG" VẺ ĐẸP CỦA PHỤ NỮ
Khi mua chiếc máy ảnh đầu tiên, Khánh Phan (SN 1985) chưa hề yêu nhiếp ảnh và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng khi chị phát hiện ra nhiếp ảnh thật thú vị và đầy say mê, chị đã trở thành niềm tự hào của nhiếp ảnh Việt Nam khi mang về nhiều giải thưởng quốc tế.
Thừa nhận bản thân là một nhiếp ảnh gia duy mĩ, Khánh Phan yêu cái đẹp và thích sự hoàn hảo. Trong góc nhìn của chị, hình bóng những người phụ nữ Việt Nam đầy nét cuốn hút, mềm mại và mỹ thuật. Khánh Phan yêu chụp ảnh về phụ nữ Việt Nam trong lao động. Và may mắn thay, chị có cơ hội được đi nhiều nơi khắp mảnh đất hình chữ S để chụp những người phụ nữ trong lao động. Chị nghĩ rằng, phụ nữ đẹp nhất trong khoảnh khắc làm việc bởi lao động tạo ra giá trị, tạo ra hạnh phúc. Trong hành trình đó, chị "phải lòng" vẻ đẹp của những người phụ nữ Nam bộ rất dịu dàng, nhẹ nhàng, từ giọng nói, cách ăn mặc đến làm việc.
Cho đến thời điểm này, Khánh Phan hầu như không thể nhớ hết mình đã đạt bao nhiêu giải thưởng. Tuy nhiên, những giải thưởng ấn tượng nhất tạo bước ngoặt lớn trong đam mê nhiếp ảnh của chị là Giải nhất hạng mục Fun trong cuộc thi ảnh Skypixel năm 2019; Giải ba Cuộc thi Fineart Foto Awards năm 2019… và giải Grand Prize với tác phẩm Floral Dress (Váy hoa).
Tác phẩm Váy hoa đạt giải Grandprize của cuộc thi Skypixel 2023
Theo Khánh Phan, đây là bức ảnh mang lại cho chị cảm giác yên bình và mềm mại. Chị yêu các chất liệu liên quan tới việc thu hoạch hoa súng như thuyền, sông nước, sắc màu của hoa súng rực rỡ, của những tà áo bà ba hay vóc dáng của những người phụ nữ lúc đang làm việc.
Để thực hiện được ý tưởng chụp "Váy hoa" mang về giải thưởng danh giá, Khánh Phan cho biết những người phụ nữ ở địa phương đã dành nửa ngày để lấy bông súng và bảo quản cho chúng thật tươi. Họ ngâm mình hơn 4 tiếng đồng hồ để chỉnh sửa những bó hoa súng theo ý tưởng của nhiếp ảnh gia. Nhờ đó có được những bức ảnh ưng ý nhất.
"Tôi luôn cố gắng đạt độ chỉn chu tuyệt đối trong các bức ảnh về bố cục, màu sắc và ánh sáng. Ghi lại những góc nhìn mỹ thuật về văn hoá và đời sống các vùng miền ở Việt Nam bằng nhiếp ảnh, đôi khi tôi tận dụng các chất liệu đời sống để tạo ra những bức ảnh đẹp", Khánh Phan chia sẻ.
Khánh Phan đam mê giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam qua ảnh
Nhiều du khách nước ngoài biết đến Việt Nam qua ảnh của Khánh Phan và đã có cuộc hành trình đến với Việt Nam. Mặc dù Khánh Phan chụp bằng đam mê và yêu mến mọi vùng đất mà chị đặt chân đến, nhưng có lẽ cách "kể chuyện" qua ảnh của Khánh Phan đã khiến nhiều vùng đất trở nên mê hoặc. Trong lòng chị, nhiều năm qua đã nhen nhóm ước mơ cháy bỏng rằng mỗi nơi chị chụp, mỗi vùng đất chị đi qua sẽ có được một hoặc nhiều tấm ảnh nổi bật để giới thiệu với bạn bè thế giới về một Việt Nam xinh đẹp và đầy bản sắc.
Hơn thế nữa, mỗi khách du lịch tới Việt Nam chụp ảnh, những nghệ nhân ở các làng nghề, người nông dân có thêm sinh kế mới, vùng đất cũng được biết đến nhiều hơn. Và chị luôn tự hào vì bản thân đã góp chút sức nhỏ bé vào phát triển du lịch nước nhà qua nhiếp ảnh.
Đến nay, Khánh Phan đã đoạt hàng trăm giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế
Khánh Phan rất có duyên với giải thưởng nhiếp ảnh lớn trên thế giới và hầu hết các bức ảnh đoạt giải đều về văn hoá, đời sống ở Việt Nam. Chị có nhiều kỷ niệm đẹp với nhiếp ảnh và có sự gắn bó với từng vùng đất, con người nơi chị đi qua.
Tác phẩm "Sắc màu chợ nông sản Vị Thanh" tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
"Tôi chụp ảnh vì tôi yêu Việt Nam, yêu con người Việt Nam xinh đẹp, dung dị và chất phác. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất có lẽ là lần tôi và các chị em ở huyện Mộc Hoá, Long An cùng nhau tạo ra bức ảnh "Váy hoa". Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và thật sự hạnh phúc khi chiến thắng giải thưởng nhiếp ảnh trên không lớn nhất thế giới với vị trí số 1 thế giới hạng mục nhiếp ảnh".
Khánh Phan nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ khi giành giải Grand Prize với tác phẩm Floral Dress (Váy hoa)
Hiện tại, nhiếp ảnh gia Khánh Phan vẫn theo đuổi hai thể loại nhiếp ảnh là Văn hoá và Du lịch. Ảnh của chị vẫn lan toả khắp thế giới và truyền cảm hứng cho những người yêu nghệ thuật và sự duy mĩ. Năm 2025, Khánh Phan sẽ thử thêm thể loại nhiếp ảnh chân dung và hứa hẹn sẽ có những tác phẩm khác biệt với những gì chị đã từng chụp. Khánh Phan cho biết, chị vẫn sẽ để cảm xúc dẫn lối trong nhiếp ảnh một cách thật tự nhiên.
An Khê (thực hiện)