Những "bóng hồng" ở Tây Đô tình nguyện nhập ngũ

Q.Hải - T. Dũng
27/02/2024 - 13:22
Những “bóng hồng" viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay, với mong muốn viết tiếp truyền thống đáng tự hào của gia đình.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống Cách mạng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Phạm Hoàng Kim (23 tuổi) cho biết, cô vừa tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế và đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 để thực hiện ước mơ của mình.

Những “bóng hồng” ở Tây Đô viết tiếp trang sử vàng của gia đình- Ảnh 1.

Phạm Hoàng Kim (bìa phải, 23 tuổi) 

Kim cho biết thêm, ông nội từng là quân nhân, anh trai công tác trong ngành công an nên khi Kim viết đơn tình nguyện tiếp bước truyền thống gia đình thì được cha mẹ ủng hộ ngay.

"Chưa bao giờ tôi quên đi ước mơ khoác áo lính, khi biết tin TP Cần Thơ có chỉ tiêu tuyển nữ nhập ngũ, tôi lập tức viết đơn tình nguyện và được gia đình hết lòng ủng hộ và động viên", Hoàng Kim phấn khởi nói.

Chia sẻ về ước mở đã thành hiện thực, Kim cho rằng, từ khi nhận giấy báo trúng tuyến rất mừng và hồi hộp, có những đêm trằn trọc khó ngủ. Còn gia đình thì thường xuyên trò chuyện, an ủi, nấu những món ăn con gái thích. Theo Hoàng Kim, mặc dù biết đi lính vất vả nhưng nếu có quyết tâm thì mình đều vượt qua hết. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Hoàng Kim vẫn muốn tiếp tục ở lại quân ngũ phục vụ cho Tổ quốc.

Nghe tin con gái báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bà Nguyễn Thị Kim Hiền (mẹ của Hoàng Kim) cho hay, bà rất tự hào và cũng hy vọng Hoàng Kim sẽ vượt qua mọi thử thách, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là bản lĩnh chính trị phải luôn kiên định, vững vàng để phấn đấu cống hiến cho Tổ quốc.

Cũng sinh ra trong một gia đình có ông ngoại từng tham gia kháng chiến, cha và họ hàng cũng là quân nhân nên Trương Anh Đào ở khu vực 3, phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) tiếp tục theo gương ông, cha để viết tiếp những trang sử vàng.

Những “bóng hồng” ở Tây Đô viết tiếp trang sử vàng của gia đình- Ảnh 2.

Trương Anh Đào (thứ 4 từ trái qua)

Anh Đào tâm sự, trước đây cô tốt nghiệp ngành Dược ở trường Đại học Tây Đô, sau đó về địa phương tham gia công tác Đoàn và đang làm Bí thư Chi đoàn của Khu vực 3.

"Tôi luôn mong bản thân mình sẽ là mảnh ghép nhỏ của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã ước ao khoác trên mình màu xanh của áo lính để góp sức phục vụ quê hương", Anh Đào phấn khởi nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm