Những hành trình làm mẹ đi qua nước mắt và niềm tin
Bác sĩ Nhật Anh thấu hiểu những áp lực mà các cặp vợ chồng hiếm muộn phải đối mặt
Có những người phụ nữ phải mang trên mình nỗi chờ đợi kéo dài nhiều năm, đối diện với mất mát không chỉ về thể chất mà cả những áp lực vô hình của đời sống gia đình và kinh tế, trước khi được chạm tay vào hạnh phúc làm mẹ. Trên hành trình ấy, y học chỉ là một phần. Phần còn lại là sự bền bỉ của người phụ nữ và sự thấu cảm của những bác sĩ chọn ở lại, đồng hành cùng họ trong những giai đoạn khó khăn nhất.
"Con cái là kết tinh của hạnh phúc, của tình yêu. Nhưng cũng có những gia đình phải đi qua một hành trình rất dài, thậm chí là đánh đổi cả thanh xuân và sự ổn định của cuộc sống, mới chạm được vào hạnh phúc ấy".
BS. CKI. Hà Nhật Anh - Trưởng đơn vị IVF Mỹ Đức Gia Định - mở đầu câu chuyện như vậy. Là một nữ bác sĩ làm việc hơn mười năm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, chị đã gặp không ít người phụ nữ mang theo những nỗi chờ đợi kéo dài, những lần mất mát nối tiếp và cả những trăn trở rất đời thường về tiền bạc, gia đình, tương lai.
Chị T. là một trong những người phụ nữ như thế.
34 tuổi, kết hôn từ năm 2012. Hơn mười năm làm vợ, chị mang thai đến năm lần nhưng chưa một lần được bế con trên tay. Hai lần thai ngoài tử cung buộc chị phải cắt bỏ cả hai ống dẫn trứng, khép lại con đường làm mẹ tự nhiên. Khi thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trở thành lựa chọn duy nhất, điều khiến chị chùn bước không chỉ là nỗi sợ thất bại, mà còn là gánh nặng kinh tế của gia đình - thứ áp lực khiến nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn buộc phải tạm dừng ước mơ làm cha mẹ.
Năm 2024, chị T. được xét duyệt tham gia chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc - chương trình hỗ trợ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn. Chu kỳ điều trị đầu tiên chuyển phôi không thành công. Một lần nữa, chị phải đối diện với mất mát.
"Có những người phụ nữ đã quen với việc nén nỗi đau của mình lại," BS. Nhật Anh chia sẻ. "Họ không khóc nhiều. Họ chỉ lặng lẽ hỏi một câu rất nhỏ: Lần sau, liệu mình còn cơ hội không?".
Lần chuyển phôi tiếp theo diễn ra trong tâm thế dè dặt. Những ngày chờ đợi là những ngày người mẹ ấy vừa sợ, vừa hy vọng, vừa không cho phép mình buông xuôi. Và rồi, thai kỳ đã đến. Sau chín tháng nâng niu từng nhịp đập mong manh, thiên thần nhỏ cuối cùng đã chào đời như lời hồi đáp ngọt ngào nhất cho hành trình đầy bền bỉ mà người phụ nữ ấy đã đi qua.
Không chỉ chị T., trong hành trình làm nghề, BS. Hà Nhật Anh còn gặp nhiều người phụ nữ mang trong mình những câu chuyện chờ đợi nhiều năm nhưng gặp phải những giới hạn về điều kiện kinh tế.
Như câu chuyện của chị M., khi mới ngoài 20 tuổi, chị được chẩn đoán hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), chu kỳ kinh nguyệt không đều, có khi một năm chỉ hành kinh một hoặc hai lần. Một chu kỳ IVF trước đó đã tiêu tốn gần như toàn bộ khả năng tài chính của gia đình, nhưng không mang lại kết quả. "Khi gặp anh chị, tôi thấy ở họ sự mệt mỏi của những người đã cố gắng quá lâu, nhưng quyết tâm tìm con vẫn mạnh mẽ" - BS Nhật Anh kể.

Bác sĩ Nhật Anh đang thực hiện chọc hút trứng cho người bệnh (Ảnh do BV Mỹ Đức cung cấp)
Bên cạnh BS. Nhật Anh, BS. Lê Tuấn Quốc Khánh cũng mang theo nhiều câu chuyện về những người phụ nữ không bỏ cuộc. Chị H. (sinh năm 1994) tham gia Ươm Mầm Hạnh Phúc khi hành trình tìm con của hai vợ chồng đã kéo dài nhiều năm, đi kèm là những áp lực tài chính ngày một lớn.
"Có những người mẹ không cần được động viên quá nhiều," BS. Khánh nói. "Điều họ cần nhất là biết rằng mình vẫn còn một con đường để đi, và không bị từ chối chỉ vì hoàn cảnh".
Lần điều trị tiếp theo đã mang lại trái ngọt. Thai kỳ tiến triển ổn định, và đến cuối năm 2025, chị H. sinh một em bé khỏe mạnh, khép lại hành trình dài bằng sự bình yên.

Bác sĩ Quốc Khánh thăm khám cho người bệnh (Ảnh do BV Mỹ Đức cung cấp)
Ươm Mầm Hạnh Phúc, được khởi xướng từ năm 2014, đến nay đã hơn một thập kỷ đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, IVF Mỹ Đức Gia Định tiếp tục đồng hành cùng chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc - "Hai vạch" Giấc mơ có thật, mang ước mong "hai vạch" đến gần hơn với 05 cặp vợ chồng đủ điều kiện tham gia.

Em bé của gia đình tham gia Ươm mầm hạnh phúc tại IVF Mỹ Đức Gia Định (Ảnh do gia đình cung cấp)
"Những hành trình làm mẹ này diễn ra rất lặng lẽ," BS. Quốc Khánh nói. "Nhưng chính sự lặng lẽ ấy khiến chúng tôi tin rằng, chỉ cần người phụ nữ không bỏ cuộc, hy vọng vẫn luôn có cách để ở lại".