Những mảnh đời tìm về nơi “bến đợi”

Kiều Trang
22/08/2021 - 07:14
Những mảnh đời tìm về nơi “bến đợi”

Chị Phượng (bên trái) đón con của một sản phụ được mái ấm của chị cưu mang - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ năm 2019, ở Hà Nội có một “mái ấm” đặc biệt tại quận Hà Đông (Hà Nội). Đây không phải là nơi dành cho những mảnh đời nghèo khó, mà là “bến đợi” của những cô gái “lỡ đò”, bơ vơ một mình khi sắp đến ngày “vượt cạn”.

Đi theo tiếng gọi của trái tim

Chủ nhân của mái ấm không tên này là chị Nguyễn Thị Ánh Phượng (sinh năm 1992). Chị Phượng kể, hoàn cảnh của mỗi người đến với mái ấm chẳng ai giống ai, chủ yếu là những người trẻ tuổi bị chà đạp lòng tin, mang bầu, lỡ dở, không được gia đình hai bên chấp nhận hoặc bị người đàn ông bỏ rơi. Vì muốn giữ lại giọt máu trong bụng mình, vì không còn nơi nào để đi trong cơn "vượt cạn", họ tìm đến mái ấm. "Đau xót nhất là có em chỉ mới 16 tuổi, khi tìm đến mái ấm đã có bầu 5 tháng. Không có bất cứ kiến thức gì về làm mẹ, em còn bị tổn thương sâu sắc về tình cảm. Em cũng không muốn câu chuyện rùm beng nên tìm đến với tôi để được giúp đỡ. Tôi đã để em ở lại mái ấm đến sau khi sinh xong 1 tháng thì em xin được trở về gia đình. Trong suốt quãng thời gian chờ sinh, tôi đã đưa em đi 3 bệnh viện nhưng phải đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới được tiếp nhận và sinh con ở đó. Tôi đứng ra bảo lãnh, lo mọi thủ tục để em "mẹ tròn con vuông". Em đã rời mái ấm, trở về cuộc sống của mình. Tôi không biết em vui, buồn, đau khổ hay hạnh phúc, nhưng câu chuyện của em cứ ám ảnh tôi mãi khôn nguôi", chị Phượng chia sẻ.

Những phụ nữ của mái ấm đều có những hoàn cảnh riêng rất đặc biệt

Những phụ nữ của mái ấm đều có những hoàn cảnh riêng rất đặc biệt

Những mảnh đời buồn đến với chị rồi đi, là những chuyến đưa người mẹ đơn thân đi "vượt cạn", là những ngày đêm lo lắng động viên tinh thần họ, là những lần hạnh phúc cùng họ đón trên tay sinh linh bé nhỏ chào đời. Những niềm vui nhỏ bé ấy cứ song hành cùng nỗi trăn trở bao ngày đêm. Nhưng Ánh Phượng vẫn kiên trì đi theo tiếng gọi của trái tim, dang rộng vòng tay đón họ vào mái ấm của mình.

Những hy sinh thầm lặng

Trăn trở về cuộc đời của những người mẹ đơn thân mà mình cưu mang, nhưng khi kể về cuộc đời mình, chị lại nhẹ nhàng chia sẻ. Chị là người con Sơn La, kết hôn khi còn trẻ và có hai con trai. Trước đây Phượng đã mở 2 cơ sở spa Đông y tại Sơn La. Nhưng cuộc sống riêng không mấy êm ấm, chị đã ly hôn và rời quê hương về Hà Nội lập nghiệp. Có trong tay tấm bằng đại học ngành Kế toán doanh nghiệp và niềm đam mê cháy bỏng với kinh doanh, khi đến Thủ đô, chị đã tạo dựng cơ sở spa thứ 3 tại Hà Nội. Để giúp những phụ nữ đơn thân như mình có cơ hội kiếm sống, nuôi con, chị đã mở các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn họ, giúp đỡ về vốn để có thể tự lập.

Để dành thời gian dạy học, giúp đỡ, đưa đón những người mẹ đơn thân đến mái ấm, chị đã phải gửi hai con về quê ngoại, nhờ mẹ đẻ chăm sóc, rồi cứ thế, 2-3 tuần lại về thăm con một lần. "Ai làm từ thiện mà không phải hy sinh một điều gì đó. Hai bé ở Sơn La sẽ ổn hơn bởi có bà ngoại chăm sóc, tôi đã và đang làm tất cả những gì tốt nhất cho con và mong các con lớn lên sẽ hiểu chúng vẫn còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác", Ánh Phượng trải lòng.

Chị Phượng trong một chuyến thiện nguyện vùng cao

Chị Phượng trong một chuyến thiện nguyện vùng cao

Và sau những hy sinh, những nỗ lực ấy, Ánh Phượng được nhìn thấy những người phụ nữ bước chân ra khỏi mái ấm với sự tự tin, can đảm đối mặt với cuộc đời. "Có chị là mẹ đơn thân nuôi 3 con ăn học bằng nghề tôi dạy cho chị. Đang là mùa dịch nhưng chị vẫn kiếm sống tốt để nuôi 3 con ăn học. Những kết quả như vậy luôn là động lực để tôi bước tiếp trên con đường này", Ánh Phượng chia sẻ.

Được biết, chị Ánh Phượng bắt đầu giúp đỡ các mẹ đơn thân từ năm 2019. Cùng với việc chăm sóc sức khỏe, lo cho các mẹ về y tế, sinh con. Hiện tại, mái ấm của chị Phượng đang cưu mang 5 mẹ đơn thân và 4 trẻ. Với những người có bầu thì chị lo toàn bộ chi phí sinh đẻ. Sau sinh nếu họ chưa có việc làm thì chị dạy nghề nếu họ có đam mê. Chị còn tư vấn, định hướng cho những người mẹ trẻ để vững bước trên đường đời.

Trải lòng về những việc mà mình làm trong suốt thời gian qua, chị Phượng chia sẻ: "Tôi chỉ mong muốn làm sao có thể hạn chế tình trạng nạo phá thai, giúp mẹ đơn thân có nghề nghiệp ổn định để mưu sinh. Những người đến đây khi họ không còn điểm tựa hoặc muốn trốn tránh gia đình, không cần biết họ là ai, đến từ đâu, bất cứ mẹ bầu nào đến với mái ấm, tôi đều dang rộng vòng tay che chở, chăm sóc trong lúc họ khó khăn nhất. Chỉ cần họ hạnh phúc, tự tin bước vào đời là tôi đã mãn nguyện".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm