Bà chủ trọ sống bằng tiền cho thuê nhà, nhưng mùa dịch hào phóng giảm luôn 100%

Phạm Thương
21/08/2021 - 18:02
Bà chủ trọ sống bằng tiền cho thuê nhà, nhưng mùa dịch hào phóng giảm luôn 100%

Chị Trần Thị Phương Dung- gương chủ nhà trọ tiêu biểu hưởng ứng chương trình vận động nhà trọ 0 đồng.

“Tôi miễn luôn tiền trọ để họ ở lại đây, chứ để người ta đi về quê thì cũng xót lắm. Đi về quê mùa này lỉnh kỉnh đồ đạc, lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Nhưng ở lại thì người ta lo không nổi”, đó là lý do mà chị Trần Thị Phương Dung, ngụ tại 9/13A đường 898 (tổ 4, khu phố 4, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM) miễn tiền thuê phòng cho người lao động.

Tình hình dịch Covid-19 càng diễn biến phức tạp, việc ở nhà thực hiện giãn cách thời gian dài ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người lao động, công nhân… Dù mất hoặc giảm thu nhập nhưng các chi phí sinh hoạt như tiền trọ, ăn uống, tiền điện nước đến hẹn đều phải chi trả. Đặc biệt, từ khi TPHCM thực hiện giãn cách thêm một tháng, nhiều gia đình càng rơi vào cảnh túng quẫn. Đồng cảm trước nỗi lo lắng của người thuê trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chị Trần Thị Phương Dung đã miễn hoàn toàn tiền trọ cho 23 phòng trong tháng 8. Trước đó, tháng 6 và 7 chị đã giảm 50% tiền thuê. Tổng cộng gần 100 triệu đồng. Chị là tấm gương sáng về tinh thần "tương thân tương ái" giữa những con người xa lạ nơi đất Sài Gòn bao dung.

Bà chủ trọ sống bằng tiền cho thuê nhà nhưng mùa dịch hào phóng giảm luôn 100%  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Hữu (bìa trái) đến thăm và động viên gia đình chị Dung cùng tham gia mô hình "Nhà trọ 0 đồng"

Chị Dung tâm sự: Mảnh đất xây dãy trọ vốn là nhà kho đựng lúa của gia đình ngày xưa. Hai năm trước, vợ chồng chị quyết định vay vốn ngân hàng để xây nên 23 phòng trọ cho thuê. Vừa qua, vợ chồng chị đã bán mấy sào ruộng để trả nợ ngân hàng. Số tiền cho thuê trọ đến nay vẫn chưa đủ vốn bỏ ra, nhưng giữa lúc khó khăn, chị không ngần ngại miễn luôn tiền cho thuê.

"Xem tivi tôi thấy bà con đùm nhau về quê mà thương quá. Về quê không được mà nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh càng cao. Vậy nên, tôi miễn luôn tiền trọ để họ ở lại, chứ để người ta đi về quê thì cũng xót lắm, đi về quê mùa này lỉnh kỉnh đồ đạc, lo sợ lây nhiễm dịch bệnh. Nhưng ở lại thì người ta lo không nỗi. Đồ ăn, đồ uống ở thành phố thì đắt, mùa dịch càng đắt hơn. Vợ chồng tôi hay bảo nhau, giúp được ai thì cứ giúp. Không cần đi từ thiện ở đâu xa xôi, giúp đỡ ngay chính dãy trọ của mình. Vừa rồi, ngoài miễn tiền trọ, tôi còn mua cho mỗi phòng 25 ký gạo thơm. Hỗ trợ hết mức vậy đó, mà tiền điện nước nhiều phòng còn nợ đến nay chưa trả. Nhưng thấy nhiều người "buôn thúng bán bưng" thất nghiệp mấy tháng nay rồi, không có tiền trả cũng dễ hiểu. Vậy nên, tôi cho mọi người trả từ từ", chị Dung bộc bạch.

Chị Dung cho biết thêm, ý định miễn tiền trọ cho người thuê trong tháng 8 đã được "ướm" trước. Cộng với việc địa phương vận động thực hiện mô hình "Nhà trọ 0 đồng", nên chị càng hào hứng tham gia. "Mùa dịch này thì ai cũng có cái khó khăn riêng, nhưng bản thân tôi có thể giải quyết được. Gia đình tôi còn đỡ hơn người ta một tí, vậy nên giúp được gì thì giúp. Thôi thì mấy tháng mùa dịch này, tôi lấy tiền còn dư chút đỉnh do tiết kiệm để chi tiêu. Còn tiền thuê trọ mình hỗ trợ cho người ta. Mình nhường cho người ta một tí để vượt qua mùa dịch này", chị Dung cho hay.

Bà chủ trọ sống bằng tiền cho thuê nhà nhưng mùa dịch hào phóng giảm luôn 100%  - Ảnh 2.

Trần Thị Phương Dung là tấm gương sáng về tinh thần “tương thân tương ái”

Khi biết tin bà chủ miễn luôn tiền thuê trong tháng 8, chị Nguyễn Thị Nhị Kiều, người thuê trọ, vui mừng khôn xiết. Bởi lẽ, từ giữa tháng 5 đến nay chị Kiều đã thất nghiệp. Chị làm giáo viên mầm non, sau khi sinh con, con hay ốm vặt nên chị xin nghỉ và chuyển sang làm giúp việc nhà theo giờ.

"Mọi người ở đây ai cũng mất hết việc làm, nên cô Dung đã giúp đỡ. Bên cạnh thông báo miễn tiền trọ, chỉ thu tiền điện, tiền nước, cô còn nhắn kèm dòng tin hỏi thăm, động viên mọi người nữa. Ngoài ra, mấy tháng nay, cô Dung còn xin rau củ quả về cho dãy trọ. Tụi em biết ơn vô cùng. Người ta nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no" mà, nghĩa cử của cô đã làm ấm lòng mọi người nơi đây, cùng ở yên một chỗ để dịch bệnh mau chóng được kiểm soát", chị Kiều nhận xét.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Hữu (TP Thủ Đức, TPHCM), đánh giá: "Trong tổ nữ chủ nhà trọ, chị Dung luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ cho công nhân. Việc miễn tiền phòng ở thời điểm hiện nay rất ý nghĩa và quý giá. Chị Dung vừa được địa phương tặng giấy khen về gương chủ nhà trọ tiêu biểu hưởng ứng chương trình vận động nhà trọ 0 đồng".

Bà Nguyễn Thị Hương Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hữu (TP Thủ Đức TPHCM), cho biết: "Dịch bệnh khiến đời sống của người dân trở nên rất khó khăn. Vì thế, việc giảm hay miễn tiền phòng cho thuê của các chủ nhà trọ là nghĩa cử đẹp được nhiều người cảm kích. Hành động này khiến cho những người lao động nghèo cảm thấy ấm lòng, phần nào tiếp thêm tinh thần, động lực cùng nhau vượt qua dịch bệnh".

Hiện tại, phường Phú Hữu đã có 9 chủ nhà trọ với 68 phòng trọ miễn 100% tiền thuê; có 70 chủ nhà trọ với 850 phòng trọ giảm giá tiền thuê, với mức giảm từ 30% đến 50%. Ước tính tổng số tiền các chủ nhà trọ đã miễn, giảm cho công nhân, người lao động là 425 triệu đồng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm