Những ngọn nến lung linh là lời hứa quyết tâm trước anh linh các liệt sĩ

Hải Linh
27/07/2022 - 15:15
Những ngọn nến lung linh là lời hứa quyết tâm trước anh linh các liệt sĩ

Chị Nguyễn Thị Tuyền (ngoài cùng), Bí thư Đoàn thanh niên xã Thượng Quận cùng các đoàn viên thắp nến tri ân liệt sĩ đêm 26/7.

Cùng với cả nước hướng về ngày 27/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Công chức Văn hóa xã hội, Ban chỉ huy quân sự xã Thượng Quận, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ dâng hương, cùng thắp nến tri ân các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã nhà.

Chăm sóc chu đáo nghĩa trang và các phần mộ liệt sĩ

Mấy ngày nay, nghĩa trang liệt sĩ xã Thượng Quận, nơi quy tập 200 phần mộ liệt sĩ, có cả những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên, bỗng rộn rã hơn. Các bạn trẻ Đoàn thanh niên lo quét dọn nghĩa trang và lau chùi các phần bia mộ liệt sĩ. Các chị em Hội phụ nữ cùng sư thầy lo các phần lễ mâm ngũ quả để tiến hành Lễ cầu siêu, Lễ dâng hương tri ân các anh hùng Liệt sĩ.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận là cô giáo mầm non, đến nghĩa trang từ sáng sớm cùng Hội phụ nữ xã nhà chuẩn bị các khâu cho buổi lễ tri ân.

Thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (áo đen) cùng mẹ, anh trai và con trai tưởng nhớ ông nội mình - liệt sĩ Nguyễn Đức Hỏa tại nghĩa trang.

Dắt tay cậu con nhỏ đứng bên cạnh, chị bảo: "Ngày lễ trang trọng của xã, tôi cũng như nhiều chị em khác rất vui vì được góp công sức nhỏ vào Lễ cầu siêu các anh linh liệt sĩ. Tôi đưa con trai đến đây, vì trong nghĩa trang còn có phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Đức Hoả, là ông nội tôi và là cụ nội của cháu".

"Ông nội tôi hy sinh khi bố tôi mới được 5 tuổi, ký ức về người cha khi ấy đang hoạt động cách mạng chỉ thường về qua nhà lúc nửa đêm, nên bố tôi không nhìn rõ mặt cha, cũng chẳng nhớ được mặt cha mình sau này. Trên di ảnh ban thờ ở gia đình nhiều năm qua cũng chỉ có tấm Bằng Tổ quốc ghi công được lồng vào khung kính thay cho di ảnh thờ của ông tôi. Nối tiếp truyền thống của cha, bố tôi cũng xung phong vào bộ đội và là thương bệnh binh khi trở về đời thường. Nay bố tôi mất rồi, tôi vẫn đưa mẹ đến nghĩa trang thay bố thắp hương nén hương cho ông nội, để nơi chín suối cả ông và bố tôi đều an lòng"- chị Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ.

Thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ  - Ảnh 2.

200 phần mộ liệt sĩ của xã Thượng Quận được quy tập về nghĩa trang.

Người anh cả đời ngóng đợi người em trai duy nhất

Đêm 26/7, những ngọn nến lung linh lần lượt được thắp trên phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ xã Thượng Quận. Sau khi cùng gia đình dự Lễ tri ân trang trọng tại nghĩa trang, cả gia đình ông Nguyễn Đức Thuận gồm 10 người. Trong đó có mẹ, bác, anh chị em, con cháu trong nhà cùng làm thủ tục vái lạy trước anh linh liệt sĩ Nguyễn Đức Tiêm, ông Nguyễn Đức Thuận, thôn Quế Lĩnh chia sẻ: "Hôm nay trời có gió hơi lớn, nhà tôi cứ thắp nến xong lại bị tắt, nên cả nhà quây quần che chắn để châm nến thắp đến khi nào cháy hết mới thôi".

Thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ  - Ảnh 3.

Cả đại gia đình ông Nguyễn Đức Thuận đứng trước bia mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Tiêm.

Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiêm là người bác ruột của ông Thuận. Cũng tại nghĩa trang này còn có ngôi mộ cậu ruột của ông Thuận cũng nằm lại ở chiến trường, đó là liệt sĩ Nguyễn Đức Guộc. "Ngày lễ của các liệt sĩ, nên nhà tôi có ai ở nhà đều ra đây dự lễ cùng chính quyền và bà con tưởng nhớ các liệt sĩ, tưởng nhớ đến ông bác và cậu ruột của tôi"- ông Nguyễn Đức Thuận bày tỏ.

Ngồi lặng lẽ bên phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ, hi sinh ở Điện Biên Phủ năm 1954, bà Ngô Thị Chuyên, xóm Đông, thôn Bồ Bản lầm rầm nói gì đó với liệt sĩ, rồi lại thắp nến sáng lên khi vừa bị gió thổi tắt. Bà Chuyên bảo: "Liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ là ông chú tôi. Khi hy sinh ông chưa lập gia đình, cha mẹ đều mất rồi, tôi là con cháu trong nhà, nhiều năm nay thay cha mẹ hương khói cho chú ấy. Tôi chỉ cầu mong chú an nghỉ bình yên".

Thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Học hơn 70 tuổi vẫn chờ mong có phép màu đưa em trai là liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh trở về

Người đàn ông mặc bộ quân phục bạc màu đã ngồi lặng lẽ hồi lâu, lầm rầm nói chuyện với bia mộ liệt sĩ trước mặt, ông Nguyễn Đức Học chỉ vào tấm bia mộ khắc chữ: Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, hy sinh năm 1948 (chưa tìm thấy hài cốt), rồi bảo: "Đây là bia mộ em trai tôi. Tôi vẫn thi thoảng ra đây nói chuyện với nó. Nhà có 2 anh em trai mà mày bỏ anh đi mãi không về. Anh vẫn mong có phép màu, nên cả đời anh đợi mày về với anh". Rồi ông Học khẽ cười nhưng lại thoáng rưng rưng: "Tôi có lúc còn bảo nó, giá mà khi mẹ mất sớm, bố đi bước nữa có phải anh sẽ có thêm các em khác. Đến giờ ngoài 70 tuổi, tôi vẫn chỉ ngồi nhớ thằng em trai duy nhất của mình...".

Tuổi trẻ không được phép quên đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn"

Thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ  - Ảnh 5.

Tuổi trẻ không được phép quên đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn"

Sau khi đi thắp hương và nến một lượt các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang, chị Nguyễn Thị Tuyền, Bí thư Đoàn thanh niên xã Thượng Quận chia sẻ: "Tuổi trẻ chúng tôi hiểu rõ, để có được ngày hội toàn thắng, đất nước ta, dân tộc ta đã mất đi hàng triệu người con ưu tú nơi chiến trường, hàng triệu người khác mang trên mình thương tật và bao nhiêu cảnh đời chịu mất mát, ly tan. Máu xương của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau còn mãi tự hào. Truyền thống, đạo nghĩa là những giá trị mà tuổi trẻ chúng tôi không được phép quên, phải học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ".

Bí thư Đoàn thanh niên xã Thượng Quận cũng cho biết: "Với sự biết ơn sâu sắc, thế hệ trẻ xã Thượng Quận những năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện lòng tự hào, luôn xung kích, trách nhiệm và nghĩa tình chung tay cùng xã hội, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về những người có công với đất nước".

Thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ  - Ảnh 6.

Rất đông chính quyền, bà con xã Thượng Quận, thân nhân các liệt sĩ đến tham dự Lễ dâng hương tri ân các liệt sĩ tại nghĩa trang xã Thượng Quận.

"Những ngọn nến, những nén hương thơm của chúng tôi dâng lên các anh, các chị hôm nay là lời hứa quyết tâm, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương xã Thượng Quận, không ngừng lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, như ước nguyện của các anh, các chị một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc"- Bí thư Đoàn Thanh niên xã khẳng định.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm