Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/10/2025 - 00:09 (GMT+7)

Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K

Trường Lê
Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K

Em Bùi Khánh Linh (20 tuổi), thành viên trẻ nhất của nhóm đạo tràng Quan Âm Đường phát cơm cho người bệnh

Mỗi sáng cuối tuần, những nhóm thiện nguyện lại có mặt ở cổng viện K Tân Triều (Hà Nội). Họ trao đi từng hộp cơm, từng nụ cười, để người bệnh thêm niềm tin vào hành trình chống chọi bệnh tật. Cho đi, cũng là cách họ nhận lại bình an.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo

Sáng thứ Bảy đầu tháng 10, cái se lạnh đầu thu của Hà Nội được xua tan bởi mùi thơm dễ chịu của nấm, khoai tây và rau củ. Giữa con ngõ nhỏ đối diện Bệnh viện K3, hàng dài bệnh nhân và người nhà kiên nhẫn xếp hàng. Họ không đợi thuốc, mà đợi những suất ăn miễn phí từ các nhóm thiện nguyện.

"Nhanh tay lên các chị ơi, bệnh nhân họ đang xếp hàng rồi đấy!", tiếng gọi giòn giã của chị Đào Thị Tuyết, Trưởng nhóm Cháo K3 Tân Triều – Kết nối yêu thương, vang lên. Nhóm của chị Tuyết đã duy trì hoạt động này suốt 3 năm, đều đặn mỗi sáng thứ Bảy mang đến hàng trăm suất cháo, chè, sữa, bánh mì cho bệnh nhân và người nhà của họ.

Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K- Ảnh 1.

Chị Đào Thị Tuyết, nhóm Cháo K3 Tân Triều – Kết nối yêu thương, phục vụ cháo cho người bệnh

"Một suất ăn chỉ là nhỏ thôi, nhưng đối với người đang điều trị, nó quý giá lắm", chị Tuyết chia sẻ, tay vẫn thoăn thoắt múc cháo. Bên cạnh nhóm chị Tuyết, những cái tên như Thiện Tâm An, đạo tràng Quan Âm Đường, chùa Yên Xá... đã trở nên quen thuộc với bệnh nhân nơi đây. Họ đến từ khắp nơi: Chương Mỹ, Long Biên, Nghệ An, Ninh Bình, nhưng cùng chung một điểm hẹn là lòng nhân ái.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, thành viên nhóm đạo tràng Quan Âm Đường, cho biết nhóm chị phát cơm chay suốt 7 năm nay. Hôm nay là 300 suất cơm với thực đơn cầu kỳ gồm khoai tây xào nấm, chả giò chay, rau luộc.

Chị Kiều Oanh nói rằng: "Tuy là cơm chay, nhưng chúng tôi nấu kỹ, đủ chất, đổi món liên tục để người bệnh đỡ ngán. Mỗi hộp cơm chỉ vài nghìn đồng chi phí, nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng". 

Bà Lê Thị Lưu (69 tuổi, quê Thanh Hóa), đang điều trị ung thư vú, cẩn thận mở hộp cơm vừa nhận. Ánh mắt bà rưng rưng: "Tôi chữa trị cả năm rồi, khổ lắm cháu ạ. Tiền nhà trọ, tiền xe, tiền sữa, tiền thuốc... đủ thứ. Thế nên nhận được suất cơm miễn phí này là quý lắm. Quan trọng là tình người, là sự động viên lớn đối với người bệnh như tôi".

Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K- Ảnh 2.

Người nhà bệnh nhân và người bệnh xếp hàng nhận suất ăn miễn phí từ các nhóm thiện nguyện

Cạnh bà Lưu là bà Hoàng Nguyễn Thị Hợp (47 tuổi), quê Phú Thọ, người cùng cảnh ngộ. Bà Hợp vừa mổ ung thư vú xong được 2 tuần. "Hôm nay tôi mới biết có cơm miễn phí, chứ mấy hôm trước toàn mua ngoài. Ở đây mọi người thương nhau lắm, người phát, người nhận đều trân trọng. Một bữa cơm đỡ được mấy chục nghìn, nhưng quan trọng là thấy mình không đơn độc", bà Hợp xúc động.

Không chỉ bệnh nhân, những suất ăn "không đồng" còn là cứu cánh cho người nhà bệnh nhân, những người vật vã nơi hành lang bệnh viện. Bà Ngô Thị Bân (63 tuổi, Nghệ An), đang nuôi con mổ, gói ghém suất cơm chay.

"Tôi ra đây mới hai ngày, tốn kém lắm. Hôm qua còn phải đi mua cơm, hôm nay gặp các cô phát cơm chay mà mừng rơi nước mắt. Chúng tôi ở quê ra, hoàn cảnh khó khăn, được phát suất ăn miễn phí thấy ấm lòng vô cùng".

Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K- Ảnh 3.

Suất cơm chay của nhóm đạo tràng Quan Âm Đường trao cho người bệnh

Ở góc khác, bà Trương Thị Thư (61 tuổi), đang chờ tới lượt nhận cơm cho biết: Bà quê ở Ninh Bình, gia đình làm nông là chủ yếu, bám vài sào ruộng nên cuộc sống vất vả. Quanh năm đầu tắt mặt tối nên những thành viên trong gia đình bà chẳng bao giờ đi khám sức khoẻ định kỳ. Gần đây, chồng bà thấy đau, sức khoẻ giảm sút, con cái mới đưa ra đây khám thì phát hiện bị u hạch.

Từ ngày chồng nằm viện điều trị, bà Thư phải khăn gói ra Hà Nội nuôi chồng. "Ông có bảo hiểm nên cũng đỡ phần nào nhưng chi phí ăn ở vẫn lớn. Các nhóm từ thiện đến đây, chẳng quản mưa nắng, cho cơm, cho cháo, tôi cảm động lắm. Họ không quen biết mình nhưng thương như người nhà", bà Thư tâm sự.

Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K- Ảnh 4.

Bà Thư hạnh phúc khi được nhận suất ăn từ thiện

Gieo nhân lành nhận bình an

Đằng sau những suất ăn là những câu chuyện rất đời thường. Chị Đỗ Thị Bình (60 tuổi, Vân Đình), tham gia nhóm Quan Âm Đường, kể: "Trước đây tôi từng chăm người nhà ở bệnh viện K, thấy cảnh khổ quá nên tự nhủ sau này có điều kiện sẽ quay lại giúp. Cứ sáng thứ Bảy, tôi dậy từ 3 giờ sáng cùng mọi người chuẩn bị. Có người góp gạo, người góp rau, người góp tiền, ai có gì góp nấy".

Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K- Ảnh 5.

Thành viên nhóm Thiện Tâm An phục vụ cháo cho người bệnh

Các nhóm thiện nguyện này, như Thiện Tâm An do chị Nguyễn Thị Thu Thủy phụ trách, không cần được ghi danh, không kêu gọi rầm rộ, chỉ lặng lẽ nấu, mang phát rồi dọn dẹp. "Có hôm phát tới hơn nghìn suất cháo, cơm. Nhìn bệnh nhân ăn ngon miệng là vui rồi. Cái mình cho chẳng đáng bao nhiêu, nhưng là niềm an ủi cho họ trong những ngày chống chọi với bệnh tật," chị Thủy tâm sự.

Điều đặc biệt là hầu hết các nhóm hoạt động bằng nguồn tự nguyện, từ bạn bè, người thân, phật tử. Đó là sự chung sức của những con người có chung lòng nhân ái. Cứ thế, mỗi sáng thứ Bảy, hàng ngàn suất cơm chay, cháo, sữa, nước… lại được chuyển tới tận tay bệnh nhân và người nhà. Những bàn tay run rẩy nhận lấy hộp cơm nóng, ánh mắt rưng rưng cảm ơn, đó chính là phần thưởng vô giá.

"Ban đầu tôi tham gia chỉ vì thương người bệnh. Sau này, mỗi lần phát cơm, nhìn họ cười, tự nhiên thấy hạnh phúc. Mình không giàu, nhưng mình biết san sẻ. Cho đi là nhận lại bình an", chị Đỗ Thị Tuyết của nhóm Thiện Tâm An khẳng định.

Những suất cơm chan chứa lòng yêu thương từ Bệnh viện K- Ảnh 6.

Chị Đỗ Thị Tuyết, một thành viên của nhóm Thiện Tâm An phát cháo cho người nhà bệnh nhân

Giữa những hành lang lạnh lẽo của Bệnh viện K, nơi mỗi ngày có hàng trăm con người đang chống chọi với bệnh tật vẫn có những hơi ấm được thắp lên từ những nồi cơm thiện nguyện. Mùi cơm chay, cháo nóng, tiếng cười nói rộn ràng nơi cổng bệnh viện không chỉ xoa dịu cơn đói mà còn vỗ về cho những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Các nhóm từ thiện với các thành viên là những con người giản dị, có người là công nhân, người là nông dân, có người là phật tử, họ chẳng cần danh xưng hay lời cảm ơn, chỉ cần thấy nụ cười của bệnh nhân, thấy họ ăn ngon miệng, lòng đã thấy đủ đầy.

Giữa Hà Nội ồn ào, khói bụi, vẫn có một góc nhỏ nơi tình người được sẻ chia bằng những bát cháo, hộp cơm “không đồng”. Những nồi cơm nấu bằng yêu thương ấy đã góp thêm niềm tin cho người bệnh, thắp sáng lên ngọn lửa nhân ái giữa đời thường, một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận