Với người lớn, những gì diễn ra trong 1 tuần đau thương vừa qua thật khủng khiếp, song với những đứa trẻ thơ ngây, mọi thứ có lẽ còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Với nhiều hành khách, tiếng trẻ em quấy khóc trên máy bay không khác gì một nỗi ám ảnh. Nhưng điều còn tệ hơn là khi đã bỏ ra số tiền gấp nhiều lần các hành khách khác, họ vẫn không "thoát" khỏi sự phiền phức này.
Ngày nhỏ, một buổi trưa, tôi trốn ngủ, đi bắt được một rổ ốc đầy. Trong lòng lâng lâng vui sướng vì sẽ khao cả nhà một nồi ốc luộc béo ngậy, dậy mùi lá bưởi. Nhưng không, thay vào đó, tôi được thưởng một trận "no đòn" của mẹ. Tôi ghét mẹ từ đó.
Việc các bé sợ đến trường là tình trạng khá phổ biến. Nguyên nhân chính có thể xuất phát từ cha mẹ, từ phía nhà trường hay bản thân các bé.
Bệnh nhân bị ung thư bàng quang xâm lấn cơ gây ứ nước ở thận được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột non thành công, giúp cho người bệnh thoát khỏi nỗi ám ảnh phải “đeo túi nước tiểu bên hông đến trọn đời”.
Tuổi thơ đói nghèo cùng quãng thời gian vào đời khốn khó được nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ.
Ai cũng muốn con mình lớn lên thành người giỏi giang nhưng có nhiều bố mẹ không nhận ra bản thân vô tình ngăn cản, tước đi khả năng phát triển những tố chất tốt cần thiết cho trẻ.
Tiếng khóc của con trở thành nỗi ám ảnh khi tôi bắt đầu đi làm trở lại. Tôi trở nên quẫn trí và yếu đuối. Mẹ tôi đã đến chăm sóc cháu trong khi tôi làm việc nhưng tôi vẫn lo lắng về việc không ở bên con. Tôi gọi về nhà 2 hoặc 3 lần một ngày.
Ai cũng nói cô sướng vì có anh chồng chiều vợ số 1. Nhưng không ai biết cô có những nỗi niềm khó nói thế nào.
Năm nay, Tết sắp về mà lòng bồn chồn quá chị ạ. Một năm làm việc nhiều biến động do dịch bệnh covid, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút, mà quan điểm của bố mẹ em từ xưa vẫn là "Tết đến không thể xuề xòa".