Nối dài ngọn lửa yêu thương từ những mâm cơm tri ân dịp 27/7
Hội LHPN xã Nam Cường tổ chức đến thăm và nấu bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cúc
Tháng Bảy về, những mâm cơm do cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hưng Yên tự tay chuẩn bị không chỉ mang hương vị quê nhà mà còn gửi gắm lòng biết ơn sâu nặng đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thanh niên xung phong, vợ liệt sĩ và những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Gần đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), khi hương khói tri ân lan tỏa khắp mọi miền đất nước, ở nhiều ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thanh niên xung phong hay thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Hưng Yên lại đỏ lửa một căn bếp đặc biệt. Không phải bữa cơm đoàn viên của gia đình đông đủ, mà là những "mâm cơm tri ân" do chính cán bộ, hội viên phụ nữ chuẩn bị bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn. Mỗi món ăn bình dị đều như một lời nhắc nhở rằng những hy sinh vì Tổ quốc sẽ mãi được các thế hệ hôm nay nâng niu, gìn giữ.
Bữa cơm quê sâu nặng lòng biết ơn
Căn bếp nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cúc ở thôn Tiến Lợi, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên những ngày giữa tháng Bảy trở nên rộn ràng hơn thường lệ.
Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Người nhặt rau, người nấu canh, người thái thịt, người bày biện mâm cơm. Tiếng dao thớt, tiếng cười nói của các chị em phụ nữ hòa cùng mùi thơm của thức ăn khiến ngôi nhà của Mẹ như ấm áp hẳn lên.
Bà Bùi Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết: Tất cả đều được chuẩn bị bằng chính đôi tay của cán bộ, hội viên phụ nữ. Kinh phí cho bữa cơm cũng do chị em trong Ban chấp hành Hội LHPN xã tự nguyện đóng góp để bày tỏ sự kính trọng với Mẹ. Hoạt động không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ và gia đình có công với cách mạng mà còn góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội LHPN xã Nam Cường tổ chức đến thăm và nấu bữa cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cúc
Năm nay đã 96 tuổi, Mẹ Nguyễn Thị Cúc vẫn chậm rãi kể chuyện về các con. Mẹ sinh 10 người con nhưng có hai người con trai mãi mãi nằm lại tuổi đôi mươi.
Liệt sĩ Bùi Văn Hoạt nhập ngũ năm 1971, anh dũng hy sinh năm 1974, đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Liệt sĩ Bùi Văn Thiết nhập ngũ năm 1986, hy sinh năm 1987 và đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiên Yên (Quảng Ninh). Cả hai đều chưa kịp lập gia đình, chưa một lần được hưởng hạnh phúc riêng.
Nỗi đau ấy theo Mẹ suốt hơn nửa thế kỷ. Nhưng trong ánh mắt của người Mẹ Việt Nam Anh hùng được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý năm 2014 vẫn ánh lên niềm tự hào khi nhắc đến những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Quây quần bên mâm cơm, câu chuyện về những người lính trẻ lại được nhắc đến. Không còn khoảng cách giữa người đến thăm và người được thăm, chỉ còn tình cảm gia đình, sự sẻ chia và lòng biết ơn lặng lẽ lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười.
Để những người mẹ không còn cô đơn
Ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, những căn bếp nghĩa tình cũng đỏ lửa từ rất sớm.
Mâm cơm đầu tiên của cán bộ, hội viên trong xã được nấu tại ngôi nhà của bà Phạm Thị Quy, cựu thanh niên xung phong sinh năm 1948.
Năm 1972, bà lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ba năm sau ngày ra quân, bà trở về với những di chứng nặng nề của chất độc da cam. Tuổi già, bệnh tật và cuộc sống một mình khiến căn nhà nhỏ trở nên vắng lặng hơn sau mỗi mùa mưa nắng.
Đến với bà, các cán bộ Hội LHPN xã, Chi hội Phụ nữ thôn Cát Lư cùng các chi hội trưởng cac thôn không mang theo những món quà đắt tiền. Họ bắt đầu bằng việc quét dọn nhà cửa, phát quang cây cối, sắp xếp lại từng góc sân, góc bếp rồi cùng nhau nấu một mâm cơm.



Cán bộ Hội LHPN xã Lạc Đạo, Chi hội Phụ nữ thôn Cát Lư, một số chị Chi hội trưởng các thôn đến dọn dẹp nhà cửa, phát quang cây cối và tổ chức nấu mâm cơm tri ân tại gia đình bà Phạm Thị Quy.
Có lẽ điều khiến bà Quy xúc động nhất không phải là mâm cơm đủ đầy, mà là cảm giác ngôi nhà vốn im ắng bỗng rộn tiếng cười, tiếng hỏi han. Trong giây phút ấy, người nữ thanh niên xung phong năm nào không còn đơn độc.
Những việc làm giản dị ấy đã thay lời cảm ơn gửi đến những người từng hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.
Mâm cơm nối dài ký ức về người lính
Mâm cơm thứ 2 vừa được Hội LHPN phụ nữ xã Lạc Đạo tổ chức ngày 13/7, dành để tri ân bà Vũ Thị Thục, người vợ liệt sĩ và cũng là cựu thanh niên xung phong.
Năm 1965, bà Vũ Thị Thục tham gia lực lượng Thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ trên nhiều tuyến lửa ở Nghệ An, Thanh Hóa và các vùng biên giới. Cũng trong năm ấy, người chiến sĩ trẻ bà yêu lên đường nhập ngũ. Hai người gặp nhau tại đơn vị đóng quân ở Uông Bí (Quảng Ninh), rồi nên duyên vợ chồng vào tháng 10/1969. Hạnh phúc chưa kịp tròn đầy thì người chồng tiếp tục hành quân vào chiến trường. Tháng 10/1970, gia đình nhận tin ông hy sinh tại Tây Ninh khi đang tham gia chiến đấu.
Kể từ đó, bà nuôi con khôn lớn, gìn giữ ký ức về người chồng liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ. Người con gái duy nhất hôm nay đã trưởng thành và tiếp nối truyền thống gia đình khi trở thành cán bộ Hội Phụ nữ.


Hội LHPN phụ nữ xã Lạc Đạo thăm bà Vũ Thị Thục - vợ liệt sĩ và cũng là cựu thanh niên xung phong.
Mâm cơm tri ân của Hội LHPN phụ nữ xã Lạc Đạo không chỉ là bữa cơm sum vầy. Đó còn là sự sẻ chia với một người phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân cho cách mạng.
Ấm áp những mâm cơm nghĩa tình
Bà Nguyễn Thị Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN Xã Lạc Đạo chia sẻ: Không cần những nghi lễ cầu kỳ, cũng chẳng cần những món quà lớn lao, những "mâm cơm tri ân" đã trở thành cách bày tỏ lòng biết ơn chân thành và gần gũi nhất.
Sau tất cả, điều những Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thanh niên xung phong hay những người vợ liệt sĩ mong mỏi không chỉ là sự chăm lo về vật chất, mà còn là sự hiện diện của những người con, người cháu biết lắng nghe, biết sẻ chia và luôn ghi nhớ những hy sinh của thế hệ đi trước.
Những căn bếp đỏ lửa của phụ nữ Hưng Yên bình dị và đầy yêu thương; những mâm cơm được chuẩn bị bằng lòng biết ơn góp phần sưởi ấm những trái tim đã đi qua chiến tranh; gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.