Nỗi đau của 2 người bà trong vụ cháu bé bị bạo hành

09/08/2017 - 07:10
Trong nỗi đau trước việc cháu T.A (Hà Nội) bị bạo hành dã man thì hình ảnh 2 người bà (bà nội và bà ngoại cháu T.A) khi hay tin đã gạt bỏ những nghi kị, xấu hổ cùng tới bệnh viện chăm lo cho đứa trẻ khiến mọi người cảm thấy cuộc sống ấm áp hơn.

Đi tìm cháu nhưng không có kết quả

Theo ghi nhận của PV PNVN, sáng nay (8/8), người thân của cháu T.T.A (SN 2016, cháu bé bị bạo hành) đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giấy tờ BHYT, đảm bảo quyền lợi và chăm sóc cho cháu.

Có mặt tại bệnh viện từ sớm, cùng đi với bà Nguyễn Kim Anh (trú tại Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội - người nhận là bà nội cháu T.T.A) có cháu T.T.Y (3 tuổi, con gái thứ tư của chị Hương và là chị gái của bé T.T.A).

hs.jpg
Khoa hồi sức Ngoại, nơi cháu A. đang điều trị.

Trên tay lỉnh kỉnh giỏ sách giấy tờ, vừa phải trông cháu Y. khỏi chạy lung tung trong sảnh bệnh viện, thi thoảng bà lại không quên lại ngó nghiêng vào trong phòng bệnh để mong ngóng thông tin của cháu A.

Theo lời tâm sự của bà Kim Anh, từ khi hay tin cháu T.T.A bị bạo hành và bỏ rơi tại bệnh viện đến nay, bà cũng suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống gia đình cũng bị ảnh hưởng. Bà là một tiểu thương buôn bán bình thường ở chợ nên khi xảy ra sự việc, bà cũng bị “lời ra tiếng vào” của nhiều người.

Vừa ngó nghiêng qua của kính Khoa hồi sức Ngoại, bà Kim Anh chia sẻ: “Khoảng 10 ngày trước, tôi có nhận được thông tin từ bạn của Hương nhắn nhờ nuôi giúp cháu A. Lúc nhận được tin tôi cũng nghi ngờ đó không phải là cháu mình vì con tôi đi tù về tội Cố ý gây thương tích từ năm 2015. Nhưng sau đó vài ngày, tôi cũng thấy áy náy nhỡ chẳng may cháu mình thật thì mình lại mang tội, nên cũng đã lên khu Yên Phụ tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả. Giá như gia đình tìm được cháu sớm hơn thì đã không có chuyện như ngày hôm nay”.

an.jpgCháu T.T.Y cùng bà chực chờ trước của phòng bệnh nơi cháu T.T.A đang điều trị.

"Dù chưa biết có phải là cháu nội của tôi hay không nhưng thấy cháu nó nằm trên giường bệnh với bao nhiêu dây, ống quấn quanh người mà thấy xót xa, giờ chỉ mong cho cháu nó sớm khỏe lại còn mọi chuyện sẽ tính sau”, bà Kim Anh ngậm ngùi.

Cũng theo chia sẻ của bà Kim Anh, nếu thử ADN mà đúng là cháu mình thì bà sẽ sẵn sàng nhận cháu về nuôi và lo cuộc sống sau này của cháu cho đến khi anh T. (con trai bà -PV) hoặc chị Hương (mẹ đẻ cháu) mãn hạn tù. “Nếu là máu mủ của mình thì sao mình bỏ nó được. Nếu bên gia đình ngoại mà đồng ý thì gia đình tôi cũng sẽ nhận nuôi cháu. Dù cuộc sống không giàu sang phú quý gì nhưng chúng tôi cũng sẽ cố nhịn ăn nhịn mặc cho cháu nó được ăn học đến nơi đến chốn, hơn nữa cháu nó về đây thì cũng có chị có em”, bà Kim Anh trải lòng.

Lo lắng cho những tháng ngày sau này của cháu bé

Còn về phía bà Hoàng Thị Nga, trú tại phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội (bà ngoại cháu bé) cũng vô cùng áy náy khi sự việc xảy ra. Mặc dù là bà ngoại của bé nhưng gia đình bà không hề hay biết về sự ra đời của cháu T.T.A., bởi sau khi giao lại 3 đứa con cho bà nuôi dưỡng thì mẹ cháu A. (chị Đinh Lan Hương) đi “biệt xứ” và chẳng khi nào về nhà thăm con cho đến khi bị công an bắt vì tội danh Tàng trữ ma túy.

20707740_1797820640280187_490364706_n.jpgBà ngoại cháu A. lo lắng về những tháng ngày sau này của cháu.


Những ngày này, bà đang phải túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho cháu T.T.A. “Mẹ nó hư hỏng đã là một nỗi khổ tâm của cả gia đình rồi, vì nó mà gia đình tôi muối mặt với bà con làng xóm, với anh em họ hàng. Nhưng dù sao cháu nó cũng là máu mủ của mình, con dại thì cái mang chứ biết sao giờ hả chú. Từ khi biết cháu A. bị như vậy đến nay, gia đình tôi áy náy và tự oán trách mình rất nhiều. Rất mong cơ quan cảnh sát vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội”, bà Nga sụt sùi.

Nói về những tháng ngày sau này của cháu T.T.A, bà chỉ biết xót xa. Bà Nga tâm sự: “Giờ chúng tôi đang tập trung chăm sóc cho cháu nó, chỉ mong nó sớm khỏe lại chứ cũng chưa nghĩ được gì nhiều. 2 vợ chồng tôi cũng già cả rồi, đi làm thuê cũng không ai mướn, chỉ mỗi ông nhà có một ít lương hưu nhưng giờ cũng đang phải nuôi 3 cháu nhỏ đang tuổi ăn học nên cũng vất vả lắm, chẳng biết trông nhờ vào ai”.

20733099_825907860900903_216887833_n.jpgQuán cơm là thu nhập chính của gia đình bà Nga.

Trao đổi với chúng tôi, bà Bình (ở Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chị dâu bà Nga cho biết: “Gia đình Nga nó cũng khó khăn vì bây giờ đang phải nuôi 3 cháu nhỏ và người em trai của Hương nên cũng vất vả lắm, giờ thu nhập của cả gia đình chỉ có trông vào của hàng cơm bình dân nhưng khổ nỗi, cái mặt bằng nhà ông bà nội để lại giờ 4 chị em chia nhau ra bán nên mỗi người chỉ buôn bán được một tháng rồi lại chẳng có gì làm. Giờ mà nuôi thêm cháu A. nữa thì lại càng bĩ cực hơn”.

be-1-tuoi-bi-bao-hanh.jpg
Sức khỏe của cháu T.T.A hiện đã dần ổn định và được chuyển xuống Khoa Hồi sức Ngoại để tiếp tục theo dõi, điều trị. 

Trước đó, như báo PNVN đã thông tin, vào trưa ngày 4/8, một bệnh nhi tầm 1 tuổi (sau này xác định là 14 tháng) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương từ Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng bầm tím toàn thân. Các y, bác sĩ bệnh viện Nhi đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu chữa cho cháu bé. Nghi ngờ bé bị bạo hành, lãnh đạo bệnh viện đã thông báo sự việc với công an phường Láng Thượng và công an quận Đống Đa để xác minh làm rõ.

Cũng theo thông tin từ phía bệnh viện, khoảng 9h sáng 4/8, bé được một thanh niên đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba trong tình trạng trán, chân tay đùi bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Cổ bị xước, mắt bị dãn, co giật, hôn mê... Sau khi sơ cứu, bé được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn rồi Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nghi ngờ bé trai bị bạo hành, Bệnh viện Nhi trung ương đã báo sự việc với cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được thông tin từ công an phường Láng Thượng, công an quận Đống Đa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều qua 5/8, Cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm