Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/04/2026 - 21:39 (GMT+7)

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn

Bài, ảnh: Lê Minh Hạ, Quang Huy
NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn

Những ngày cuối tháng 3 vừa qua mới là thời gian "nghỉ Tết" của NSND Mỹ Uyên nên cô xem đây như chuyến du xuân

Mùa xuân ở Tây Tạng (Trung Quốc), hoa đào nở nhiều nơi nhưng đẹp nhất, nhiều hoa đào nhất và luôn được người ta tìm đến ngắm là vùng Nyingchi (Lâm Chi).

Nyingchi là thành phố nằm ở phía đông nam Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Nơi đây có độ cao trung bình 2.900m, so với thủ phủ Lhasa là 3.646m, khí hậu dễ chịu hơn, thiên nhiên xanh tươi hơn các vùng khác, thường được mệnh danh là "Thụy Sĩ của Tây Tạng" hay "Giang Nam của Tây Tạng".

Đây cũng là điểm đến mới lạ, rất hiếm khi đưa vào các tuyến tour du lịch đến Tây Tạng nên đó là lý do để NSND Mỹ Uyên cùng bạn bè dành thời gian đến khám phá thủ phủ của hoa đào ở nơi được mệnh danh là "mái nhà thế giới".

Là nghệ sĩ của sân khấu kịch, bận rộn với các lịch diễn, điều hành sân khấu, nên đến hết tháng giêng âm lịch, NSND Mỹ Uyên mới có thời gian nghỉ ngơi gọi là "ăn Tết muộn". Những ngày cuối tháng 3 vừa qua mới là thời gian "nghỉ Tết" của NSND Mỹ Uyên, cô đã chọn Tây Tạng để du xuân, đến với ngôi làng hoa đào Nying chi (Lâm Chi).

Mỹ Uyên đã đi máy bay 2 chặng từ TPHCM đến Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), từ đây bay đến Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, rồi từ Lhasa cô ngồi tàu cao tốc hơn 1 tiếng rưỡi để đến thành phố Nyingchi. Rồi đi xe thêm 1 tiếng nữa ra vùng ngoại ô thành phố, theo quốc lộ 318 Tứ Xuyên đi Tây Tạng, Thanh Hải để đến ngôi làng dưới chân núi có tên là làng Gala. Tất cả chỉ vì cô đã phải lòng ngôi làng này kể từ khi nhìn thấy trên mạng.

Đây là làng hoa đào được nhiều người tìm đến nhất ở Tây Tạng trong mùa xuân. Vì trong làng có hàng trăm cây đào, trong đó có những gốc to nhiều khi 2,3 người ôm mới xuể.

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 1.

NSND Mỹ Uyên bộc lộ sự ngỡ ngàng và háo hức khi đứng cạnh cây đào cổ thụ đầu làng

Những cây hoa đào ở đây rất khác biệt so với các nơi khác vì hai lẽ, đó là những cây đào mọc tự nhiên, hoang dại (chứ không phải được trồng) hàng trăm năm qua trên triền núi, trong ngôi làng của người Tạng, như một phần không thể thiếu của bức tranh thiên nhiên nơi đây. Thứ hai là hoa đào gối lên nên trời xanh ngăn ngắt một màu xanh rất Tây Tạng mà không nơi nao có được, xa xa là những rặng núi tuyết làm nền, khiến hoa đào nơi đây càng đẹp đẽ một cách riêng biệt.

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 2.

Làng hoa đào Gala nhìn từ trên cao

Làng Gala là một ngôi làng nhỏ, chỉ tầm hơn 30 nóc nhà, nằm yên bình khuất nẻo trong núi không mấy ai biết. Nhiều năm nay, ngôi làng có những cây hoa đào đẹp đẽ này bỗng dưng trở thành địa điểm đến được yêu thích nhờ sự tình cờ khám phá của dân đi phượt và đường xá đi lại mỗi lúc thuận lợi hơn.

Sau khi được đưa lên mạng xã hội, làng đào Gala ở Lâm Chi nhanh chóng được người ta tìm đến mỗi khi Tây Tạng vào mùa xuân. Người dân làng, vì thế, bỗng dưng được làm du lịch, và chỉ làm đúng 1 tháng khi hoa đào nở, tầm giữa tháng 3 đến giữa tháng 4. Hết mùa hoa, họ lại tiếp tục sống đời nông dân, làm ruộng, trồng hoa màu, chăm gia súc, rồi lại đợi đúng 1 năm sau, khi mùa hoa đào trở lại.

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 3.

Cũng nhờ du lịch mà đời sống dân làng khấm khá hơn. Dân làng đã dựng một cái tháp cao cùng con đường gỗ uốn lượn xung quanh để tiện cho du khách ngắm hoa và nhìn toàn cảnh làng đào từ trên cao.

Dân làng cũng biết cách khai thác du lịch, ví dụ với bò yak. Đây là loại bò đặc trưng chỉ riêng có ở Tây Tạng và vùng Hymalaya, có lông dài chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết. Bò yak lông trắng lại là loại cực hiếm, rất được người Tạng yêu quý, sau này hầu như chỉ sử dụng để phục vụ du lịch. 10 tệ cho một lần chụp với chú bò yak có bộ lông tuyệt đẹp giữa vườn đào là cảm giác nhiều du khách muốn lưu lại. Bởi bạn có thể chụp với bò yak ở một số nơi, nhưng giữa vườn đào thì là chuyện xưa nay hiếm.

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 4.

Dân làng và chú bò Yak phục vụ du khách chụp hình lưu niệm

Hoặc chỉ 50 tệ là bạn có thể hát (nhép) để chụp hình, quay video lại cảnh ngồi ôm đàn hát theo một bài nhạc Hoa nổi tiếng của Tứ Đại Thiên Vương giữa rừng núi đầy hoa, cũng là trải nghiệm thích thú.

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 5.

Mỹ Uyên cùng ly cà phê ngồi sưởi nắng trong tiết trời 5 độ C.

Hoặc có khi chỉ đơn giản là nhâm nhi ly cà phê của người dân làng, ngồi nhàn nhã sưởi nắng trong tiết trời 5 độ C bên những cội hoa cùng bạn bè đồng hành, sau khi đã đi thong thả hết một vòng vườn đào, với NSND Mỹ Uyên, là một điều thú vị khó quên với chuyến đi. Cô chia sẻ, người ta thường có những cảm xúc đặc biệt khi đến Tây Tạng.

Đối với người lần đầu đi Tây Tạng như Mỹ Uyên, trải nghiệm khó quên nhất là vượt qua sốc độ cao, không khí loãng. Ngày đầu tiên ở Tây Tạng, cô đã có được "trải nghiệm" này khi đi dạo phố. Cảm giác choáng váng, thiếu oxy khi ở độ cao gần 4.000m, buộc cơ thể phải thích nghi bằng cách uống nhiều nước, dùng bình oxy để thở và luôn di chuyển chậm là những trải nghiệm khó quên của Uyên khi đến với nơi được mệnh danh là "mái nhà thế giới".

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 6.

NSND Mỹ Uyên bên con đường đi bộ giữa những cành hoa đào với hậu cảnh núi tuyết tuyệt đẹp

May mắn là cô đã quan tâm đến việc điều hòa hơi thở, tập thích nghi dần, nên những ngày sau, dù có những lúc mệt vì không khí loãng nhưng Uyên đều đi hết được hành trình mà không có sự cố nào. Thậm chí có lúc tưởng mệt đến hụt hơi khi leo lên đồi hồng thăm cung điện Potala ở độ cao 3.700m so với mực nước biển, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục chinh phục con đèo ngoằn ngoèo ở độ cao 4.998m để thăm một trong bốn thánh hồ thiêng nhất của người Tạng: Yamdrok. Và cũng ráng thêm được 2m nữa để "làm tròn" độ cao 5000m . Để từ đây, được ngắm toàn cảnh cảnh sắc hồ thiêng Yamdrok với làn nước có màu xanh ngọc bích đặc trưng nằm giữa những đỉnh núi phủ tuyết trắng quanh năm. Đây là một trong những nơi Uyên thích được ngồi một mình, thả lỏng, hít thở, chỉ để ngắm cảnh sắc và lòng thấy bình yên vô cùng.

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 7.

Chi 50 nhân dân tệ để được ngồi đàn ca và ghi hình một ca khúc giữa rừng anh đào độc đáo

Những ngày ở "mái nhà thế giới" Tây Tạng cũng là dịp để Uyên lắng nghe hơi thở của mình nhiều hơn, sống chậm hơn, vì có muốn nhanh cũng không được. Ở độ cao với không khí loãng, rất gần mặt trời, Uyên không thể đi nhanh, cử động nhanh hoặc làm cái gì nhanh được, vì nếu thế, cơ thể sẽ bị choáng, mệt, khó thở ngay. Nhờ vậy mà những ngày ở Tây Tạng, Uyên được sống chậm một cách tự nhiên, bứt mình ra khỏi những guồng quay của công việc, giải tỏa được những căng thẳng.

Chuyến đi đến Tây Tạng lần này là một nguồn năng lượng tốt lành giúp cô mau chóng sạc lại pin, giữ trạng thái cân bằng tốt hơn, bình an hơn, để khi quay về lại TPHCM, làm nghề càng say mê hơn.

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 8.

Mỹ Uyên chia sẻ chuyến đi giúp mình như "nạp" lại năng lượng và cảm hứng cho những dự án nghệ thuật tiếp theo

NSND Mỹ Uyên ngất ngây trước mùa hoa đào bên rặng Tuyết Sơn- Ảnh 9.

Một góc rừng đào Gala nhìn từ phía cuối làng

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận