NSƯT Ngọc Dung: Giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng khi con ở "tuổi ẩm ương"

An Khê (Thực hiện)
12/07/2024 - 16:25
NSƯT Ngọc Dung: Giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng khi con ở "tuổi ẩm ương"

NSƯT Nguyễn Ngọc Dung và con trai

Công tác tại Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng, NSƯT Nguyễn Ngọc Dung là một người khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Ngọc Dung chia sẻ, cô luôn dành năng lượng, thời gian của mình vào nghệ thuật và làm ấm áp ngôi nhà nhỏ với 4 thành viên của mình.

PV: Được biết vợ chồng Ngọc Dung đều là nghệ sĩ mặc áo lính. Đặc thù công việc ảnh hưởng như thế nào đến việc dạy con của hai vợ chồng?

NSƯT Nguyễn Ngọc Dung: Chồng của Dung là thượng tá, NSƯT Nguyễn Hải Tiến, biên đạo múa, Phó Trưởng đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. Vợ chồng tôi có 2 con, trong đó con trai 15 tuổi và con gái 12 tuổi. Hai con khá chín chắn ở lứa tuổi của mình. Từ nhỏ, 2 anh em đã học cách tự lập và biết chăm nhau khi bố mẹ vắng nhà. 

Chúng tôi có quan điểm dạy con tự lập vì đặc thù công việc của cả hai vợ chồng thường phải công tác vùng biên giới. Khi con còn nhỏ, hầu như Dung phải chăm con một mình khi chồng đi công tác. Nhưng may mắn là Dung có mẹ chồng bên cạnh. Bà luôn là người đồng hành và chia sẻ mọi việc cùng Dung. Đó là điều hạnh phúc của mình.

Giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng khi con ở “tuổi ẩm ương”- Ảnh 1.

Gia đình của NSƯT Nguyễn Ngọc Dung

PV: Bố mẹ cùng làm nghệ thuật chắc hẳn có tác động không nhỏ đến các con?

NSƯT Nguyễn Ngọc Dung: Hai vợ chồng tôi cùng làm nghệ thuật và công tác cùng một đơn vị nên hỗ trợ được nhau rất nhiều trong sự nghiệp. Chúng tôi thường bàn bạc để có những tác phẩm nghệ thuật chất lượng. Các con sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ nên cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Con trai của chúng tôi có năng khiếu về âm nhạc còn con gái có khả năng nhảy múa. 

Sau một ngày làm việc thì bữa cơm tối là lúc chúng tôi kể cho nhau những câu chuyện vui để giảm áp lực cuộc sống. Chồng Dung là người điềm đạm và trầm tín. Với người sôi nổi và cá tính như Dung thì anh ấy chính là "dây cương" để ghìm vợ lại mỗi khi Dung quá khích. Nhưng chính tính cách trái ngược này mà cuộc sống của hai vợ chồng luôn thú vị và ít áp lực.

Giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng khi con ở “tuổi ẩm ương”- Ảnh 2.

Vợ chồng NSƯT Nguyễn Ngọc Dung và Nguyễn Hải Tiến

 PV: Việc đồng hành cùng hai con ở "tuổi ẩm ương" của Ngọc Dung có gì khó khăn không?

NSƯT Nguyễn Ngọc Dung: Khi các con bước vào tuổi dậy, đôi lúc, vợ chồng tôi cũng rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Các con có những phản ứng với cha mẹ. Lúc đó, mình phải giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng, thật bình tĩnh tìm hiểu vấn đề, sau khi có phần cứng rắn với con lại phải nhẹ nhàng khuyên bảo, lại ôm con vào lòng để thủ thỉ, để các con biết rằng luôn có cha mẹ ở bên, các con không phải quá lo lắng. 

Điều mừng là hai anh em khá thân nhau, anh biết quan tâm, biết hướng dẫn em làm những bài tập khó. Hai anh em thường chia sẻ với nhau những vướng mắc ở trường lớp và có những lời khuyên cho nhau. 

Nhiều khi nghe hai anh em nói chuyện với nhau như cụ non, tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc khi các con yêu thương nhau như vậy.

PV: Ngọc Dung có thể chia sẻ kỷ niệm đặc biệt nào trong hành trình làm mẹ của mình thời gian qua?

NSƯT Nguyễn Ngọc Dung: Có 2 kỷ niệm mà Dung thấy đáng nhớ, cũng là điều áy náy trong hành trình nuôi con 15 năm qua. Lầu đầu tiên là năm 2016, năm đó cả hai vợ chồng Dung cùng nhận nhiệm vụ công tác tại Trường Sa. Phải để con ở nhà, lúc đó con út của mình mới hơn 3 tuổi. 

Khi ra Trường Sa thì điện thoại không có sóng, đến khi gọi được về thì Dung biết con gái đang bị bệnh chân tay miệng. Lúc đó lực bất tòng tâm, thương con mà mình chỉ biết khóc. Lần khác là dịp 2/9/2022, Dung và chồng đi công tác dài ngày tại tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng. Đó là những ngày mưa vào dịp khai giảng. 

Hai con của Dung ở nhà tự đưa nhau đi học, bị ốm mà không có người hỗ trợ nên 2 anh em tự chăm nhau. Vợ chồng Dung ở xa các con mấy trăm cây số nên lòng như lửa đốt. Sau chuyến công tác đó, Dung quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi. Vào tháng 7 tới, sau 21 năm công tác, Dung sẽ nhận quyết định nghỉ hưu và sẽ có nhiều thời gian dành cho tổ ấm của mình.

PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm