Sau đây là những bài học, kỹ năng sống cần thiết mà người làm cha, làm mẹ nên dạy cho con gái của mình trước khi con trở thành thiếu nữ.
Có 48 thi thể trong tầng hầm của nhà tang lễ ở Harlem. 40 là trong các hộp các tông, sẵn sàng cho hỏa táng. 8 thi thể còn lại được đặt trong phòng lạnh, sẽ được chôn cất. Dù là thực hiện nghi thức gì, cũng sẽ mất một vài tuần hay vài tháng trước khi họ được thực sự an nghỉ.
Nhìn đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra phải chịu đau đớn, chị Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 1983, Sơn Tây, Hà Nội) xót xa vô cùng. Bé Khắc Việt, con trai chị, đang hàng ngày phải vật lộn với cơn đau do bệnh u nguyên bào thần kinh. “Nếu được đau thay con, tôi sẵn sàng chịu đau hơn thế ngàn lần”, chị Hà tâm sự.
Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công trường hợp nhau tiền đạo trung tâm cài răng lược hiếm gặp, cứu sống cả mẹ và con.
Nếu đang lên kế hoạch cho con tham dự các trại hè, bạn hãy dành vài phút để đọc những suy nghĩ của Gia Hân, một học sinh cấp 2 tại Hà Nội nhắn gửi mẹ: Mẹ ơi, con không muốn đi trại hè nữa đâu!
Nhân dịp con trai Henry tròn 3 tuổi, ca sĩ Thu Thủy dành tặng bé bài hát 'Mẹ con ta luôn có nhau'. Sau khi chia tay chồng, Thu Thủy hiện dồn hết tình thương cho con. Giai điệu rộn ràng và lời bài hát cũng như nói hộ tâm trạng của cô: 'Nắm lấy tay con, mẹ thấy tia nắng ấm xoa dịu con tim...'.
Vợ chồng tôi ly hôn, chúng tôi có một con chung 4 tuổi, ở với tôi. Kể từ khi ly hôn đến nay, bố cháu không chịu chu cấp cho con, dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở. Vậy luật quy định thế nào về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha, mẹ và con?
Dưới đây là các tác phẩm điêu khắc và tượng đài từ khắp nơi trên thế giới về Mẹ - người thân yêu nhất trong cuộc đời của chúng ta.
Mùng 8 tết năm 2016, mình và con gái bỏ nhà, trốn khỏi người chồng vũ phu ác độc. Khi đi, trong người mình vẻn vẹn có 30.000 đồng và 1 chiếc xe máy Air blade.
Mỗi lần mẹ đọc truyện, Bon lại lịch sự hỏi: “Con nằm nhờ giường mẹ một chút nhé? Nghe xong truyện, con sẽ xuống nệm con ngủ ngay!”... Giờ đến lượt mẹ nhớ “mùi” và thân hình lũn cũn ôm đằm tay của Bon rồi.