Nữ ca sĩ 19 tuổi làm MV đầu tay để tạ lỗi với mẹ

Bảo Minh
09/01/2020 - 13:48
Nữ ca sĩ 19 tuổi làm MV đầu tay để tạ lỗi với mẹ
MV “Mẹ quê” không chỉ là sản phẩm âm nhạc ra mắt khán giả của giải Nhì Sao Mai Nghệ An 2019 Lê Minh Ngọc mà còn là một cách để cô tạ lỗi với mẹ của mình.

MV "Mẹ quê" của Lê Minh Ngọc

Ngày 8/1/2020, ca sĩ 19 tuổi Lê Minh Ngọc chính thức phát hành MV đầu tay với ca khúc Mẹ quê. Đây là bài hát do NSƯT Tố Nga phổ thơ của nhà thơ - Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp. MV đánh dấu sự xuất hiện của Lê Minh Ngọc với công chúng trên con đường âm nhạc, đồng thời cũng là lời tâm tình của cô gửi mẹ, gửi cha, gửi đến khán giả nhân dịp Tết đang cận kề.

Lê Minh Ngọc sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, từng giành giải Nhì cuộc thi Sao Mai 2019 tại Nghệ An, hiện là sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ chia sẻ, trên bước đường học tập và sự nghiệp, có hai người thầy mà cô vô cùng biết ơn và kính trọng là NSƯT Hồng Hạnh - người đã dẫn dắt cô từ khi mới bước chân vào đại học và NSƯT Tố Nga - người đã chỉ bảo, che chở, nâng đỡ cho cô trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Nữ ca sĩ 19 tuổi làm MV đầu tay để tạ lỗi với mẹ - Ảnh 2.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc

Nghe Lê Minh Ngọc hát Mẹ quê, nhiều khán giả khó tin rằng đó là giọng hát của nữ ca sĩ chỉ mới 19 tuổi, bởi nó da diết như một người đã từng trải, đã đi nửa cuộc đời ngồi nhớ đến dáng hình, đến tình thương của mẹ bao phủ lên đời mình. Bên cạnh đó, dù là giọng ca dân gian nhưng Lê Minh Ngọc hát vẫn phảng phất màu nhạc nhẹ, phù hợp với sự tươi sáng và trong lành của tuổi 19.

Lê Minh Ngọc chia sẻ, ngay từ lần đầu nghe ca khúc Mẹ quê do NSƯT Tố Nga sáng tác, cô đã bị ám ảnh và "đòi" NSƯT Tố Nga cho cô thu âm và hát. Ban đầu, NSƯT Tố Nga nghĩ rằng bài hát như Mẹ quê sẽ hợp với những giọng ca từng trải, đau đáu, khắc khoải hơn, nhưng vì chiều học trò, chị đã cho phép Lê Minh Ngọc được là người thể hiện đầu tiên. Và chị đã vô cùng bất ngờ khi Lê Minh Ngọc cất giọng. 

"Vẫn còn đó sự trong trẻo của tuổi trẻ, nhưng cảm xúc của cô gái 19 tuổi trong giọng hát lại già dặn như một người con trưởng thành đã ngoài 30 khi bước qua từng nhọc nhằn mẹ cha, qua từng bước chân của mẹ quê ruộng đồng nông sâu, vườn rau, vườn cà…", chị nhận xét.

Nữ ca sĩ 19 tuổi làm MV đầu tay để tạ lỗi với mẹ - Ảnh 3.

Lê Minh Ngọc và NSƯT Tố Nga

Khi dựng Mẹ quê thành MV, nữ đạo diễn Lam Hạ đã vẽ nên một bức tranh thơ mộng, bình yên, mộc mạc, sâu nặng tình mẫu tử nơi làng quê. Ở nơi ấy, người phụ nữ dành cả cuộc đời mình hôm sớm lo cho con cái, sẵn sàng bán đi mái tóc dài gìn giữ cả đời đổi lấy cho con gái một con búp bê xinh xắn. Nơi ấy người mẹ tiễn con trai ra chiến trường để rồi ngày đêm mong mỏi, chờ trông con. Nơi ấy những giọt mồ hôi đã nuôi lớn người con gái để khi cô thành đạt trở về, muốn lại được lao vào vòng tay mẹ thì mẹ đã không còn…

Nữ ca sĩ 19 tuổi làm MV đầu tay để tạ lỗi với mẹ - Ảnh 4.

Hình ảnh MV "Mẹ quê"

Nữ ca sĩ trẻ Lê Minh Ngọc đã trào nước mắt khi diễn đến cảnh cô đẩy cửa bước vào cất lên hai tiếng gọi "Mẹ ơi" nhưng hóa ra tất cả chỉ là chuyện ngày hôm qua, là giấc mơ trên chặng đường cô về lại quê nhà nhớ đến mẹ. Căn nhà xưa còn đây nhưng mẹ đã mãi mãi đi xa, chỉ còn lại hơi ấm của mẹ phủ lên đồng quê, lên mái nhà đã nuôi dưỡng những người con lớn lên. Nỗi đau của người con chưa kịp báo hiếu đã được khắc họa ngập tràn cảm xúc trong MV, chạm vào trái tim khán giả.

Nữ ca sĩ 19 tuổi làm MV đầu tay để tạ lỗi với mẹ - Ảnh 5.

Lê Minh Ngọc cùng mẹ và các em

Lê Minh Ngọc chia sẻ, cô thực hiện MV đầu tay không chỉ để giới thiệu tới khán giả hình ảnh, sản phẩm của mình mà còn như một lời tạ lỗi với mẹ cha. Nữ ca sĩ tiết lộ, ngày xưa cô rất ương bướng, nghịch ngợm khiến mẹ cha buồn nhiều. Mặc dù MV không phải là hình ảnh, câu chuyện của gia đình cô nhưng cũng đã tái hiện phần nào những ngày xưa sớm trưa vất vả của mẹ nơi quê nghèo. Người mẹ của Lê Minh Ngọc đã khóc khi thấy đâu đó có bóng dáng mình trong MV, và cảm nhận được tình cảm của con gái đối với gia đình.

"Ngày nhỏ, tôi nghịch lắm, mẹ nhiều lần đã phải khóc vì tôi, bản thân tôi cũng chưa bao giờ biết nói lời nào tình cảm với bố, mẹ vì cứ thấy ngại ngại, rất khó để nói. Tôi hy vọng MV đầu tay này sẽ gói ghém phần nào tấm lòng, tình cảm, lời xin lỗi của tôi gửi đến mẹ, đến bố. Tôi mong bố mẹ thấy con gái mình đã thật sự trưởng thành và hãy an tâm về tôi. Ngày xưa tôi nghịch ngợm, nhưng bây giờ tất cả đều là những kỷ niệm đẹp để có một tôi trưởng thành như hôm nay…", Lê Minh Ngọc tâm sự.

Một điều thú vị, để có thể thực hiện được MV này, Lê Minh Ngọc đã phải… vay tiền của mẹ. Tin tưởng con gái nên bố mẹ cô cũng đã ủng hộ hết lòng.

Nói thêm về học trò của mình, NSƯT Tố Nga cho biết, tuy còn trẻ nhưng Lê Minh Ngọc lại khá già dặn so với tuổi từ cách nghĩ, ứng xử, ăn mặc… Có lẽ nhờ vậy mà cô hát dân gian chín chắn, giàu cảm xúc hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm