Nữ cảnh sát bị cha "chỉ điểm" cho khủng bố đâm mù mắt vì "ra ngoài làm việc"

Kim Ngọc
14/11/2020 - 06:46
Nữ cảnh sát bị cha "chỉ điểm" cho khủng bố đâm mù mắt vì "ra ngoài làm việc"

Khatera, nữ cảnh sát Afghanistan 33 tuổi sau khi bị tấn công. Ảnh: Reuters

Khatera, nữ cảnh sát 33 tuổi ở Afghanistan bị 3 người đàn ông chạy xe mô tô dùng súng và dao tấn công khiến cô mù mắt. Nguyên nhân được cho là cha không đồng ý cho con gái ra ngoài làm việc nên đã liên hệ với Taliban khủng bố cô.

Khatera, 33 tuổi, một nữ cảnh sát ở tỉnh Ghazni, Afghanistan đã bị mù sau khi 3 người đàn ông đi xe mô tô tấn công cô. Họ dùng súng bắn và dùng dao đâm vào mắt cô. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, cô không còn nhìn thấy gì.

"Tôi hỏi bác sĩ, tại sao tôi không nhìn thấy gì? Họ nói rằng mắt tôi bị thương nên cần băng bó. Nhưng ngay lúc đó, tôi biết rằng mình sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa", cô nói.

Người phụ nữ mất đi “ánh sáng” và ước mơ do cha phản đối ra ngoài làm việc - Ảnh 1.

Khatera bị mù sau khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: Reuters

Cô và chính quyền địa phương cho rằng vụ tấn công liên quan đến Taliban, trong khi đó họ lại phủ nhận sự liên quan. Taliban nói rằng những kẻ tấn công thực hiện theo yêu cầu của cha cô, người kịch liệt phản đối cô ra ngoài làm việc.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, cuộc tấn công vào Khatera là dấu hiệu cho thấy xu hướng phản ứng dữ dội và bạo lực đang gia tăng đối với những người phụ nữ ra ngoài làm việc, đặc biệt là trong vai trò công ích. Trong trường hợp của Khatera, việc trở thành cảnh sát cũng có thể khiến Taliban tức giận.

Samira Hamidi, nhà vận động Afghanistan của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết "Mặc dù tình trạng phụ nữ Afghanistan làm các công việc phục vụ cộng đồng luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng sự gia tăng bạo lực trên khắp đất nước gần đây đã khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn".

Ngoài ra, ông còn nói thêm "Những bước tiến lớn về quyền phụ nữ ở Afghanistan trong hơn một thập kỷ qua không nên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Taliban."

Đối với Khatera, cuộc tấn công không chỉ khiến cô mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng mà còn mất đi ước mơ mà cô đấu tranh bấy lâu nay để đạt được - có sự nghiệp độc lập. Cô chỉ mới làm việc tại sở cảnh sát Ghazni vài tháng trước.

Người phụ nữ mất đi “ánh sáng” và ước mơ do cha phản đối ra ngoài làm việc - Ảnh 2.

Khatera trong một buổi phỏng vấn. Ảnh: Reuters

Cô chia sẻ "Tôi ước mình có thể phục vụ trong ngành cảnh sát ít nhất một năm. Nếu điều này xảy ra với tôi sau đó, tôi sẽ bớt đau đớn hơn. Nó xảy ra quá sớm ... Tôi chỉ có thể làm việc và sống với giấc mơ của mình trong vòng ba tháng".

Theo lời kể của Khatera, khi còn nhỏ ước mơ của cô là được ra ngoài làm việc. Sau nhiều năm cố gắng thuyết phục cha mình nhưng không có kết quả, cuối cùng cô cũng có thể tìm được sự ủng hộ từ chồng mình.

Cô kể: "Nhiều lần đi làm, tôi thấy cha đi theo, ông ấy bắt đầu liên lạc với Taliban ở khu vực gần đó và yêu cầu họ ngăn cản việc tôi đi làm".

Cô cho biết cha cô đã cung cấp cho Taliban bản sao thẻ căn cước của cô để chứng minh cô làm việc cho cảnh sát. Ông đã liên tục gọi cho cô trong ngày cô bị tấn công để tra hỏi vị trí của cô.

Người phát ngôn của cảnh sát Ghazni xác nhận rằng họ cũng tin Taliban đứng sau vụ tấn công và cha của Khatera đã bị bắt. Một phát ngôn viên của Taliban cho biết họ đã nắm bắt vụ việc, nhưng đó là vấn đề gia đình của Khatera và họ không liên quan.

Khatera và 5 anh chị em, hiện đang trốn ở Kabul, nơi cô điều trị mắt. Cô trằn trọc khó ngủ, giật bắn người khi nghe tiếng xe máy. Ngoài ra, cô cũng không liên lạc với gia đình, bao gồm cả mẹ cô, người đổ lỗi cho Khatera về việc cha cô bị cảnh sát bắt. Khatera hy vọng rằng bác sĩ ở nước ngoài có thể giúp cô phục hồi một phần thị lực.

Cô bộc bạch: "Nếu thị lực của tôi có thể hồi phục, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình và phục vụ trong ngành cảnh sát với lý do chính là tôi muốn được ra ngoài làm việc".

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm