Nữ Chủ tịch Hội lặng thầm kết nối yêu thương

Nguyễn Cảnh Dũng
25/11/2022 - 12:00
Nữ Chủ tịch Hội lặng thầm kết nối yêu thương

Chị Chuyên (bìa trái) trao số tiền 30 triệu đồng cho gia đình hội viên Lê Thị Nhỏ tại lễ khởi công xây nhà

Vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên vai trò là nữ Chủ tịch Hội LHPN xã, chị Trần Thị Chuyên còn âm thầm với việc làm thiện nguyện để mang đến những mảnh đời không may mắn những niềm vui vô bờ bến.

"Cho yêu thương, nhận hạnh phúc"

Tết này, lần đầu tiên trong đời bà Lê Thị Nhỏ - hội viên Hội LHPN xã Nam Cường, huyện Nam Trực (Nam Định) được ở trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Bà Nhỏ là người chậm chạp, không lập gia đình và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Suốt nhiều năm qua, bà phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Không có công ăn việc làm ổn định, bà Nhỏ phải đi làm phụ hồ kiếm sống. Thế nhưng, do không biết đi xe, kể cả xe đạp nên bà chủ yếu đi làm ở những công trình gần nhà. Có những công trình cách mấy cây số, bà phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ mới tới. Lo cho cái ăn hàng ngày còn khó, nói gì đến chuyện làm nhà. Có được căn nhà khang trang để "an cư" chỉ là ước mơ xa với.

Nữ chủ tịch hội phụ nữ lặng thầm kết nối yêu thương - Ảnh 1.

Gia đình bà Lê Thị Nhỏ rất nghèo khó

May mắn đã đến với bà Nhỏ khi vào tháng 9/2022, Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với ngân hàng Viettin Bank tiến hành xây nhà Đại đoàn kết cho những gia đình đặc biệt khó khăn, xã Nam Cường nhận được một suất và lãnh đạo địa phương đã chọn hoàn cảnh của bà Nhỏ. Tuy nhiên, gói hỗ trợ chỉ có 50 triệu đồng, trong khi để cất một căn nhà khang trang phải hết hơn 100 triệu đồng.

"Thông thường từ gói hỗ trợ, gia đình phải huy động thêm nguồn lực tự có để xây nhà. Thế nhưng, hoàn cảnh của bà Nhỏ quá nghèo khó, ăn còn chưa đủ huy động kiểu gì", chị Trần Thị Chuyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Cường, chia sẻ.

Vốn là người từng có nhiều hoạt động thiện nguyện trước khi về giữ chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ xã nên chị Chuyên là "người quen" ở các hội nhóm thiện nguyện. "Tôi thống nhất với cán bộ thôn là sẽ huy động từ các tấm lòng thiện nguyện. Tôi đã vào nhóm "Hội đồng hương Nam Trực xa quê" ở miền Nam kêu gọi và được ủng hộ 30 triệu, số còn lại những người dân thôn Thanh Khê – nơi gia đình bà Nhỏ ủng hộ.

Nữ chủ tịch hội phụ nữ lặng thầm kết nối yêu thương - Ảnh 2.

Nhờ sự sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, gia đình bà Nhỏ sắp được ở trong ngôi nhà khang trang

Có tiền, chúng tôi lập tức cho triển khai xây nhà. Ngôi nhà mới ước tính khoảng 140 triệu đồng giờ đã sắp hoàn thành. Chỉ ít ngày nữa thôi, bà Nhỏ sẽ được ở trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp", nữ Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Cường chia sẻ.

Chị Chuyên mới về nhận công tác tại xã Nam Cường từ tháng 3/2022. Ở cương vị mới chỉ được một thời gian ngắn nhưng chị đã tạo được dấu ấn rất đặc biệt, nhất là công tác chăm lo cho đời sống của các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

"Trước khi về Hội, tôi đã tham gia rất nhiều công tác thiện nguyện, đặc biệt khi công tác trong nghành giáo dục, tôi đã chú trọng đến những mảnh đời khó khăn. Giờ trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN tôi càng phải quan tâm hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các hội viên neo đơn, không nơi nương tựa", chị Chuyên tâm sự.

Nữ chủ tịch hội phụ nữ lặng thầm kết nối yêu thương - Ảnh 3.

Chị Chuyên thăm và tặng quà cho một hội viên khó khăn

Chị Chuyên cũng nói rằng, việc làm thiện nguyện như cái duyên gắn bó với mình. Chị không có nhiều tiền nhưng tự thấy là người rất may mắn khi có được công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, có sức khỏe, trí tuệ…, trong khi nhiều người còn quá khó khăn, bất hạnh.

Chị Chuyên muốn làm điều gì đó cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vơi bớt đi khó khăn trong cuộc sống, làm được điều đó bản thân chị Chuyên cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 

Sẽ làm bằng tất cả khả năng

Ngoài công việc được giao phó, chị Chuyên còn có nghề "tay trái" là bán vé máy bay. Chị Chuyên cho biết, nhờ công việc này, chị quen biết thêm được rất nhiều người, trong đó những mạnh thường quân sau đó đã đồng hành cùng chị trong các chương trình thiện nguyện.

"Trước đây, khi muốn thực hiện các chương trình thiện nguyện như: "Áo ấm cho người nghèo", "Tết cho người nghèo", tôi sẽ đăng lên trang cá nhân hoặc các nhóm thiện nguyện. Biết được việc làm của của tôi nên các mạnh thường quân rất nhiệt tình rất ủng hộ. 

Nữ chủ tịch hội phụ nữ lặng thầm kết nối yêu thương - Ảnh 4.

Chia sẻ với gia đình hộ nghèo tại thôn Đoài Hậu

Tuy nhiên, trên cương vị hiện nay, tôi không thể làm thế được. Tôi kêu gọi theo cách âm thầm hơn, chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhưng sẽ làm bằng tất cả khả năng và tôi tin vẫn sẽ làm được", chị Chuyên chia sẻ.

Nữ Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Cường cũng cho biết, trong năm nay, chị đã đã huy động các nhà hảo tâm trao 30 suất quà cho các Hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trao Chương trình mái ấm người nghèo, nhận đỡ đầu cho 4 phụ nữ khó khăn lâu dài, mỗi tháng 200 nghìn đồng/tháng. Tết Trung thu cũng trao 30 suất quà cho các con trong độ tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chị đã kêu gọi và trao 2 công trình nước sạch cho 2 phụ nữ neo đơn. Chị Chuyên cho biết, sẽ cố gắng quan tâm hơn nữa đến những mảnh đời khó khăn. Dự định, sang năm sẽ đỡ đầu cho một số cháu có hoàn cảnh khó khăn, sẽ nhận hỗ trợ lâu dài, "hỗ trợ mức nào sẽ tùy vào khả năng nhưng tôi đã dự tính là sẽ làm, làm hết khả năng".

Nữ chủ tịch hội phụ nữ lặng thầm kết nối yêu thương - Ảnh 5.

Cận cảnh gia đình nghèo tại thôn Đoài Hậu

Hiện xã Nam Cường có ơn 1000 hội viên Hội phụ nữ. Nam Cường chủ yếu sống bằng nghề nông, làng nghề không có, người dân chỉ trông vào cây lúa và đi làm công nhân nên việc làm cho phụ nữ rất khó khăn.

Theo chị Chuyên, trong số này có rất nhiều hoàn cảnh cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Chị Chuyên nói rằng, đã có rất nhiều "dự định và ý tưởng để giúp đỡ người nghèo", chị sẽ từng bước thực hiện điều đó.

Thời gian sắp tới, chị Chuyên sẽ cố gắng chắp nối thêm nhiều nhà hảo tâm. Để làm được điều đó, chị Chuyên đã tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi vào miền Nam đi du lịch, chị cũng tranh thủ giao lưu với "hội đồng hương Nam Trực".

Nữ chủ tịch hội phụ nữ lặng thầm kết nối yêu thương - Ảnh 6.

Hình ảnh bên trong ngôi nhà khiến chị Chuyên không thể cầm lòng

Nữ Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Cường hồ hởi cho biết, lần vào miền Nam, chị đã trình bày về về kế hoạch, kể về từng hoàn cảnh và có mạnh thường quân lập tức chuyển luôn 10 triệu ủng hộ. Số tiền này chị đã xây 2 công trình nước sạch cho 2 hội viên.

"Nhiều người có tấm lòng nhưng họ âm thầm giúp đỡ. Mình phải làm thật tốt và rất tỷ mỉ, sau đó làm báo cáo gửi lại. Họ thấy được những đồng tiền đã được đến đúng nơi, đúng địa chỉ và rất ý nghĩa, các nhà hảo tâm cũng rất vui", chị Chuyên chia sẻ.

Hôm chúng tôi về Nam Cường gặp chị Chuyên và cán bộ địa phương đang đi rà soát hộ nghèo. Trở về trụ sở khi trời đã nhá nhem tối, nét mặt chị Chuyên buồn rười rượi. Nữ cán bộ Hội phụ nữ cho biết, hôm nay chị đến thôn Đoài Hậu, gặp một người phụ nữ khiếm thị, làm mẹ đơn thân. 

Nữ chủ tịch hội phụ nữ lặng thầm kết nối yêu thương - Ảnh 7.

Chị Chuyên trăn trở, phải làm điều gì đó giúp đỡ gia đình nghèo này

Khi vào nhà chứng kiến ngôi nhà rách nát, mái vá chằng vá đụp bằng ni lông, nhà không nhà tắm, không có công trình vệ sinh, không có bếp ăn… cửa chặn bằng gạch. Rời ngôi nhà này, chị Chuyên bị ám ảnh và cứ nghĩ đến là rơm rớm nước mắt.

"Chưa dám nói trước nhưng chắc chắn tôi sẽ phải làm điều gì đó cho gia đình này. Cô này đi làm thuê, một tháng chỉ được 1,5 triệu đồng. Số tiền đó, hai mẹ con phải tằn tiện chi tiêu, sống kham khổ qua ngày. Mùa đông đang đến, nghĩ đến cảnh 2 mẹ con họ sống trong ngôi nhà đó mà lòng tôi quặn thắt", chị Chuyên buồn bã.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm