Nữ diễn viên từng đoạt giải quốc tế sẵn sàng bắt đầu lại từ vai quần chúng không thoại
Hoàng Phượng không ngại thử thách bản thân với các thể loại phim
Với Hoàng Phượng, giải thưởng quốc tế là dấu mốc đẹp của quá khứ, còn hiện tại là hành trình học lại từ đầu, học từng nhịp thở của phim trường.
Hoàng Phượng là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên tại vùng quê Hữu Lũng (Lạng Sơn), từng đoạt giải Diễn viên quốc tế xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Paris 2021. Thế nhưng, ít ai biết rằng sau dấu mốc rực rỡ ấy, Hoàng Phượng đã có một quãng thời gian dài rẽ hướng, rời xa phim trường để trở về quê nhà, làm nông sản, lập gia đình và sống một cuộc đời rất khác.
Không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Hoàng Phượng đến với diễn xuất bằng bản năng và sự chân thành. Cô tự nhận mình có gương mặt "quê quê, ngồ ngộ", phù hợp với những vai cô gái mới lớn, mộc mạc, thuần phác. Chính điều đó đã giúp cô ghi dấu ấn trong loạt phim như: Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà yêu thương, Đi về hướng mặt trời, Đại thi hào Nguyễn Du...

Khi sự nghiệp đang rực rỡ, Hoàng Phượng chọn từ bỏ hào quang về quê khởi nghiệp
Mỗi vai diễn là một lát cắt đời sống giản dị nhưng giàu cảm xúc, mang đậm hơi thở của những miền quê Việt. Sau hơn 5 năm tạm rời nghề, cơ duyên đưa Hoàng Phượng trở lại bắt đầu từ một bài đăng casting ngắn gọn cho bộ phim Phù sa ngọt. Với cô, đó là "một cánh cửa quý giá", bởi nhờ những thông tin công khai ấy, những diễn viên từng rời nghề mới có cơ hội được biết, được đăng ký và thử sức lại từ đầu.
Hoàng Phượng chia sẻ: "Ngày ấy, mình nhìn thấy một bài đăng casting phim, chỉ là một thông báo rất ngắn thôi, nhưng với mình đó là một cánh cửa quý giá. Bởi nhờ những thông tin công khai như thế, những diễn viên từng rời nghề như mình mới có cơ hội được biết, được đăng ký và được thử sức lại từ đầu.
Khi đi casting thực sự tâm lý không quá kỳ vọng, không áp lực, chỉ mang theo mong muốn duy nhất: Được đứng trước máy quay với vai trò diễn viên thêm một lần nữa, dù ở bất kỳ vị trí nào. Và rồi, Phượng may mắn được chọn cho vai Liên".
Trong buổi casting hôm đó, có một câu hỏi khiến Hoàng Phượng nhớ mãi, một anh trong ban giám khảo nói: "Biết Phượng từng đạt giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim ở Pháp, hôm nay quay trở lại với nghề, em đang đứng ở tâm thế nào?". Hoàng Phượng trả lời thẳng thắn, không suy nghĩ nhiều: "Em luôn sẵn sàng bắt đầu lại từ vai quần chúng không thoại".
Với cô, diễn xuất chưa bao giờ là danh xưng, mà là một cơ duyên. Giải thưởng quốc tế là dấu mốc đẹp của quá khứ, còn hiện tại là hành trình học lại từ đầu, học từng nhịp thở của phim trường. "Lần này mình quay lại không phải để tìm hào quang đã qua, mà để tiếp tục được làm nghề một cách nghiêm túc", Hoàng Phượng chia sẻ.
Hoàng Phượng bày tỏ: "Đã có một khoảng thời gian 5 năm rẽ hướng, về quê, làm nông sản, lập gia đình, sống một cuộc đời rất khác... Nên hôm ấy, khi đứng ở buổi casting, mình hiểu rất rõ mình đang bắt đầu lại từ đầu, mình phải học hỏi nhiều thật nhiều hơn nữa.
Mình luôn biết ơn bởi được trao dù chỉ một vai quần chúng, được gọi tên trong ê-kíp, được học lại từng nhịp thở của phim trường thì với mình đã là hạnh phúc. Lần này mình quay lại không phải để tìm hào quang đã qua, mà để tiếp tục được làm nghề một cách nghiêm túc như cách Phượng từng yêu nghề ấy từ những ngày đầu tiên".

