Nữ giám đốc nhận việc rửa bát và lau sàn tại viện dưỡng lão để được gặp cha mình

N.A
08/03/2021 - 07:04
Nữ giám đốc nhận việc rửa bát và lau sàn tại viện dưỡng lão để được gặp cha mình

Chị Lisa Racine làm việc trong Viện dưỡng lão Stillwater để được thăm bố của mình mỗi ngày. Ảnh: kare11.com

Để được gặp người cha thân yêu của mình trong viện dưỡng lão, chị Lisa Racine, giám đốc một công ty in ấn ở bang Minnesota, Mỹ, đã phải nhận công việc rửa bát và lau sàn tại đây.

Trong suốt 1 năm qua, các viện dưỡng lão tại Hoa Kỳ luôn trong tình trạng đông nghẹt. Không chỉ đông về số lượng người già đăng ký sinh sống ở đây, mà số người thân đến với họ cũng rất nhiều.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, số lượng người thăm viếng ở đây bị hạn chế. Vậy mà chị Lisa vẫn tìm được cách vào thăm bố của mình mà không vi phạm quy định. Ông Harold Racine, bố của Lisa, kể lại, ông thực sự bị sốc khi nhìn thấy con gái mình bước vào phòng dưỡng lão. Ông thốt lên: "Làm sao con lại vào được đây?".

Cái cách mà chị Lisa vào thăm bố ở viện dưỡng lão Stillwater quả thật không giống ai. Mùa thu năm ngoái, nữ giám đốc này đã nảy ra ý tưởng tìm việc làm ngay tại viện dưỡng lão để được tiếp cận cha của mình. Thật may, đúng lúc đó, viện dưỡng lão thông báo tuyển dụng. Từ tháng 12/2020, vào mỗi buổi tối ngày thường và 2 ngày cuối tuần, chị Lisa vào làm nhân viên rửa bát và lau sàn trong nhà bếp của khu vực nơi cha của chị đang sống.

Ông Rene Racine, quản lý tại viện dưỡng lão, cho rằng, việc thuê Lisa làm việc là "đôi bên cùng có lợi". Các nhân viên của viện dưỡng lão đã phải vật lộn để đảm nhiệm các vị trí suốt nhiều tháng liền vì thiếu người do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. "Cô ấy đã chủ động liên hệ và đến làm việc với viện dưỡng lão. Chúng tôi vui mừng vì điều đó", vị quản lý chia sẻ.

Hoa Kỳ: Nữ giám đốc nhận công việc rửa bát và lau sàn tại viện dưỡng lão để gặp bố - Ảnh 1.

Hiện tại, đã có một số người tại Viện dưỡng lão Stillwater được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: today.com

Ông Harold Racine, 87 tuổi, từng là một thợ in, cùng vợ (nay đã mất) nuôi 8 người con khôn lớn. "Những thử thách và gian khổ khi nuôi dạy đàn con cuối cùng đã được đền đáp. Tôi đang nhận lại phần thưởng của mình, gấp tới mười lần", ông hào hứng chia sẻ.

Lisa coi công việc dọn dẹp ở nhà bếp là một đặc ân. Chị cho biết: "Tôi có thể tham gia một lớp học yoga nhưng tôi muốn đến lau sàn nhà và dọn dẹp bát đĩa để có thể nhìn thấy cha của mình".

Hiện tại, đã có một số người tại Viện dưỡng lão Stillwater được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và ban quản lý cũng đã cho phép người nhà vào thăm những người già sinh sống ở đây, tuy số lượng vẫn hạn chế.

Với Lisa, chị vẫn tiếp tục làm công việc rửa bát và lau sàn để được gặp cha mình. Chị tâm sự: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những công việc này và được ở gần bố của tôi. Và tôi vẫn chưa có ý định dừng công việc làm thêm ở đây bởi nó rất thú vị".

Nguồn: kare11.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm