Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/09/2025 - 19:00 (GMT+7)

Nữ họa sĩ Tây Ban Nha Ainhoa del Carre: "Việt Nam đã tái sinh tôi"

Phong Trần

"Tôi đến Việt Nam, đến Hà Nội đúng vào thời điểm khó khăn nhất cuộc đời. Việt Nam đã chữa lành tâm hồn tôi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và đưa tôi đến với nghệ thuật hội họa", nữ họa sĩ Ainhoa del Carre chia sẻ.

Trong số 4 họa sĩ Tây Ban Nha có tác phẩm trưng bày tại triển lãm Tình bạn - Amistad - Pagkakaibigan 2025 (đang diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Ainhoa del Carre là một nhân vật đặc biệt. Sinh ra tại thành phố Madrit, chị vốn không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp mà từng có 20 năm làm việc trong ngành luật. 

Hơn 2 năm qua, Ainhoa del Carre dành nhiều thời gian ở Việt Nam - đất nước mà chị vô cùng yêu mến. Chị chia sẻ: "Tôi rất vui khi những tác phẩm của mình cũng với các họa sĩ quốc tế khác được trưng bày tại triển lãm này. Tôi hạnh phúc khi những tác phẩm của mình được đến với công chúng, đến với những người yêu hội họa. Với riêng tôi, Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Hà Nội. 

Tôi đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên cách đây hơn 2 năm. Tôi dự định chỉ đến du lịch ít ngày, và chưa thể biết được rằng mình sẽ yêu, sẽ gắn bó với Việt Nam nhiều và lâu đến thế. Việc đến Việt Nam đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi đến đây, tôi đang ở thời điểm buồn bã nhất, trải qua những đau khổ cá nhân của riêng mình. Việt Nam đã chữa lành cho tôi". 

Ainhoa del Carre bên các tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật quốc tế “Tình bạn - Amistad - Pagkakaibigan 2025”

Ainhoa del Carre bên các tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật quốc tế “Tình bạn - Amistad - Pagkakaibigan 2025”

Ainhoa del Carre cho biết, điều đầu tiên chị ấn tượng nhất ở Việt Nam là đất nước này rất nhiều hoa. "Những bông hoa có ở khắp nơi, có trên đường phố, rực rỡ với muôn vàn sắc màu. Tên của tôi là Ainhoa, có chữ "hoa" trong tên của tôi, và mọi người gọi tôi bằng một cái tên tiếng Việt rất đẹp là "Hoa". Tôi rất vui với điều này, có lẽ đây là định mệnh. Bởi vậy, trong những bức tranh mang đến triển lãm lần này, có những bức tôi vẽ hoa. 

Tiếp đến là những nụ cười, tôi đi đến đâu cũng thấy mọi người luôn nở nụ cười tươi, thân thiện, gần gũi và ấm áp. Hoa và những nụ cười, chỉ hai điều này thôi đã đủ khiến tôi thấy yêu Việt Nam rồi", chị bày tỏ.

"Phụ nữ Việt Nam đẹp nhất thế giới"

Ainhoa del Carre nói, ở Việt Nam, có một người chị cảm thấy phải nhắc đến với sự biết ơn và trân trọng, đó là họa sĩ Trần Tuấn: "Tôi tình cờ gặp anh ấy, thấy anh ấy đang vẽ trong xưởng vẽ nằm cạnh một ngôi chùa ở Hồ Tây. Tôi vốn đam mê hội họa, tôi tới và nói rằng "anh hướng dẫn tôi hoặc cho tôi xem anh vẽ thôi cũng được". Họa sĩ Trần Tuấn nói anh không nhận dạy cho ai cả, nhưng đã hướng dẫn tôi, truyền cảm hứng và cho tôi vẽ cùng anh ấy. 

Chính ở Việt Nam, tôi mới khám phá trọn vẹn đam mê với nghệ thuật của mình. Những bức tranh tôi vẽ được lấy cảm hứng từ Hà Nội. Hà Nội có những con phố ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng có những góc nhỏ rất bình yên. Hà Nội là nơi ta có thể dễ dàng bắt gặp sự đan xen giữa hiện đại và văn hóa truyền thống. Tôi đã đưa những điều ấy vào tác phẩm của mình". 

Ainhoa del Carre cũng đã học cách để có thể tự đi xe máy với mục đích khám phá Hà Nội và các nơi khác. "Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam, tôi thích ăn phở, ăn bún chả, bún đậu chấm mắm tôm. Tôi thích ăn mắm tôm", chị cho biết.

Nữ họa sĩ đến từ Tây Ban Nha cũng khẳng định: "Phụ nữ Việt Nam rất đẹp. Tôi nói điều này nhé, với riêng cá nhân tôi, phụ nữ Việt Nam nằm trong nhóm những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Khi tôi đi đến một ngôi làng rất xa xôi ở Tây Bắc Việt Nam, tôi gặp một phụ nữ đã nhiều tuổi. Tôi ngỏ ý chụp ảnh, bà đã nói với tôi rằng: "Vậy thì chờ một chút, để tôi trang điểm cho thật xinh đã". Sau đó, bà nở nụ cười rất tươi để tôi chụp một tấm ảnh. Rất nhiều những điều tuyệt vời, mà ta có thể gặp hàng ngày ở Việt Nam. Những điều tuyệt vời ấy sẽ luôn sưởi ấm tâm hồn bạn, làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc khi có mặt ở đây".

Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Tình bạn - Amistad - Pagkakaibigan 2025” giới thiệu 49 tác phẩm của 24 họa sĩ đến từ 3 quốc gia Việt Nam, Tây Ban Nha, Philippines với nhiều cách tiếp cận và phong cách nghệ thuật độc đáo, phản ánh các chủ đề về di sản, con người, thiên nhiên. Tại đây, công chúng có thể cảm nhận sự phong phú trong ngôn ngữ tạo hình, tư tưởng thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của 3 quốc gia, trong đó nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật như một cầu nối, góp phần thúc đẩy sự đồng cảm, kết nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 21/9/2025.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận