“Nữ thần sữa” hiến tặng 2,5 tấn sữa mẹ

01/08/2017 - 17:39
Bên cạnh lượng sữa cho con gái 6 tháng tuổi Sophia, chị Elisabeth Anderson-Sierra (29 tuổi) sống tại Beaverton, Oregon (Mỹ) vẫn còn sữa dồi dào lên đến 2,5 tấn để gửi tặng ngân hàng sữa mẹ giúp trẻ sinh non và các ông bố đồng tính nuôi con nhỏ.
Chị Elisabeth Anderson-Sierra (29 tuổi) sống tại Beaverton, Oregon (Mỹ) mắc hội chứng hyperlactation (cơ thể người mẹ sản sinh ra nhiều sữa hơn so với nhu cầu của con). Cô có thể tiết ra khoảng 6,4l sữa/ngày, gần gấp 10 lần so với hầu hết các phụ nữ bình thường đang cho con bú. Mỗi ngày, chị Elisabeth dành khoảng 10 giờ cho việc hút sữa.
Chị Elisabeth Anderson-Sierra (29 tuổi) sống tại Beaverton, Oregon (Mỹ) mắc hội chứng hyperlactation (cơ thể người mẹ sản sinh ra nhiều sữa hơn so với nhu cầu của con). Cô có thể tiết ra khoảng 6,4l sữa/ngày, gần gấp 10 lần so với hầu hết các phụ nữ bình thường đang cho con bú. Mỗi ngày, chị Elisabeth dành khoảng 10 giờ cho việc hút sữa.
Số sữa chị Elisabeth gửi tặng ngân hàng sữa mẹ lên đến 2,5 tấn giúp trẻ sinh non và các ông bố đồng tính nuôi con nhỏ. Theo nhiều người, việc làm của chị là một hoạt động cộng đồng đầy nhân văn. Mọi người gọi chị Elisabeth là “nữ thần sữa”. Bà mẹ hai con cho biết việc vắt và đóng túi sữa làm thiện nguyện là một công việc của tình yêu thương.
Số sữa chị Elisabeth gửi tặng ngân hàng sữa mẹ lên đến 2,5 tấn giúp trẻ sinh non và các ông bố đồng tính nuôi con nhỏ. Theo nhiều người, việc làm của chị là một hoạt động cộng đồng đầy nhân văn. Mọi người gọi chị Elisabeth là “nữ thần sữa”. Bà mẹ hai con cho biết việc vắt và đóng túi sữa làm thiện nguyện là một công việc của tình yêu thương.
"Lần mang thai đầu tiên sinh bé Isabella năm 2014, tôi cũng nhận thấy mình nhiều sữa nhưng đến đứa thứ hai Sophia tháng 12/2016 thì nguồn sữa trở nên quá dồi dào. Sophia giờ đã được 6 tháng tuổi. Mỗi ngày tôi hút sữa 5 lần, khi thức dậy, sau khi ăn sáng, sau bữa trưa, sau bữa tối và một lần nữa vào lúc nửa đêm. Hút sữa làm tôi đau nhưng tôi làm việc đó bằng tất cả tình yêu thương. Tôi tặng sữa cho các cặp vợ chồng đồng tính nam, các bà mẹ phải sử dụng thuốc hoặc những bà mẹ không may phải cắt bỏ vú do bị ung thư. Tôi hạnh phúc khi thấy những đứa trẻ đang lớn lên nhờ sữa của mình", chị Elisabeth chia sẻ.
Gần một nửa số sữa của Elisabeth được các bà mẹ đến tận nhà lấy như một cách thể hiện lòng biết ơn và tiết kiệm thời gian cho chị. Một nửa khác, chị Elisabeth đem tặng cho ngân hàng sữa Prolacta Bioscience.
Gần một nửa số sữa của Elisabeth được các bà mẹ đến tận nhà lấy như một cách thể hiện lòng biết ơn và tiết kiệm thời gian cho chị. Một nửa khác, chị Elisabeth đem tặng cho ngân hàng sữa Prolacta Bioscience.
Chị được trả một số tiền nhỏ nhưng Elisabeth nhận khoản chi phí đó để mua các trang thiết bị phục vụ cho việc trữ sữa như tủ đông lạnh, máy và dụng cụ hút sữa... Chị khuyến khích các bà mẹ khác nên chia sẻ sữa mẹ cho các gia đình khác để nuôi trẻ.
Chị được trả một số tiền nhỏ nhưng Elisabeth nhận khoản chi phí đó để mua các trang thiết bị phục vụ cho việc trữ sữa như tủ đông lạnh, máy và dụng cụ hút sữa... Chị khuyến khích các bà mẹ khác nên chia sẻ sữa mẹ cho các gia đình khác để nuôi trẻ.
Điều hạnh phúc nữa đối với chị Elisabeth là người chồng, anh David Sierra (52 tuổi), một viên chức cảnh sát biển về hưu và hiện là nhân viên an ninh công cộng, rất ủng hộ quyết định hiến tặng sữa thiện nguyện của chị.
Điều hạnh phúc nữa đối với chị Elisabeth là người chồng, anh David Sierra (52 tuổi), một viên chức cảnh sát biển về hưu và hiện là nhân viên an ninh công cộng, rất ủng hộ quyết định hiến tặng sữa thiện nguyện của chị.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm