Ông bà U80 ngày ngày nhặt ve chai nuôi 3 cháu mồ côi

Như Quỳnh
11/09/2023 - 14:52
Ông bà U80 ngày ngày nhặt ve chai nuôi 3 cháu mồ côi

Chị em Bích Ngọc (giữa) cùng ông bà nội. Ảnh: Hội LHPN phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cung cấp

Đều đặn mỗi ngày, đồng hồ điểm 4 giờ sáng là bà Nguyễn Thị Nhiều (73 tuổi) cùng chồng là ông Phan Văn Muôn (78 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đi nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi ba đứa cháu nội của mình.

Ở tuổi này, lẽ ra đã được nghỉ ngơi thì ông bà vẫn gồng gánh lo cho các cháu: Bích Ngọc (11 tuổi), Ngọc Dương (9 tuổi) và Minh Huyền (8 tuổi). Năm 2016, cha của ba đứa trẻ qua đời do tai nạn giao thông. Sau đó 1 tuần, người mẹ cũng bỏ đi, để lại các con cho ông bà nuôi. Khi ấy, Minh Huyền mới được 18 tháng tuổi.

Thu nhập nhờ nhặt ve chai của ông bà được khoảng 500.000 đồng/tháng. Ba chị em Ngọc vẫn được đến trường phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của địa phương và nhà trường nơi các em theo học. Càng lớn tuổi, sức khỏe của ông Muôn càng yếu. 

Thương ông bà vất vả, ba chị em ngoài thời gian học ở trường thì bọn trẻ thường xuyên theo chân ông bà nội đi nhặt ve chai. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Bích Ngọc đã biết quán xuyến một số việc trong nhà theo sự chỉ dạy của bà nội, từ nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa.

 Cô bé 11 tuổi này tâm sự: "Lớn lên em muốn làm bác sĩ để cứu được nhiều bệnh nhân. Em biết lực học của mình chỉ bình thường nhưng em vẫn cố gắng. Là chị cả, em phải lo cho các em. Vì vậy, em nhờ bà nội dạy em làm việc nhà. Ba chị em rất thương ông bà nội, mong ông bà sống lâu để chờ ngày tụi em có thể báo hiếu ông bà".

Đêm nào, bà Nhiều cũng trăn trở về tương lai của các cháu. "Giờ ngoài nhặt ve chai, thời gian còn lại người ta mướn tôi làm gì tôi làm nấy để có tiền. Tuổi của vợ chồng tôi đã cao rồi, không biết có sống được đến khi tụi nó nên người không. 

Tội nghiệp tụi nó mồ côi cha còn mẹ thì không biết tung tích. Tôi lúc nào cũng khuyên các cháu ráng học để sau này không phải khổ. Ông bà nội còn lo được chừng nào thì sẽ ráng tới chừng đó", bà Nhiều chia sẻ.

Cháu Quảng Thị Bích Ngọc nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

“Mẹ cố cho con học hết lớp 9 thôi” - Ảnh 2.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm