Ông bố trẻ có con gái mắc hội chứng Down: Dù con có như thế nào cũng xứng đáng được hạnh phúc

Thảo Hương
02/04/2023 - 09:14
Ông bố trẻ có con gái mắc hội chứng Down: Dù con có như thế nào cũng xứng đáng được hạnh phúc

Anh Khương và con gái

Thương con thiệt thòi, anh Khương luôn nỗ lực để cho bé một cuộc sống tốt nhất.

Hành trình làm cha mẹ vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy chông gai. Khi sinh con, ai cũng mong bé thật khỏe mạnh, bình an. Thế nhưng với nhiều bậc làm cha mẹ, điều đó lại trở thành mong ước không hề đơn giản. Chăm sóc một đứa trẻ là một chuyện không hề dễ dàng, và còn khó khăn gấp bội khi đứa trẻ không may mắc bệnh bẩm sinh. 

Thương con thiệt thòi, bố cố gắng chăm sóc bé thật tốt

Đó cũng là câu chuyện của anh Khương (41 tuổi, sống tại TPHCM) và con gái nhỏ Diệp Thảo (4 tuổi) của mình. Cô bé bị mắc hội chứng Down, bệnh tim phổi bẩm sinh. Ngay từ khi chào đời, việc chăm sóc bé đã trở nên khó khăn bội phần. 

Nhìn con thiệt thòi, không may mắn như những em bé khác, ông bố trẻ vô cùng đau lòng. Nhưng dù con có ra sao, trong hình hài như thế nào thì với anh Khương, con là món quà mà ông trời đã ban cho. Anh luôn quyết tâm và cố gắng để chăm sóc và nuôi dạy bé, mong con không phải chịu thiệt thòi và có cuộc sống tốt đẹp như bao bạn khác.

Em bé Diệp Thảo

Hiện tại, việc chăm sóc bé Thảo do anh Khương đảm nhiệm, cùng với đó là sự hỗ trợ của bảo mẫu. Thi thoảng bà nội và con gái cả sẽ giúp đỡ chăm sóc em trong lúc bố bận đi công tác. Vì bé bị cả bệnh tim bẩm sinh lẫn hội chứng Down nên sinh hoạt hàng ngày không thể làm một mình mà cần sự trợ giúp từ bố và mọi người.

"Cuộc sống làm bố đơn thân thực sự rất cực khổ. Vừa đóng vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ đôi khi khiến bản thân mình cảm thấy vô cùng áp lực và stress. Nhưng vì các con mình biết mình không thể ngừng cố gắng. Nếu trụ cột của gia đình không kiếm đủ kinh tế thì làm sao 2 con có cuộc sống tốt được. Dẫu bé có bị bệnh thì vẫn là con của mình, và mình muốn làm hết sức cho các con vì mình yêu các bé rất nhiều.

Có bố luôn ở bên con gái, dù con có là em bé như thế nào. 

Nếu ai hỏi bản thân có vất vả không thì mình không thể phủ nhận điều đó. Thực sự chăm sóc một em bé bị bệnh khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt là những ngày trái gió trở trời, thời tiết thay đổi khắc nghiệt nên về đêm bé thường bị khó thở. Những lúc ấy con không ngủ được nên bố sẽ bế con cả đêm. Vất vả nhưng mình thấy xứng đáng mỗi khi nhìn thấy con nở nụ cười. 

Mình biết có rất nhiều trường hợp của các ông bố, bà mẹ khác cũng như vậy. Mình muốn nhắn nhủ rằng mọi người hãy cố lên, hãy luôn ở bên chăm sóc vì con rất cần mình. Nếu có thể, hãy dành nhiều thời gian hơn nữa cho bé", anh Khương nhắn nhủ. 

Cô bé Diệp Thảo nhí nhảnh, đáng yêu. 

Chỉ cần con khỏe mạnh, mọi khó khăn cứ để ba lo

Nhiều người tò mò hỏi, động lực từ đâu mà một ông bố trẻ có thể kiêm mọi việc từ A tới Z. Dù là đàn ông nhưng ông bố 40 tuổi vẫn phụ trách hết việc chăm sóc, dọn dẹp, cơm nước, xúc từng thìa cơm cho con gái. Vừa ăn hai bố con vừa trò chuyện, cười đùa. Nhìn những hình ảnh trong các đoạn clip anh Khương đăng tải về con khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cô bé Diệp Thảo dù mắc bệnh nhưng rất hồn nhiên, yêu đời, nụ cười luôn nở trên môi.

"Động lực để mình cố gắng là tình yêu của một người bố từ tất cả tấm lòng và trái tim mình. Con là con của mình, con cần mình ở bên và đồng hành trong cuộc sống. Dù biết là còn nhiều chông gai nhưng điều duy nhất mình mong là con thật hạnh phúc", ông bố trẻ tâm sự. 

Những khoảnh khắc yêu thương. 

Những ngày không phải đi công tác xa, anh Khương dành thời gian 24/24 cho con gái nhỏ. Chị cả đang vào những năm cuối cấp nên tập trung vào việc học hành, thi thoảng cô bé cũng phụ bố chăm sóc cho em gái. Nói về những năm tháng sau này, anh Khương cũng mong có thể tìm được một người thông cảm cho hoàn cảnh của mình, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, nhưng quan trọng là thương yêu các con của anh. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm