"Ông trùm giang hồ" một thời về Vũng Tàu mở quán mưu sinh

Đinh Thu Hiền
15/02/2024 - 16:30
"Ông trùm giang hồ" một thời về Vũng Tàu mở quán mưu sinh

Cuộc sống hoàn lương an vui của "ông trùm giang hồ" một thời. Ảnh: T.H

Từng được mệnh danh là "đại ca của các đại ca", Thành "trọc" - tức nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh, vừa về TP Vũng Tàu mở quán ăn mưu sinh, sau những thăng trầm trong cuộc sống.

Trong giới "anh em xã hội" của Sài Gòn thập niên 1980 - 1990, Nguyễn Phước Thành, có biệt danh Thành "trọc", là tay giang hồ cộm cán. Cứ bị bắt vào trại giam là Thành "trọc" tìm mọi cách để trốn trại; tới khi ra trại lại tiếp tục gây án và bị bắt. 

Hơn 16 năm thụ án trong các trại giam, Nguyễn Phước Thành vẫn u mê không tìm được lối ra khỏi con đường tội lỗi. Giới giang hồ gọi Nguyễn Phước Thành là Thành "trọc" vì cứ vừa ra tù lại lập tức gây án rồi bị bắt vào tù.

Thành "trọc" chỉ quyết tâm làm lại cuộc đời vào thời khắc khi nghe tin mẹ mất mà vì đang ở trong trại không thể có mặt làm tròn chữ hiếu tiễn đưa mẹ. Cú sốc tình cảm này đã biến ông trùm giang hồ lì lợm nhất nhì thời đó "quay đầu là bờ", trở thành người hiền lương, thiện lành.

"Ông trùm giang hồ" một thời về Vũng Tàu mở quán mưu sinh- Ảnh 1.

Mẹ là điểm tựa cho con. Ảnh: Thành Xuân Anh

Đầu những năm 1990, Nguyễn Phước Thành bắt đầu đăng ký học nhiếp ảnh tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM. Với nghệ danh Thành Xuân Anh, anh bén duyên với việc cầm máy chụp chân dung và chụp hoa sen. Các bức ảnh chụp sen, chụp nhân vật nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh được công luận chú ý. Tay máy này đã có nhiều triển lãm ảnh để gây quỹ từ thiện trong suốt gần 20 năm qua: Bóng mẹ; Nửa đời đánh mất, nửa đời yêu sen; Khoảng khắc bên mẹ; Vu lan nhớ mẹ; Công đức sinh thành 1,2,3; Một nửa yêu thương; Sen và mẹ, Lòng mẹ ... Các tác phẩm của Thành Xuân Anh đều được chụp hoàn toàn bằng ánh sáng tự nhiên, không qua chỉnh sửa bằng bất cứ phần mềm nào.

Trong cuộc sống đời thường, số phận của "ông trùm" giải nghệ đã gặp nhiều thăng trầm. Anh trải qua nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ngoài 60 tuổi, Thành Xuân Anh cưới vợ và cả hai cũng chia tay chỉ sau 1 năm chung sống. 

Vào đầu năm 2024, Thành Xuân Anh được bạn bè mời xuống TP Vũng Tàu chơi. Anh cho biết vì thích không khí mát mẻ của thành phố biển, sự chân tình của người dân nơi đây nên đã ở lại quản lý quán ăn cùng các bạn. 

"Từ sau khi hoàn lương, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tôi đã cố gắng để tránh xa lòng tham, buông bỏ sự tranh chấp, sân si. Tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc kiếm sống chân chính, giữ được niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Sắp tới, tôi cũng có vài dự án thiện nguyện kết hợp với nhiều tổ chức khác nhau. Tôi đang chuẩn bị cho bộ ảnh chụp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại Thái Bình", "ông trùm giang hồ" một thời trải lòng.

Thành Xuân Anh cho biết, anh phải sắp xếp thời gian để có thể cân bằng giữa công việc mưu sinh kiếm sống và đi sáng tác các bộ ảnh. Ở tuổi 66, Thành Xuân Anh vẫn mong sẽ có cơ hội viết hồi ký kể về những tháng ngày "đánh mất" của mình để làm bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm