Phụ huynh Hà Nội trút được nỗi lo khi biết con được “nghỉ Tết sớm”

N.M
31/01/2021 - 11:17
Phụ huynh Hà Nội trút được nỗi lo khi biết con được “nghỉ Tết sớm”

Nhiều cha mẹ thở phào, mừng rỡ khi con được "nghỉ Tết sớm". Ảnh minh họa: T.H

Nghe tin một học sinh lớp 3 trường Tiểu học Xuân Phương (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiễm Covid-19, sáng 31/1, nhiều phụ huynh trên đia bàn Hà Nội “đứng ngồi không yên”. Khi biết Hà Nội cho hoc sinh nghỉ học từ ngày mai (ngày 1/2), các phụ huynh thở phào như trút được gánh nặng.

Khi nghe tin có học sinh lớp 3 bị mắc Covid-19, chị Trần Thúy Lê (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) đã mất ngủ suốt đêm qua. "Đợt dịch này, với số bệnh nhân mỗi ngày rất nhiều, thực sự chưa bao giờ vợ chồng tôi phải lo lắng như thế. Thậm chí, mấy hôm trước, nhà tôi phải họp gia đình để chuẩn bị tinh thần cho các con. Chúng tôi nói với các con về việc bố mẹ đi lại nhiều, tiếp xúc với nhiều người nên rất có thể sẽ là F2, F3. Trong trường hợp bố mẹ phải đi cách ly thì các con phải tự lập thế nào, ăn uống ở đâu, tự lo cho nhau thế nào. Tôi nghĩ, chuẩn bị tinh thần cho các con trước để các con chủ động đối phó sẽ không thừa", chị Thúy Lê cho biết.

Theo chị Thúy Lê, 2 lần dịch trước, chị luôn là người lo lắng, còn chồng chị khá bình tĩnh. Thế nhưng, lần dịch này, với số bệnh nhân rất đông mỗi ngày, đặc biệt khi đã có học sinh bị nhiễm Covid-19 thì chồng chị cũng "lo sốt vó". Chồng chị dặn dò các con rất kỹ việc phòng chống dịch, cung cấp cho các con những kỹ năng trong trường hợp các con phải đi cách ly…

Phụ huynh Hà Nội thở phào khi học sinh được “nghỉ Tết sớm” - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội được nghỉ chống dịch Covid-19 từ ngày 1/2. Ảnh: T.H

Với tinh thần sức khỏe của các con là quan trọng nhất nên chị Thúy Lê đã xác định cho cô con gái lớp 2 đang học ở trường Tiểu học Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) nghỉ học dù nhà trường chưa có thông báo nghỉ.

"Từ chiều thứ 6, khi đón con, tôi đã dọn hết chăn, gối của con ở trường về. Tôi nghĩ, cho con nghỉ sớm 1 tuần cũng được, còn hơn là vừa cho con đi học vừa nơm nớp lo sợ. Tôi đã chuẩn bị cho con thời gian biểu để con vẫn học bài theo chương trình. Vừa nghe tin Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đây là quyết định kịp thời, đúng với mong muốn của đa số các phụ huynh. Như thế này, chúng tôi không chỉ cảm thấy yên tâm cho các con mà còn hy vọng việc dập dịch sẽ sớm thành công ", chị Thúy Lê chia sẻ.

Có con học lớp 12 nên chị Nguyễn Hương Mai (Mỹ Đình, Hà Nội) không dám cho con ở nhà nếu nhà trường vẫn chưa cho học sinh nghỉ. Thế nhưng, chị Mai cho biết, "vừa cho con đi học vừa lo". "Cả sáng nay tôi chờ thông tin Hà Nội cho học sinh nghỉ. Khi biết Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ từ ngày mai, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ sẽ không phải lo lắng về việc con bị nhiễm bệnh khi môi trường học đường rất khó kiểm soát. Đang ôn thi ĐH nên con xác định dù "nghỉ Tết sớm" nhưng vẫn phải tập trung học. Con sẽ tận dụng thời gian nghỉ để ôn luyện những kiến thức còn chưa chắc", chị Mai cho biết.

Trên các diễn đàn dành cho phụ huynh, nhiều cha mẹ cho biết, nếu Hà Nội không cho học sinh nghỉ thì họ cũng cho con nghỉ để có thể yên tâm quản lý được con. Vì vậy, khi biết thông tin Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19, phụ huynh vô cùng mừng rỡ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm