Phụ nữ Đông Trạch gieo mầm yêu thương từ phế liệu

Những bàn tay nhăn nheo nhưng khéo léo phân loại từng loại phế liệu để bán gây quỹ
Chiều muộn, khi nắng đã tắt dần sau những rặng tre, con đường nhỏ ở thôn Trung Hòa (xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) lại thấp thoáng bóng dáng những người phụ nữ cần mẫn, vai đeo túi vải, tay ôm lỉnh kỉnh những chai nhựa, lon bia, mảnh giấy vụn. Người dân trong thôn đã quen với hình ảnh ấy suốt nhiều năm nay. Từ những thứ tưởng chừng bỏ đi, họ đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trở thành chỗ dựa cho những đứa trẻ mồ côi.
Gom nhặt từng lon chai, gieo mầm yêu thương
Tổ Đức Nhân Tâm ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2021, dịch Covid-19 khiến nhiều gia đình rơi vào khó khăn, công việc đứt gãy, cuộc sống chồng chất lo âu. Từ những buổi cùng nhau đi gom góp phế liệu để lấy tiền hỗ trợ bà con trong vùng giãn cách, vài người phụ nữ trong thôn nảy ra ý tưởng lập một nhóm gắn kết, vừa làm sạch môi trường, vừa gây quỹ sẻ chia. Thế rồi, Tổ Đức Nhân Tâm được thành lập, ban đầu chỉ vài người, nay đã có 15 thành viên.
Trong số đó, bà Hồ Thị Hương và bà Nguyễn Thị Lan là những gương mặt gắn bó nhất. Tuổi ngoài 60, dáng người nhỏ bé, gương mặt rám nắng, đôi bàn tay nhăn nheo nhưng bà Lan vẫn đều đặn đi khắp ngõ làng, gõ cửa từng nhà xin nhặt chai nhựa, vỏ lon. "Nhiều khi cũng ngại chứ", bà cười hiền "nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ, tôi lại có thêm sức mà đi".

Gian nhà bỏ trống được tận dụng làm điểm tập kết phế liệu, ngăn nắp với từng bao giấy, bao nhựa
Người dân trong thôn ban đầu chỉ thấy thương. "Mấy bà đi gom chai lọ, được bao nhiêu đâu", có người từng nói vậy. Nhưng dần dần, khi nghe tin phế liệu ấy được đổi thành tiền mua gạo, mua áo cho học trò mồ côi, mọi người bắt đầu để riêng lon chai, giấy vụn trong góc nhà, chờ ngày các bà, các chị ghé qua. Hình ảnh những chiếc túi vải cũ, lỉnh kỉnh phế liệu, lắc lư theo dáng người phụ nữ bước qua con đường đất đỏ đã trở thành điều quen thuộc trong làng.
Một căn nhà bỏ trống được mượn làm điểm tập kết. Ở đó, từng chồng giấy được xếp ngay ngắn, từng bao nhựa được phân loại cẩn thận. Không khí làm việc luôn rộn ràng, tiếng cười đan xen tiếng dép sột soạt trên nền gạch. Nhìn cảnh ấy, người ta bỗng thấy rõ: tình thương không ở đâu xa, mà bắt đầu từ những điều bình dị như lon bia méo mó, mảnh giấy nhăn nheo trong tay những người phụ nữ tảo tần.
Những "mẹ đỡ đầu" của tuổi thơ thiếu vắng tình thương
Từ việc gom phế liệu, các thành viên Tổ Đức Nhân Tâm đã mở rộng tấm lòng của mình thành mô hình "mẹ đỡ đầu". Họ nhận nuôi, chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Lan kể: "Trong 4 năm qua, chúng tôi đã nuôi được 15 cháu. Có cháu nay đã vào đại học, có cháu còn nhỏ xíu mới bước vào lớp 1. Năm nay, chúng tôi nhận thêm 3 cháu nữa. Tất cả đều từ nguồn tiền gom phế liệu. Mệt thì có nhưng vẫn vui lắm, bởi vừa giúp môi trường sạch hơn, vừa cho các cháu có thêm tương lai".
Một trong số đó là bé Lê Đăng Khôi. Bố mất vì tai nạn, mẹ mang bệnh nặng, 2 mẹ con sống cùng bà ngoại già yếu. Ngày được tổ trao chiếc cặp sách mới, Khôi ôm chặt lấy bà Lan, lí nhí gọi "mẹ". Chỉ một tiếng gọi thôi mà khiến bao người rưng rưng. Với đứa trẻ thiếu thốn tình thương, "mẹ" không chỉ là từ gọi thân mật mà là chỗ dựa, là điểm tựa tinh thần giúp em vững bước đến trường.

Niềm vui của bé Lê Đăng Khôi khi nhận những phần quà từ Tổ Đức Nhân Tâm trong dịp khai giảng.
Gia đình em Khôi xúc động không cầm nổi nước mắt. Bà ngoại của Khôi nghẹn ngào: "Không có các chị, cháu tôi chắc chẳng biết bấu víu vào đâu. Các chị đã giúp nó có tấm áo mới, có cơm no, có cả niềm tin để học hành".
Điều đặc biệt là bên cạnh những người phụ nữ, Tổ còn thu hút cả các ông, các anh trong thôn tham gia. Họ không ngần ngại xắn tay phụ giúp phân loại giấy vụn, chở từng bao phế liệu ra điểm bán. Khi có quỹ, họ lại cùng chị em đi trao quà, thăm hỏi các cháu. Không chỉ có đồng tiền mà cả sự quan tâm, những lời động viên đã trở thành món quà tinh thần lớn lao.

Nhiều người đàn ông trong thôn cũng đồng hành cùng Tổ, xắn tay gom nhặt phế liệu gây quỹ yêu thương
Bà Dương Thị Cẩm Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Trạch - ghi nhận: "Mô hình 'Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương' mà Tổ Đức Nhân Tâm thực hiện là điểm sáng của địa phương. Từ việc làm giản dị, các chị đã nuôi dưỡng, chở che cho nhiều cháu mồ côi. Đây là mô hình nhân văn, vừa mang lại tình thương cho trẻ em yếu thế, vừa góp phần bảo vệ môi trường".
Giữa những nhọc nhằn đời thường, những người phụ nữ Đức Nhân Tâm vẫn lặng lẽ bước đi. Chiều xuống, bóng dáng họ lại thấp thoáng trên con đường làng, tay ôm bao phế liệu, miệng cười hiền. Và ở đâu đó, trong những căn nhà nhỏ, có tiếng trẻ thơ ríu rít cười, gọi "mẹ" bằng giọng run run mà đầy ấm áp.