Phụ nữ Khánh Hòa bền bỉ gieo mầm nhân ái
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh động viên các em học sinh Trường Tiểu học Ninh Trung.
Có những hạt mầm yêu thương được ươm lên bằng sự kiên nhẫn, lòng bao dung và những việc làm bền bỉ suốt nhiều năm. Trên hành trình ấy, Hội LHPN Khánh Hòa đã kết nối với nhiều mạnh thường quân, nhà tài trợ và các nguồn lực xã hội cùng chở che những mảnh đời cơ nhỡ, nâng đỡ trẻ em mồ côi và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để họ tìm lại niềm tin và mạnh mẽ bước về phía trước.
Khi yêu thương tạo nên phép màu
Giữa những ngày tháng Bảy, chúng tôi có dịp cùng bà Nguyễn Quỳnh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến Trường Tiểu học Ninh Trung (xã Hòa Trí) thăm và trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Từ ngoài cổng trường đã vang lên những tiếng cười nói ríu rít. Dưới khoảng sân ngập nắng, hàng trăm đôi mắt trong veo háo hức hướng về phía các phần quà và những chiếc xe đạp mới tinh đang được xếp ngay ngắn.
Theo cô Nguyễn Thị Phước Thủy - Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Ninh Trung có 510 học sinh. Phần lớn là con em các gia đình thuần nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Cuộc sống còn nhiều vất vả khiến hành trang đến trường của học sinh vẫn còn nhiều thiếu thốn, thiệt thòi.
"Chỉ còn ít tuần nữa là bước vào năm học mới. Với nhiều gia đình ở đây, mỗi bộ sách, chiếc cặp hay bộ đồng phục đều là một khoản phải chắt chiu. Vì vậy, khi biết Hội LHPN tỉnh cùng các mạnh thường quân về trao quà, thầy cô và phụ huynh đều rất mừng. Hôm nay có 300 học sinh trong danh sách được nhận học bổng, quà và xe đạp. Đó là nguồn động viên vô cùng quý giá đối với học trò cũng như nhà trường…", cô Thuỷ nói.
Giữa sân trường rộn rã tiếng cười, cô bé Huỳnh Ngọc Lan Anh, học sinh lớp 1 đang ôm chặt túi quà. Trong túi là nhu yếu phẩm thiết yếu cùng một khoản tiền hỗ trợ trước thềm năm học mới. Bên cạnh Lan Anh là em trai nhớ mới tròn 3 tuổi được chị dắt theo từ sáng sớm. Cậu bé lon ton bước theo chị, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào túi quà rồi cười khúc khích.
"Con vui lắm. Mẹ con đi làm ruộng, ba con làm bốc gỗ ở xưởng. Nhà con còn khó khăn. Con thấy được nhiều cô, chú yêu thương. Con sẽ cố gắng học thật giỏi...", Lan Anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
Hai chị em rời sân trường. Trên con đường nhỏ dẫn về nhà, chắc hẳn điều em mong nhất lúc ấy là về nhà khoe với cha mẹ món quà vừa nhận và kể rằng mình đã được quan tâm, yêu thương rất nhiều.
Dưới tán phượng cuối sân trường, dòng nước trong veo đầu tiên chảy ra từ công trình nước uống sạch vừa được lắp đặt. Các em nhỏ xúm quanh những vòi nước, nâng niu từng chiếc cốc, háo hức chờ đến lượt mình. Đối với nhiều người, một vòi nước sạch là điều hiển nhiên. Thế nhưng với những đứa trẻ nơi đây, đó là sự chăm lo rất thiết thực, đồng hành cùng các em trong từng ngày đến lớp.
Và đôi khi, yêu thương không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó được gửi gắm trong một phần quà trao đúng lúc, một chiếc xe đạp giúp rút ngắn quãng đường đến lớp... Chính những điều ấy đã mang đến cho các em thêm một nụ cười, thêm một điểm tựa và thêm niềm tin trên hành trình lớn khôn.
Chúng tôi có dịp gặp lại chị Trần Thị Ánh Thi (32 tuổi), ngụ xã Bắc Ninh Hòa. Chồng chị làm lao động tự do, còn chị nhận sửa quần áo tại nhà. Thu nhập kiếm được từ những chuyến làm thuê và những đường kim, mũi chỉ chưa đủ trang trải cuộc sống của gia đình nhỏ, nên mọi khoản chi tiêu đều phải chắt chiu, tính toán.
Tháng 3/2026, chị là một trong những phụ nữ ở các xã Hòa Trí, Bắc Ninh Hòa và Tân Định được Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ sinh kế. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng đủ để chị mua thêm một chiếc máy may và nguyên liệu, mạnh dạn nhận thêm đơn hàng gia công, từng bước cải thiện thu nhập.
"Có thêm chiếc máy may, tôi nhận được nhiều việc hơn trước. Thu nhập cũng ổn định hơn nên cuộc sống đỡ chật vật. Mỗi tháng dành dụm được thêm tiền để lo cho con, vợ chồng tôi cũng thấy yên tâm hơn. Sự giúp đỡ của Hội LHPN tỉnh và các mạnh thường quân đã giúp gia đình tôi có thêm sinh kế và cho chúng tôi thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng", chị Thi bày tỏ.
Chiều dần buông, chuyến đi khép lại, nhưng những hạt mầm của sự tử tế vẫn đang tiếp tục được gieo xuống. Có lẽ, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều không thể đoán trước. Có những ngày ta ngỡ mọi cánh cửa đều khép lại nhưng rồi một cánh cửa khác lại mở ra. Có những lúc tưởng như đã đi đến tận cùng của khó khăn và rồi một bàn tay chìa ra, một sự sẻ chia đúng lúc lại trở thành điểm tựa để bước tiếp.
Điều quý giá nhất không phải là những điều quá lớn lao, mà là cuộc sống vẫn luôn dành cho mỗi người một cơ hội để bắt đầu lại. Và biết đâu, với một đứa trẻ được tiếp tục đến trường, một người mẹ có thêm kế sinh nhai hay một gia đình tìm lại hy vọng, những việc làm tử tế của hôm nay sẽ trở thành phép màu của ngày mai.
Viết tiếp những nhịp cầu sẻ chia
Theo bà Nguyễn Quỳnh Nga, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh yếu thế luôn là một trong những nhiệm vụ được Hội xác định thực hiện thường xuyên, lâu dài.
"Mỗi việc làm tử tế đều có thể tạo nên một sự đổi thay. Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục là cầu nối, huy động sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân và những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ nhiều phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức vươn lên. Tôi tin rằng, khi lòng nhân ái được lan tỏa, sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp được vun đắp cho cộng đồng…", bà Nguyễn Quỳnh Nga chia sẻ.

Mỗi cơ sở Hội địa phương đang nhận đỡ đầu ít nhất 4 trẻ mồ côi đến khi các em đủ 18 tuổi.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tổ chức khám bệnh tầm soát, cấp thuốc miễn phí, giao lưu tặng quà cho gần 500 cháu là trẻ khuyết tật trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, chương trình vui chơi tặng quà cho các cháu thiếu nhi, qua đó tặng 58.638 phần quà, 1.120 suất học bổng, 500 xe đạp, cho học sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục được triển khai sâu rộng tại 100% cơ sở Hội. Mỗi cơ sở Hội nhận đỡ đầu ít nhất 4 trẻ mồ côi đến khi các em đủ 18 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, có 268 mẹ đỡ đầu trực tiếp, gián tiếp cho các con mồ côi với mức kinh phí từ 300.000đ - 500.000đ/cháu/tháng; tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi, tặng quà, học bổng cho trẻ em mồ côi tại địa phương, qua đó có 1.429 trẻ mồ côi được thụ hưởng từ các hoạt động.
Bên cạnh đó, Hội còn vận động các nguồn lực trao 568 phương tiện sinh kế cho phụ nữ yếu thế; tặng 1.496 phần quà cho phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây và sửa 17 nhà Mái ấm tình thương; thực hiện 108 tuyến đường hoa; tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp; tặng 200 thùng rác phân loại; tặng 2 tủ sách ước mơ cho 2 trường tiểu học với hơn 400 đầu sách;... Tổng giá trị các hoạt động xã hội, từ thiện đạt gần 4 tỷ đồng.