Những mái nhà chỉ còn tiếng thời gian
Ở tuổi 86, đáng lẽ bà Ngô Thị Sáo (sinh năm 1940, hộ nghèo, sinh sống tại tổ dân phố Ninh Động) phải được quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già sau cả một đời tần tảo. Nhưng căn nhà nhỏ của bà vẫn đều đặn mở ra mỗi sáng bằng những nỗi lo chưa bao giờ vơi cạn.
Chiếc lưng đã còng theo năm tháng, đôi chân không còn nhanh nhẹn, vậy mà bà vẫn phải lo từng bữa cơm, từng viên thuốc cho hai người con đều mang bệnh tật. Một người con trai mắc bệnh tâm thần, nhiều năm nay sống dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi. Người con còn lại đang chống chọi với căn bệnh ung thư gan, sức khỏe suy kiệt nhưng chưa được hưởng chế độ hỗ trợ nào. Khoản trợ cấp dành cho chính bà chỉ vỏn vẹn 500 nghìn đồng mỗi tháng. Chừng ấy tiền chưa đủ để người mẹ già trang trải cuộc sống của bản thân, càng không thể gánh nổi những chi phí thuốc men, sinh hoạt của cả gia đình.
Cán bộ phụ nữ phường Vân Hà tặng quà cho bà Ngô Thị Sáo
Ở cái tuổi mà nhiều người đã có thể yên tâm nương tựa con cháu, bà Sáo vẫn lặng lẽ gánh trên vai trách nhiệm của một người mẹ. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày bà tự hỏi mình còn đủ sức chăm sóc các con được bao lâu nữa.
Cách đó không xa là căn nhà của bà Ngô Thị Phòng, cũng sinh năm 1940. Cuộc sống của bà Phòng ít gánh nặng gia đình hơn nhưng lại chất chứa nỗi cô quạnh của tuổi già neo đơn. Không còn khả năng lao động, mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn khi sức khỏe ngày một giảm sút. Thu nhập duy nhất của bà là khoản trợ cấp bảo trợ xã hội khoảng 1,25 triệu đồng mỗi tháng.
Sau những khoản chi thiết yếu và tiền thuốc men, gần như chẳng còn gì để phòng khi đau yếu. Có những ngày mưa gió, việc bước vài chục mét ra chợ cũng trở thành điều quá sức với bà. Có hôm mệt, bà chỉ ăn qua loa một bữa rồi nằm nghỉ vì không đủ sức nấu nướng. Căn nhà nhỏ nhiều khi chỉ có tiếng quạt cũ quay đều và khoảng lặng kéo dài đến hết một ngày.
Bà Sáo và bà Phòng chỉ là hai trong hàng chục phận đời mà cán bộ Hội LHPN phường Vân Hà gặp trong những ngày đi khảo sát các hộ nghèo.
Sau mỗi cánh cửa khép kín là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều có điểm chung: Tuổi già đi cùng bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn và sự cô độc. Những hoàn cảnh ấy khiến những người làm công tác Hội trăn trở. Bởi phía sau những con số thống kê về hộ nghèo là những phận người đang từng ngày vật lộn để sống bình yên trong những năm tháng cuối đời.
"Làm thế nào để giúp những người phụ nữ ấy không chỉ bớt khó khăn về vật chất mà còn có thêm chỗ dựa tinh thần?" là câu hỏi đặt ra với những cán bộ làm công tác Hội LHPN tại phường.
Khi điều người già cần không chỉ là những khoản trợ cấp
Bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Vân Hà cho biết: Những chuyến đi thực tế của cán bộ Hội LHPN phường Vân Hà không chỉ dừng lại ở việc rà soát danh sách hộ nghèo. Họ bước vào từng căn nhà, ngồi xuống trò chuyện với từng người, lắng nghe những tâm sự chưa từng được ghi trong bất kỳ bản thống kê nào. Càng đi nhiều, càng gặp nhiều, những người làm công tác Hội càng nhận ra một thực tế khiến ai cũng trăn trở.
Toàn phường hiện có 40 hộ nghèo với 49 nhân khẩu cần được hỗ trợ. Trong đó, có tới 37 phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc diện hộ nghèo. Phần lớn đều đã ngoài 60 tuổi, nhiều người bước sang tuổi 80, 90; sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động, nguồn sống chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội hoặc sự cưu mang của cộng đồng.
Trong đó, có tới 34 hộ chỉ có một nhân khẩu, chủ yếu là người cao tuổi sống một mình hoặc người khuyết tật. 6 hộ còn lại đều là những gia đình đặc biệt khó khăn, có người già, người khuyết tật hoặc đang trực tiếp chăm sóc con mắc bệnh tâm thần, bệnh hiểm nghèo hay trẻ mồ côi.



Những món quà được trao tận nhà hội viên, phụ nữ cao tuổi
Chia sẻ về quá trình khảo sát, bà Nguyễn Thị Mỹ cho biết mỗi lần đến một hộ dân, cán bộ Hội lại mang về thêm một câu chuyện khiến mình không thể yên lòng.
"Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy điều các cụ cần không chỉ là một khoản kinh phí hỗ trợ. Điều các cụ thiếu hơn cả là có người đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Có cụ chỉ mong có người đến hỏi thăm, giúp quét dọn nhà cửa, đi chợ, nấu giúp bữa cơm hay đơn giản là ngồi trò chuyện để vơi đi cảm giác cô đơn. Chính từ thực tế đó, Hội đã tham mưu xây dựng mô hình đồng hành, chăm sóc người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo, với mong muốn chăm lo cho các cụ cả về vật chất lẫn tinh thần".
Cán bộ phụ nữ giúp người cao tuổi nấu cơm
Suy nghĩ ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho một cách làm mới. Thay vì hỗ trợ dàn trải, Hội LHPN phường lựa chọn chăm sóc theo từng hoàn cảnh cụ thể.
Những phụ nữ cao tuổi đơn thân có mức trợ cấp thấp được rà soát để huy động thêm nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng tháng.
Những người sức khỏe yếu được hội viên phụ nữ luân phiên đến thăm hỏi, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, chuẩn bị bữa ăn hoặc kết nối với lực lượng y tế khi cần thiết.
Mỗi chi hội phụ nữ nhận đồng hành với từng trường hợp cụ thể, coi các cụ như chính người thân trong gia đình mình. Cũng từ đó, mô hình "Phụ nữ phường Vân Hà đồng hành, chăm sóc người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo" đã dần hình thành. Không chỉ là một chương trình an sinh, đó còn là sự chuyển biến trong cách nhìn về chăm sóc người yếu thế: Từ hỗ trợ ngắn hạn sang đồng hành lâu dài; từ trao đi vật chất sang vun đắp những điểm tựa tinh thần để tuổi già không còn đơn độc.
Những công việc trong gia đình của phụ nữ cao tuổi cũng được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN
Cùng dựng nên một điểm tựa cho tuổi già
Một mô hình muốn đi đường dài không thể chỉ dựa vào lòng nhiệt tình của vài cá nhân. Điều Hội LHPN phường Vân Hà hướng tới là xây dựng một mạng lưới chăm sóc bền vững, nơi mỗi người cao tuổi đơn thân đều có một "điểm tựa" của riêng mình.
Để làm được điều đó, bà Nguyễn Thị Mỹ cho biết Hội đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, công chức trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ. Nguồn lực được huy động từ Quỹ "Xóa nghèo" và nguồn xã hội hóa, không chỉ để bổ sung kinh phí cho các trường hợp có mức trợ cấp quá thấp mà còn duy trì việc chăm sóc thường xuyên, lâu dài.


Bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Vân Hà và ông Nguyễn Văn Ước, Chủ tịch UB MTTQ phường Vân Hà tặng quà cho phụ nữ cao tuổi đơn thân tại phường
Mỗi chi hội phụ nữ được phân công phụ trách những hoàn cảnh cụ thể. Những hội viên vốn quen với công việc gia đình nay lại trở thành những "người con", "người cháu" đặc biệt của các cụ. Họ đến thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, đưa các cụ đi khám bệnh khi cần hoặc đơn giản chỉ ngồi bên hiên nhà, lắng nghe những câu chuyện của một đời người.
Chính những điều bình dị ấy đã làm nên giá trị khác biệt của mô hình. Người được giúp đỡ không còn cảm giác mình chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ, mà thực sự cảm nhận được mình đang sống trong vòng tay của một cộng đồng luôn sẵn sàng sẻ chia.
Để không ai bước qua tuổi già trong cô độc
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Cùng với đó là sự thay đổi về quy mô gia đình, nhịp sống đô thị và xu hướng lao động xa quê, khiến ngày càng nhiều người cao tuổi phải sống một mình hoặc thiếu người chăm sóc.
Khi cộng đồng cùng chung tay, người cao tuổi sẽ có thêm niềm vui, thêm động lực để sống khỏe, sống an vui hơn mỗi ngày
Trong bối cảnh ấy, câu chuyện ở phường Vân Hà không chỉ là một mô hình hỗ trợ hộ nghèo của địa phương. Đó là lời nhắc nhở rằng, bên cạnh những chính sách an sinh của Nhà nước, người cao tuổi rất cần một mạng lưới chăm sóc dựa trên sự gắn kết của cộng đồng, của Hội LHPN các cấp. Không chỉ giúp phụ nữ đơn thân cao tuổi vượt qua khó khăn trước mắt, mô hình còn vun đắp niềm tin và thắp lên hơi ấm của tình người. Và mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" đang được tiếp nối bằng những việc làm giản dị và những câu chuyện đầy yêu thương đang diễn ra mỗi ngày ở phường Vân Hà.
Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng
Xã hội 07:38 01/07/2026Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...
Nối dài sứ mệnh cứu người sau cuộc chia ly
Sức khỏe 16:16 23/06/2026Từ quyết định hiến tạng đầy nhân văn của gia đình nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Cúc, năm bệnh nhân đã được trao cơ hội sống mới. Tình yêu thương và sứ mệnh cứu người của người thầy thuốc vẫn tiếp tục được nối dài ngay cả khi chị không còn hiện diện trên cõi đời này.
Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La
Kinh tế 11:46 12/06/2026Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031, từ các thôn, bản xa xôi của tỉnh miền núi Sơn La, ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế tập thể, khởi nghiệp và phát triển sản xuất. Không còn bó hẹp trong những công việc nội trợ hay sản xuất tự cung tự cấp, chị em đang từng bước thay đổi tư duy, liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò, vị thế của mình trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phụ nữ Ninh Bình gieo khát vọng trên đồng đất quê hương
Giới & Phát triển 17:54 11/06/2026Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều phụ nữ Ninh Bình đã mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thành công ấy có dấu ấn đậm nét của các cấp Hội LHPN với vai trò đồng hành, kết nối nguồn lực và tiếp sức cho phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Người "ươm mầm sự sống" phía sau cánh cửa phòng Lab IVF
Sức khỏe 22:00 07/06/2026Từ những tế bào nhỏ bé được đặt trong tủ nuôi cấy đến khoảnh khắc một gia đình đón nhận tin vui có thai, hành trình ấy luôn có sự đồng hành của các chuyên viên phôi học. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, áp lực cao nhưng cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt khi được chứng kiến những mầm sống đầu tiên hình thành và phát triển.
Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương
Giới & Phát triển 21:46 07/06/2026Góp phần vào hành trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tỉnh Quảng Ninh, có những phụ nữ sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ tường rào, di dời công trình để đổi lấy những con đường rộng hơn, sạch đẹp hơn. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng hiện đại.
Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài cuối: Cần các giải pháp đồng bộ
Pháp luật-Bạn đọc 08:29 06/06/2026Năng lực nhận diện các sự kiện, hiểu biết về quy trình báo tin, nâng cao nhận biết pháp luật… là các giải pháp đồng bộ để giúp phát hiện sớm trẻ bị bạo hành, xâm hại.
Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 2: Nhận diện mắt xích quan trọng
Pháp luật-Bạn đọc 08:21 04/06/2026Theo các chuyên gia, mắt xích quan trọng để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại chính là những người lớn xung quanh trẻ như hàng xóm, giáo viên, bác sĩ, người thân, bảo mẫu…



