Phụ nữ TPHCM tự hào về thành phố qua những giai điệu và trang viết
Bà Trịnh Thị Thanh (hàng trước, bên phải), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, trao giấy chứng nhận cho chị Hoàng Thị Phương Trang - tác giả đoạt giải Nhất của hội thi
Ngày 2/7, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu qua các ca khúc đi cùng năm tháng” và tổng kết, trao giải Hội thi viết bài cảm nhận trực tuyến “50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu qua các ca khúc đi cùng năm tháng”.
Chuyên đề "Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu qua các ca khúc đi cùng năm tháng" qua phần dẫn dắt của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, đã mang đến cho người tham dự một không gian giàu cảm xúc, khi lắng đọng, khi sôi nổi như từng giai điệu âm nhạc.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, chia sẻ tại chương trình.
Qua những câu chuyện đầy tâm huyết, nhạc sĩ đã giúp người nghe hiểu thêm về nguồn gốc tên gọi Sài Gòn - Gia Định, quá trình thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như niềm tự hào của người dân khi sinh sống tại thành phố mang tên Bác. Những ca khúc quen thuộc về Bác Hồ và Thành phố được các hội viên, phụ nữ cùng hòa giọng cất vang trong hội trường, tạo nên bầu không khí xúc động và gắn kết.
Đặc biệt, những chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm âm nhạc đã giúp người tham dự như được sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn nhịp đập, sức sống và niềm tự hào của thành phố qua từng ca khúc.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN TPHCM và Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM đánh giá, trao giải Hội thi viết bài cảm nhận trực tuyến "50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".



Ban Tổ chức đã trao 27 giải thưởng trong Hội thi viết bài cảm nhận trực tuyến “50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.
Hội thi được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu nổi bật và chặng đường phát triển của TPHCM trong 50 năm qua. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với thành phố mang tên Bác.
Theo Ban Tổ chức, hội thi đã thu hút hơn 390 bài dự thi từ cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân thành phố. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, giàu cảm xúc, phản ánh chân thực những ký ức lịch sử, những đổi thay tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội cũng như những tấm gương tiêu biểu đang góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
Kết quả chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 27 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 1 giải Bình chọn/Tương tác được yêu thích nhất.
Chị Hoàng Thị Phương Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 11, Hội LHPN phường Long Trường, là tác giả đoạt giải Nhất của hội thi. Chị chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi được nhận giải cao nhất của cuộc thi. Tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức, Hội LHPN phường đã tạo điều kiện để tôi tham gia một sân chơi ý nghĩa. Bài dự thi của tôi xoay quanh việc tìm hiểu và lan tỏa những giá trị lịch sử. Tôi mong muốn góp phần giới thiệu đến thế hệ trẻ các địa chỉ đỏ, những nơi lưu giữ truyền thống cách mạng để các bạn hiểu hơn về lịch sử dân tộc, thêm tự hào và biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước".

Các đại biểu cùng chụp ảnh tại chương trình.
Chuỗi hoạt động không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng mà còn khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, tiếp tục lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.