Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/09/2025 - 16:13 (GMT+7)

Podcast: Tổ làm giấy dó của U70 xứ Mường

An Khê - Mạnh Khang
Podcast: Tổ làm giấy dó của U70 xứ Mường

Ở một địa phương của tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, nghề làm giấy dó vẫn được một nhóm phụ nữ cao tuổi gìn giữ qua thời gian. Gần 20 năm nay, tổ giấy dó của xã đã trở thành nơi để các bà cùng nhau tụ họp, vừa làm việc, vừa chia sẻ niềm vui tuổi già.

Những người phụ nữ Mường giữ hồn giấy dó ở tuổi xế chiều

Giấy dó, loại giấy truyền thống của người Việt, từ lâu đã nổi tiếng bởi độ bền, dai, và vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế. Từ những trang sách cổ, bức hoành phi, tranh Đông Hồ cho đến các bản sắc phong, văn tự cổ, đâu đâu cũng in dấu bàn tay khéo léo của những người thợ làm giấy dó. Để làm nên một tờ giấy, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: từ việc chọn cây dó, ngâm, giã, lọc bột cho đến phơi khô. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và cả tình yêu với nghề.

Ở một địa phương của tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, nghề làm giấy dó vẫn được một nhóm phụ nữ cao tuổi gìn giữ qua thời gian. Gần 20 năm nay, tổ giấy dó của xã đã trở thành nơi để các bà cùng nhau tụ họp, vừa làm việc, vừa chia sẻ niềm vui tuổi già. Dù chỉ tranh thủ lúc nông nhàn, họ vẫn kiên trì theo đuổi nghề, ngày ngày miệt mài bên những tấm giấy trắng giản dị mà quý giá.

Câu chuyện về những người phụ nữ tuổi lục tuần vẫn bền bỉ giữ nghề không chỉ gợi nhớ giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là minh chứng cho tinh thần cần cù, khéo léo và sự kiên định của người phụ nữ nông thôn ngày nay.

3 khách mời trong câu chuyện ngày hôm nay, bà Bạch Thị Xanh (SN 1960), ở xã Liên Sơn; chị Hoàng Thị Nguyệt, nguyên cán bộ Hội LHPN xã Liên Sơn; anh Bùi Văn Hùng - Bí thư Chi bộ xóm Suối Cỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận