Sản phụ mắc ung thư vòm họng quyết giữ con đến giây phút cuối

Giây phút bé trai chào đời khỏe mạnh khiến nhiều người xúc động
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3. Đây là ca bệnh đầy thử thách và xúc động, thể hiện nghị lực phi thường cùng tình mẫu tử thiêng liêng.
Sản phụ là chị B.T.M.T. (35 tuổi, Hải Phòng), mang thai lần thứ 3. Ba tháng trước, khi thai ở tuần 22, chị được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn CT2N3M0 - khối u kích thước 4cm ở vùng cổ, đã có hạch thượng đòn.
Lúc phát hiện bệnh, chị được các bác sĩ Bệnh viện K tư vấn điều trị hóa chất song song với việc giữ thai. Tuy nhiên, lo ngại ảnh hưởng đến con, chị T. đã từ chối điều trị, chấp nhận mọi rủi ro, quyết tâm để thai được lớn thêm từng ngày.
"Khi phát hiện bệnh, tôi vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng vì con. Tôi chỉ mong con được chào đời an toàn", chị T. nghẹn ngào chia sẻ trước khi bước vào ca mổ.
Trong suốt 3 tháng, bệnh tình ngày càng nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị nuốt khó, nói khó, phải nằm ở tư thế đầu cao. Dinh dưỡng kém khiến thai chậm phát triển. Một tuần trước ca mổ, chị nhập viện tại Khoa Sản bệnh lý, được tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật "cân não".
Đến tuần thai 35, sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn. Sau hội chẩn liên khoa, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương quyết định phẫu thuật lấy thai, nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

TS.BS. Nguyễn Thái Giang - Phó Trưởng khoa Phụ ung thư trực tiếp thực hiện ca mổ
Ca mổ do TS.BS. Nguyễn Thái Giang - Phó Trưởng khoa Phụ ung thư trực tiếp thực hiện. Bác sĩ Giang cho biết: "Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp khi sản phụ vừa mang thai, vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng. Bệnh nhân đã chấp nhận hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con. Khi trở lại, tình trạng rất nặng, gần như kiệt sức. Đến tuần thai 35, sức khỏe mẹ đã tới giới hạn, chúng tôi buộc phải mổ để cứu cả hai".
Thách thức lớn nhất trong phòng mổ là gây mê - hồi sức. Khối u vùng cổ lớn khiến sản phụ không thể nằm ngửa, việc đặt đường truyền và đặt nội khí quản đều rất khó khăn, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp phải lựa chọn tư thế Fowler (nửa nằm, nửa ngồi) để mổ và chuẩn bị mọi phương án dự phòng.
ThS.BSCKII Bạch Minh Thu - Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức chia sẻ: "Chúng tôi buộc phải gây tê tủy sống thay vì gây mê, bởi bệnh nhân không thể nằm ngửa. Đây là tình huống cực kỳ thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp".
Sau những phút căng thẳng, ca mổ đã thành công. Bé trai chào đời an toàn, nặng 2.300 gram, hồng hào, khỏe mạnh và cất tiếng khóc vang trong niềm xúc động vỡ òa của sản phụ và tập thể y bác sĩ.

Bé trai chào đời an toàn, khỏe mạnh bên mẹ
Nhìn lại hành trình của sản phụ, TS.BS. Nguyễn Thái Giang xúc động: "Tôi thực sự khâm phục nghị lực và tình yêu thương vô bờ của người mẹ này. Suốt 3 tháng chị kiên trì chịu đựng đau đớn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Đó là sự hy sinh cao cả mà không lời nào diễn tả hết".
Bác sĩ Giang cũng nhấn mạnh, ca phẫu thuật cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời gửi thông điệp quan trọng tới các thai phụ: "Ung thư có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả trong thai kỳ. Nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời. Chỉ có phát hiện sớm mới giúp bảo vệ cả mẹ và con".