Sau cuộc hôn nhân mỹ mãn, cặp tình đầu quyết định tổ chức cưới sau 7 thập kỷ xa cách

Kim Ngọc (theo CNN)
17/08/2021 - 05:07
Sau cuộc hôn nhân mỹ mãn, cặp tình đầu quyết định tổ chức cưới sau 7 thập kỷ xa cách

Ông Fred Paul và bà Florence Harvey

Chỉ sau 3 ngày gặp lại, ông Paul và bà Harvey đã quyết định tổ chức đám cưới, muốn dành phần đời còn lại sống cùng nhau. Lúc đó, chỉ một tháng nữa là Paul bắt đầu điều trị ung thư dạ dày.

68 năm trước, khi còn là những thanh thiếu niên, ông Fred Paul và bà Florence Harvey đã phải lòng nhau. Paul và Harvey lúc đó sống ở Wandsworth, một thị trấn nhỏ ở Newfoundland, Canada. Paul và Harvey không chỉ là bạn học mà còn là hàng xóm của nhau. Trong suốt hai năm bên nhau, Paul thường nhấp nháy ngọn đèn ở hiên nhà mỗi tối trước khi đi ngủ như lời chúc ngủ ngon gửi đến người yêu.

Tuy nhiên, ít năm sau đó, Paul và Harvey có hướng đi riêng. 18 tuổi, Paul chuyển đến Toronto làm việc. Một năm sau, Harvey cũng chuyển đến một thị trấn khác sinh sống. Paul sau đó tìm về chỗ ở cũ của Harvey nhưng bà đã sớm chuyển đi nơi khác.

Nhiều năm sau, cả hai đều kết hôn với người khác và có cuộc sống gia đình riêng. Năm 2017, chồng Harvey mất vì bệnh ung thư. Bà và chồng quá cố có cuộc hôn nhân 57 năm hạnh phúc, có với nhau 5 người con. Hai năm sau, người vợ gần 60 tuổi của Paul cũng qua đời sau thời gian chống chọi với nhiều chứng bệnh, trong đó có chứng mất trí nhớ. Paul và vợ có với nhau 2 mặt con. 

Và một điều không ngờ đến là chính sự san sẻ nỗi đau mất đi người bạn đời đã đưa Paul và Harvey về lại bên nhau. Năm 2019, khi Harvey hay tin vợ Paul qua đời, bà đã gọi điện để an ủi, động viên ông. Cuộc trò chuyện đầu tiên sau 68 năm của Paul và Harvey là vào ngày 15 tháng 2 năm 2020, một ngày sau Ngày lễ tình nhân. Cả hai nói về cuộc sống riêng, con cháu của họ.

Bà Harvey, 81 tuổi, chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Chúng tôi từ trò chuyện một tuần một lần, sau đó là hai lần rồi ba lần cho đến hàng ngày, hàng giờ. Chúng tôi thực sự có thể gắn kết lại một lần nữa mặc dù đã xa nhau trong ngần ấy năm". Sau đó, vào tháng 7, đúng vào ngày sinh nhật Paul, Harvey muốn tạo cho Paul một bất ngờ nên bà đã đến Toronto chúc mừng sinh nhật ông. 

Đó là lần đầu tiên cả hai gặp mặt sau gần 7 thập kỷ xa cách. "Lúc đó là 10 rưỡi đêm, khi biết bà ấy đang ở thị trấn và đang đến nhà tôi, tôi đã ra khỏi giường, mặc quần áo và viết tấm bảng ‘Chào mừng Harvey’ trên đường lái xe. Khi bà ấy đến, tôi đi đến ôm và hôn lên má bà ấy. Lúc nắm tay Harvey, tôi biết rằng, trái tim mình một lần nữa đã thuộc về bà ấy. Bà ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là tình yêu đích thực đầu tiên của tôi", ông Paul, 84 tuổi, cho hay.

Chỉ ba ngày sau khi gặp lại, cặp đôi quyết định kết hôn. Paul và Harvey muốn dành phần đời còn lại sống cùng nhau. Lúc đó, chỉ một tháng nữa là Paul bắt đầu điều trị ung thư dạ dày. Mặc cho nỗi lo bệnh tật, Harvey vẫn lựa chọn ở bên ông bất kể điều gì đang chờ đợi họ phía trước.

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, Paul và Harvey tổ chức lễ cưới và trao lời thề trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè tại Nhà thờ Norval United ở Georgetown, Ontario, Canada. Trong buổi lễ, Harvey nói với người bạn thuở nhỏ rằng: "Ông là người bạn trai đầu tiên đón đưa tôi về nhà vào những năm tháng tuổi trẻ. Tôi đoán ông cũng sẽ là người cuối cùng".

Ông Paul Ivany, người chủ trì hôn lễ, cho biết mặc dù đã chủ trì hơn 500 lễ cưới nhưng đây là hôn lễ cảm động nhất, sâu sắc nhất ông từng chứng kiến. "Cả hai đã kết hôn trong nhiều năm và có gia đình riêng với những kỷ niệm và cuộc sống tuyệt vời. Cả hai đã thực sự hoàn thành lời thề với người vợ, người chồng quá cố", Ivany nói.

Sau khi trao nhau lời thề, Paul đã đàn và hát ca khúc "I wouldn’t Change You If I could" của Ricky Skaggs tặng cho cô dâu của mình. Ivany nói: "Tất cả đều đã rơi nước mắt. Bạn sẽ cảm thấy có một phép màu chân thật và sống động ngay trước mắt mình bởi vì bạn chính là chứng nhân của một câu chuyện tình yêu phi thường", Ivany nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm