Phu nhân Tổng thống Mỹ tiết lộ chi tiết chuyện tình lãng mạn

Minh Anh
16/08/2021 - 11:24
Phu nhân Tổng thống Mỹ tiết lộ chi tiết chuyện tình lãng mạn

Vợ chồng Joe Biden - Jill Biden

Trong cuốn hồi ký "Nơi ánh sáng chiếu soi", Jill Biden tiết lộ chi tiết về mối tình lãng mạn của bà với Tổng thống Mỹ Joe Biden, hành trình xây dựng gia đình cũng như phát triển bản thân.

Nơi ánh sáng chiếu soi gồm 15 chương, trong đó 3 chương đầu tiên, Jill Biden kể về cha mẹ, gia đình và thời thơ ấu của bản thân.

"Cô gái nổi loạn"

Thời niên thiếu, Jill là một cô gái mạnh mẽ, nổi loạn, hay xung khắc với cha - cô hút thuốc, lẻn ra khỏi nhà cùng bạn gái cạnh nhà để đi bơi vào ban đêm. Khi mới 18 tuổi và đang học đại học, Jill kết hôn với Bill Stevenson, một cựu cầu thủ bóng đá, và vào thời điểm đó cô nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi. Nhưng vài năm sau đó họ đã ly hôn, do cặp đôi còn trẻ và phát triển theo "những hướng khác nhau". Jill viết rằng vụ ly hôn đó khiến bà cảm thấy mình thất bại, xấu hổ, hoang mang…

"Tôi đã đặt câu hỏi rằng liệu tôi có bao giờ tìm thấy tình yêu, liệu tôi có bao giờ có một gia đình của riêng mình hay không", bà viết. "Làm sao tôi có thể trao trái tim mình cho ai đó một lần nữa?"

5 chương tiếp theo của cuốn sách Jill tiết lộ một cách chi tiết mối tình đầy bất ngờ và lãng mạn, cũng những năm tháng đầu tiên bà trở thành vợ của Joe Biden và mẹ của hai con trai ông.

"Kiểu người muốn hẹn hò" của Joe Biden

Thực tế, Jill đã biết Joe trước đó vài năm, bởi người chồng đầu tiên của bà là người ủng hộ Joe trong cuộc chạy đua vào thượng viện năm 1972 của ông. Khi Joe Biden giành chiến thắng, Jill và chồng cô đã tham dự tiệc mừng tại Hotel du Pont, tại đây cô đã bắt tay và trò chuyện với người vợ của Joe. Tuy nhiên, vài tuần sau vợ Joe mất trong một tai nạn xe hơi cùng cô con gái, hai cậu con trai của Joe cũng ngồi trong xe nhưng may mắn sống sót.

Joe và Jill năm 1975

Joe và Jill năm 1975

Ba năm sau, khi nhìn thấy Jill trong bức hình quảng cáo treo tại sân bay Wilmington, Joe đã chỉ vào bức ảnh của Jill và nói với Frank, em trai mình đó là kiểu người ông muốn hẹn hò. Là bạn học đại học cùng Jill, Frank đã gọi cho bạn bè xin số điện thoại của Jill, rồi đưa cho Joe.

"Sao anh có được số điện thoại này?" là những lời đầu tiên Jill nói với Thượng nghị sĩ Joe Biden khi ông gọi để rủ bà đi hẹn hò. Và câu trả lời đầu tiên Jill dành cho Joe Biden là "không" bởi bà đã có lịch hẹn khác. Song cuối cùng Joe đã thuyết phục được Jill và họ có 3 ngày hẹn hò liên tiếp.

Bà viết: "Tối hôm sau, tôi và Joe có buổi hẹn thứ hai, và dù tôi không nhớ chúng tôi đã đi đâu hay làm gì, nhưng tôi nhớ là mọi thứ đều thú vị như buổi đầu tiên. Đêm đó, sau khi Joe đưa tôi về nhà, anh ấy đã hôn chúc tôi ngủ ngon. Và sau đó anh ấy nói: "Anh phải làm việc ở Washington tuần này, nhưng anh muốn gặp lại em". Anh ấy rút một cuốn lịch nhỏ màu đen trong túi ra và bắt đầu lật xem rồi nhíu mày. "Không, đêm đó không được… đêm đó có hẹn trước rồi… Trời ạ, tuần này bận quá". Sau đó, anh liếc nhìn tôi và nói một cách thản nhiên nhất có thể: "Vậy tối mai thì sao?". Ba buổi hẹn trong ba đêm liên tiếp? Tôi đã nghĩ, anh bạn à, anh vừa lộ mặt thật rồi".

Cầu hôn 5 lần mới được đồng ý

Trong 2 năm yêu nhau, Joe Biden đã cầu hôn Jill 5 lần mới được bà đồng ý cưới.  Bởi mặc dù biết mình yêu Joe và các con trai của ông, nhưng Jill không chắc bà có thể lấy ông. "Trở thành vợ của Joe có nghĩa là cuộc sống của tôi trong ánh đèn sân khấu, điều mà tôi chưa bao giờ muốn," bà viết. Bà cũng sợ mình sẽ không được "đo ni đóng giày" để có thể trở thành một người mẹ tốt.

"Khi Joe đề nghị tôi kết hôn với anh ấy, tôi nhận ra rằng việc kết hôn với Joe không chỉ là vì anh ấy, mà còn vì Hunter và Beau nữa. Chúng đã mất đi một người mẹ rồi, và tôi không thể đánh liều để chúng mất thêm một người mẹ nữa".

Vào mùa xuân năm 1977, trước khi tham gia vào phái đoàn quốc hội đến Nam Phi, Joe nói với Jill rằng ông cầu hôn lần bà cuối, ông ấy "quá yêu" bà nên không thể "chỉ làm bạn" với bà được. Khi Joe trở về sau chuyến đi của mình, Jill cuối cùng đã nói đồng ý.

Từ đây Jill bước vào hành trình xây dựng gia đình đầy cảm động với Joe Biden. Bà đã thực sự mang lại tình yêu và mái ấm đúng nghĩa cho hai cậu bé mồ côi mẹ, góp sức xây dựng "căn cứ gia đình" vững chắc, nâng bước họ vượt qua khó khăn, thử thách và cả những nỗi đau tột cùng - trong đó có cái chết của Beau vì căn bệnh ung thư não vào năm 2015 - để bước tiếp, đi tới thành công.

Hành trình phát triển bản thân của phu nhân Tổng thống Mỹ

Nơi ánh sáng chiếu soi còn là cuốn hồi ký Jill Biden chia sẻ về quá trình phát triển bản thân của cá nhân.  

Phu nhân Tổng thống Mỹ tiết lộ chi tiết chuyện tình lãng mạn - Ảnh 2.

Cuốn hồi ký "Nơi ánh sáng chiếu soi" của Jill Biden

Trong khi Joe là thượng nghị sĩ, Jill vừa cố gắng cân bằng việc nuôi dạy các con, vừa cố gắng theo học vào các buổi tối. Sau 15 năm, bà đã lấy được hai bằng thạc sĩ, một bằng tiến sĩ giáo dục và giảng dạy tại trường trung học Brandywine, một cơ sở giảng dạy và chữa trị cho người có vấn đề về tâm thần ở địa phương, và trường cao đẳng cộng đồng kỹ thuật Delaware.

Khi Joe Biden trở thành Phó Tổng thống, Jill vẫn quyết định tiếp tục làm việc toàn thời gian với tư cách là một giáo sư trong khi vẫn đảm đương các nhiệm vụ của một đệ nhị phu nhân. Bà là một đệ nhị phu nhân đầu đầu tiên làm như vậy.

Bà viết: "Một số người xem đó là dấu hiệu cho thấy tôi là một người phụ nữ hiện đại, trong khi những người khác nói rằng tôi không xem trọng vai trò của Đệ nhị phu nhân. Nhưng tôi chưa từng có ý định đưa ra tuyên bố gì. Tôi chỉ muốn làm điều tôi yêu thích mà thôi".

Độc giả ở nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã có cơ hội hiểu biết sâu sắc về con người, gia đình của Joe Biden qua cuốn hồi ký hấp dẫn và đầy xúc động Hứa với con ba nhé của ông. Giờ đây với cuốn hồi ký lôi cuốn không kém của vợ ông Nơi ánh sáng chiếu soi, công chúng được cung cấp thêm nhiều thông tin đắt giá về hành trình xây dựng, phát triển của một gia đình hàng đầu nước Mỹ từ góc nhìn của vợ ông, để được truyền cảm hứng và rút ra được nhiều bài học quý giá cho việc phát triển bản thân, xây dựng gia đình của chính mình.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm