Chuyện tình có hậu của nữ sinh viên bị tạt axit

Đinh Thu Hiền
12/01/2021 - 07:20
Chuyện tình có hậu của nữ sinh viên bị tạt axit

Sau đau thương là hỷ lạc, chúc mừng hạnh phúc của Thu Hương - Phước Thịnh

Sau 5 năm bị bạn gái chung phòng thuê người tạt axit, Hoàng Tăng Thị Thu Hương mạnh mẽ đối diện nỗi đau và luôn có sự đồng hành của người yêu. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

Vào tháng 3/2016, khi đang chở cô bạn học cùng phòng tên D. từ trường về nhà trọ tại Q.Gò Vấp, Hương bị 2 nam thanh niên không quen tạt acid trực diện vào mặt. Người dân tại đây đã hỗ trợ, đưa cô gái tới cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 1.

Hình ảnh trước và sau khi bị tạt acid của Thu Hương khiến rất nhiều người đau xót. Ảnh: NVCC

Hung thủ của vụ án đã bị bắt ngay sau đó. Thật bất ngờ kẻ chủ mưu chính là Quyên, cô bạn của D., người thuê nhà trọ chung với Hương.

Theo cáo trạng, Quyên và D. có quan hệ yêu đương đồng tính khi còn học THPT tại quê nhà Bình Thuận. Vào TPHCM học Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật miền Nam , cả 2 sống chung nhà trọ. Khi đó, có thanh niên tên Tâm đã tỏ tình với Quyên nhưng bị Quyên từ chối.

Sau thời gian sống chung, Quyên và D. mâu thuẫn nên D. chuyển đến sống chung với Hương. Tâm đã chở Quyên tới nhà trọ của D. để hàn gắn tình cảm nhưng không được. Tâm và Quyên dọn về ở chung với nhau, thấy Quyên buồn bã, Tâm muốn giúp Quyên nối lại tình cảm với D. Cả 2 bàn bạc lên kế hoạch. Quyên và Tâm quyết định sử dụng axit tạt vào người bạn cùng phòng của D. là Hoàng Tăng Thị Thu Hương để gây thương tích. Lúc này, Quyên sẽ xuất hiện cùng D. đưa Hương vào bệnh viện chữa trị. Nhân cơ hội đó, Quyên tiếp cận nối lại tình cảm với D.

Sự việc đã xảy ra theo đúng kế hoạch đó. Hương đã bị axit tàn phá nhan sắc nặng nề. Cô bị bỏng nặng độ 3-4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 26/9/2018, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lương Thúy Kiều Quyên 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Thanh Tâm 8 năm tù, Phạm Hoàng Long 7 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích" và mỗi người phải đền bù cho nạn nhân 300 triệu đồng, tổng số tiền là 900 triệu đồng. Tuy nhiên, cho tới tận thời điểm này, gia đình của Tâm mới đưa 100 triệu đồng, từ đó tới nay không đền bù nữa; gia đình của Long đã đưa qua Thi hành án tổng số tiền 170 triệu đồng, thỉnh thoảng đưa vài triệu đồng. Riêng Quyên, kẻ được coi là chủ mưu của vụ án, vẫn chưa bồi thường cho Hương.

Vào thời điểm Hương bị nạn, cô đang sống trong tình cảm sinh viên với chàng trai học cùng chuyên ngành điều dưỡng tên Phước Thịnh. "Tụi em quen biết và có cảm tình với nhau nhưng chưa ai nói ra. Lúc em gặp nạn thì Thịnh lại càng chia sẻ với em nhiều hơn, và dần dần tình yêu tới lúc nào không hay", Hương tâm sự.

Thịnh vốn là người ít nói, ít bộc lộ tình cảm nhưng lúc thấy bạn gái nằm viện hay về nhà trọ để dưỡng bệnh, ngày nào chàng trai này cũng ghé qua thăm để nói chuyện. Khi thấy Hương buồn khóc, Thịnh nắm tay, ôm vỗ về và hỏi: "Khóc xong chưa, đi vòng vòng chơi cho mát ha". "Thịnh chỉ nói vậy thôi đó!", Hương kể với niềm xúc động sâu sắc.

Kể từ khi bạn gái bị nạn, Thịnh lúc nào cũng đồng hành cùng Hương, chưa từng để Hương đi đâu một mình. Cả 2 quyết định đăng ký kết hôn và làm đám cưới nhưng lễ cưới bị dời lại cả năm do dịch bệnh, tới ngày 16/1/2021 thì sẽ được tổ chức. Bắt đầu từ nhà gái trên Tây Nguyên, sau đó là ngày 21/1/2021 tại nhà trai ở miền Tây Nam bộ. Hương và Thịnh còn có tin đặc biệt vui vì hiện Hương đã cấn bầu.

Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 2.

Tình yêu vượt qua bão giông của Thu Hương - Phước Thịnh. Ảnh: NVCC

Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 3.

Cặp đôi luôn ở bên nhau, dù phải đối mặt với biến cố nghiệt ngã của cuộc đời. Ảnh: NVCC

Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 4.

Dù bất kể thế nào, Thịnh và Hương vẫn luôn ở bên nhau. Ảnh: NVCC


Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 6.

Tình cảm son sắt của chàng trai khiến cô gái luôn trân quý. Ảnh: NVCC

Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 7.

Bên nhau vượt qua bão giông cuộc đời. Ảnh: NVCC


Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 8.

Chưa khi nào Thịnh để Hương phải đi đâu một mình. Ảnh: NVCC

Sau đau thương là hỷ lạc - chuyện tình yêu có hậu của cô nữ sinh bị huỷ hoại nhan sắc. - Ảnh 9.

Tận hưởng cuộc sống làm vợ, làm mẹ phía trước, Hương nhé. Ảnh: NVCC

Hương nói: "Lúc biết tin có thai, cả 2 vợ chồng hơi lo lắng vì mới bắt đầu đi làm, gầy dựng sự nghiệp. Nhưng quá trình khám thai, nhìn được phiếu siêu âm, tụi em thật sự vui và hạnh phúc khi nhìn thấy bé lớn lên hàng ngày. Em và Thịnh đã yêu nhau được hơn 4 năm nhưng cảm xúc của 2 đứa vẫn như ngày đầu. Tụi em vui khi nhìn thấy nhau, sống chung và chia sẻ sở thích cùng nhau. Giờ, 2 vợ chồng chỉ mong có sức khỏe để đón bé chào đời bình an".

Hiện Phước Thịnh đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM, còn Thu Hương học thêm nghề spa, chăm sóc da mặt cho các chị em tại nhà. Cả 2 đều chăm chỉ làm việc để hướng về tương lai tươi đẹp phía trước. Một câu chuyện tình yêu có hậu, thật sự cảm động và đáng trân trọng!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm