Nữ sinh bị bạn tạt axít mòn mỏi chờ tiền bồi thường

Đinh Thu Hiền
06/03/2020 - 14:58
Nữ sinh bị bạn tạt axít mòn mỏi chờ tiền bồi thường
Những kẻ phạm tội đã bị pháp luật tuyên án tù, và buộc phải bồi thường cho nạn nhân 900 triệu đồng. Tuy nhiên, gần 2 năm trôi qua kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nạn nhân vẫn mòn mỏi chờ tiền thi hành án.
Nữ sinh bị bạn tạt axít mòn mỏi chờ tiền bồi thường - Ảnh 1.

Hình ảnh trước và sau khi bị tạt axit của Hoàng Tăng Thị Thu H. khiến nhiều người đau xót và thương cảm

Sự việc xảy ra từ ngày 30/3/2016, nữ sinh viên Hoàng Tăng Thị Thu H. chạy xe gắn máy chở bạn là Trần Nguyễn Ái Duyên, 21 tuổi, quê Bình Thuận, trên đường Quang Trung, Q. Gò Vấp, TPHCM thì bị 2 thanh niên vượt lên từ phía sau tạt thẳng ca axít vào mặt. H. được người dân ven đường đưa vào Bệnh viện Q.12 cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Cô gái bị hủy hoại 75% gương mặt, mắt trái bị mù vĩnh viễn. Riêng Duyên chỉ bị bỏng axit nhẹ ở tay.

Sau quá trình điều tra, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ 3 nghi can là Lương Thúy Kiều Quyên (21 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi) và Phạm Hoàng Long (19 tuổi, cùng quê Bình Thuận). Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ghen tuông, mâu thuẫn trong mối quan hệ đồng tính.

Theo cáo trạng, khi còn học chung trường phổ thông ở Bình Thuận, giữa bị cáo Quyên và Trần Nguyễn Ái Duyên có quan hệ yêu đương đồng tính. Giữa năm 2014, cả hai cùng học chung Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền Nam và sống chung nhà trọ. Lúc đó, bị cáo Tâm quen nhóm Quyên. Sau đó, Tâm tỏ tình với Quyên nhưng bị từ chối.

Sau thời gian chung sống, Quyên và Duyên phát sinh mâu thuẫn nên Duyên chuyển đến sống chung với H. Thấy Quyên buồn, Tâm đã nhiều lần chở Quyên đến nhà trọ của Duyên để hàn gắn tình cảm nhưng không thành. Cuối năm 2015, Quyên nhận lời yêu Tâm và hai người dọn về chung sống với nhau. Tâm và Quyên bàn bạc tìm cách để nối lại tình cảm với nhóm của Duyên. Cáo trạng khẳng định, Quyên và Tâm quyết định sử dụng axít tạt vào người bạn cùng phòng của Duyên là Hoàng Tăng Thị Thu H. để gây thương tích. Lúc này, Quyên sẽ xuất hiện cùng Duyên đưa H. vào bệnh viện chữa trị. Nhân cơ hội đó, Quyên tiếp cận nối lại tình cảm với Duyên.

Nữ sinh bị bạn tạt axít mòn mỏi chờ tiền bồi thường - Ảnh 2.

H. (đứng) và Duyên (áo trắng bìa trái) tại tòa

Để thực hiện kế hoạch trên, cả hai thuê Phạm Hoàng Long cầm axít tạt vào mặt H. với giá 1 triệu đồng. Trưa ngày 30/3/2016, vừa thấy H. chở Duyên rời khỏi cổng trường về nhà, Tâm chở Long bám theo. Đến đoạn gần cầu Chợ Cầu, Q. Gò Vấp, TPHCM, Tâm chặn đầu để Long ngồi sau tạt axít vào người H. Thực hiện xong hành vi, bị cáo Long thay áo khoác ngoài rồi lên xe do Tâm điều khiển rồi cả hai cùng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 26/9/2018, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lương Thúy Kiều Quyên 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Thanh Tâm 8 năm tù, Phạm Hoàng Long 7 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích và mỗi người phải đền bù cho nạn nhân 300 triệu đồng, tổng số tiền là 900 triệu đồng.

Nữ sinh bị bạn tạt axít mòn mỏi chờ tiền bồi thường - Ảnh 3.

Các thủ phạm từ phải qua: Lương Thúy Kiều Quyên, Phạm Hoàng Long, Nguyễn Đình Thanh Tâm

Gặp lại phóng viên báo PNVN ngày 6/3/2020, Hoàng Tăng Thị Thu H. cho biết, trước thời điểm ra tòa, gia đình của Tâm đưa số tiền 100 triệu đồng, từ đó tới nay không đền bù nữa; gia đình của Long đã đưa qua Thi hành án tổng số tiền 170 triệu đồng, thỉnh thoảng đưa vài triệu đồng. Riêng Quyên, kẻ được coi là chủ mưu của vụ án, cho tới thời điểm này vẫn chưa bồi thường cho H.

"Từ khi em bị vô cớ tạt axít tới nay, đã trải qua 24 cuộc phẫu thuật tại Thái Lan. Gia đình em đã phải bán miếng đất tại quê nhà. Bố mẹ em cũng phải vay nợ ngân hàng 300 triệu đồng để lo cho em. Nhưng việc lấy được tiền đền bù của các thủ phạm sau khi tòa đã tuyên án quá khó khăn. Sắp tới em phải trải qua cuộc phẫu thuật đặt mắt giả bên trái nữa, nhưng có lẽ không thể có tiền để trang trải tiếp tục cho ca mổ này", Hoàng Tăng Thị Thu H., cho biết.

Hiện nay, H. đã tốt nghiệp chuyên khoa Điều dưỡng hệ Cao đẳng, và cô đang tính tìm công việc phù hợp với sức khỏe và chuyên môn đã được đào tạo của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm