Số phận lấy đi đôi mắt nhưng lại cho người đàn ông khiếm thị thứ vô cùng giá trị

Minh Anh
06/01/2022 - 21:57
Số phận lấy đi đôi mắt nhưng lại cho người đàn ông khiếm thị thứ vô cùng giá trị

Anh Nguyễn Huy Việt và vợ

Với anh Nguyễn Huy Việt, người khiếm thị Việt Nam đầu tiên hoàn thành half-marathon, vợ thực sự là “đôi mắt” soi sáng đường anh đi.

Với người khiếm thị, tham gia các hoạt động thể thao là một điều vô cùng khó khăn bởi quá trình tập luyện cho đến thi đấu đều ở trong bóng tối. Nhưng anh Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch Hội người mù huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã trở thành người khiếm thị đầu tiên của Việt Nam hoàn thành half marathon tại một giải chạy chính thức ở Hạ Long Bay Marathon 2018.

Xoay quanh thành tích đáng nể ấy là những câu chuyện thú vị về một người khuyết tật có cuộc sống đầy màu sắc, tình yêu trọn vẹn sẽ được bật mí trong chương trình Trạm yêu thươngÁnh sáng nơi trái tim.

Câu chuyện của anh Nguyễn Huy Việt được mở ra với nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống thường ngày của một người khiếm thị. Dịch bệnh ập đến khiến cơ sở kinh doanh của anh Việt phải đóng cửa, dù không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn có thể dạy con học. Những câu chuyện về tình yêu của hai vợ chồng qua lời kể của bạn bè hay một buổi dạy con học ngoại ngữ của anh Việt được tái hiện chân thực và sâu sắc qua những phóng sự đan xen trong chương trình.

Anh Nguyễn Huy Việt (đeo kính) trở thành người khiếm thị đầu tiên của Việt Nam hoàn thành Half Marathon tại một giải chạy chính thức ở Hạ Long Bay Marathon 2018

Anh Nguyễn Huy Việt (đeo kính) trở thành người khiếm thị đầu tiên của Việt Nam hoàn thành Half Marathon tại một giải chạy chính thức

Anh Việt cho biết mình không phải khiếm thị bẩm sinh, anh bị mất thị lực từ năm 7 tuổi sau một tai nạn. "May mắn mình vừa kịp cảm nhận vẻ đẹp của những thứ xung quanh, đã kịp biết được sắc màu của cuộc sống. Mặc dù trong mắt bây giờ chỉ có một màu đen nhưng trong tưởng tượng của mình cảnh vật luôn đẹp và sống động, có khi còn đẹp hơn đời thực", nhân vật lạc quan chia sẻ.

Kể về hành trình chinh phục đường chạy half marathon Hạ Long (21km) anh Nguyễn Huy Việt cho biết đã dành hơn 2 tháng "mài giầy" trên đường. Mỗi ngày, anh và vợ tập chạy từ 5h sáng. Vợ anh đạp xe chậm phía trước kéo dây để chồng chạy theo. Cả hai tranh thủ khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy khoảng 10km rồi 6 giờ sáng trở về nhà để cho con ăn và đưa con đi học.

Đan xen những phần trò chuyện chân thật xen lẫn chút hài hước dí dỏm là phần bật mí những tài lẻ của anh Nguyễn Huy Việt qua sự khai thác khéo léo của BTV Minh Hằng. Đáng chú ý, anh Việt còn thể hiện khả năng ca hát bằng chính ca khúc mà anh đã dùng để "cưa đổ" vợ thời còn trẻ.

Phần thử tài "Cầm tay tìm vợ" của Trạm yêu thương có sự xuất hiện của một nhân vật bất ngờ với chính ê-kíp sản xuất sẽ đưa đến cho khán giả những điều thú vị về khả năng đặc biệt từ một người khiếm thị.

Vợ chồng anh Việt chia sẻ trong chương trình Trạm yêu thương - Ánh sáng từ trái tim

Vợ chồng anh Việt chia sẻ trong chương trình Trạm yêu thương - Ánh sáng nơi trái tim

Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng nhân vật của Trạm yêu thương số 2 quyết định gửi phần quà cho một gia đình khác là bạn Vương Thị Phương sinh năm 1996 tại Hoài Đức Hà Nội. Cả 2 vợ chồng đều khiếm thị, cơ sở kinh doanh bị đóng cửa do dịch bệnh, có 2 em bé phải chăm và mẹ bị ung thư vú giai đoạn 2.

Chương trình Trạm yêu thương chủ đề Ánh sáng nơi trái tim sẽ phát sóng lúc 10h thứ bảy ngày 8/1/2022 trên kênh VTV1.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm