9X sống lạc quan như chưa từng có bệnh

An Khê
29/04/2022 - 09:45
Mắc bệnh lý về máu nhưng Nguyễn Lan Phương vẫn sống lạc quan như chưa từng có bệnh. Cô cho rằng, những điều bất ngờ xảy ra đã giúp cô thay đổi cách nhìn vào cuộc sống, tìm ra điều tích cực.

Nhìn Phương luôn rực rỡ đầy sức sống, không ai có thể cảm nhận được một chút bi quan của người bị bệnh khi tiếp xúc với cô. Cô nói: "Còn được tồn tại, dù chỉ một ngày cũng đã là may mắn hơn rất nhiều những người khác. Vì thế, Phương trân trọng mỗi phút giây của bản thân để sống tích cực hơn, mong làm được nhiều điều cho những người kém may mắn hơn mình".

Là một chuyên viên kinh doanh năng động và khá thành công của Công ty Đô thị Thông minh Việt Nam, vào một ngày cuối tháng 4/2021, sau một cơn đau tức ngực, Phương đi khám và phát hiện bị bệnh lý về máu. Nhận kết quả từ bác sĩ, cô gái sinh năm 1990 với bao mơ ước và hoài bão thực sự bị sốc. Những dự định, kế hoạch như kết hôn, sinh con, xây nhà, đón ba mẹ từ Bắc vào miền Trung ở cùng… bỗng chốc bị dang dở.

Thế nhưng Phương chỉ suy sụp vài ngày rồi dần đi vào ổn định tinh thần. Cô gạt mọi suy nghĩ tiêu cực sang một bên, chấp nhận tuyên chiến với bệnh tật. Cô tin vào y học, tin vào bản thân sẽ vững vàng vượt qua để chiến thắng căn bệnh. Phương từng nói, bệnh chỉ như một bài toán, mỗi người đều có cách để giải nó. Miễn sao đừng áp đặt bản thân theo một khuôn mẫu nào, chỉ cần biết điều gì quan trọng mà bản thân muốn làm, muốn thay đổi, để ra đáp số trọn vẹn nhất. "Hãy sống bằng một sự trải nghiệm, thì dù trong giông bão, bạn vẫn có thể ngồi nhâm nhi một ly trà ấm", Lan Phương nói.

Sống lạc quan như chưa từng có bệnh - Ảnh 1.

Dù mắc bệnh nhưng Nguyễn Lan Phương vẫn sống lạc quan và giúp đỡ nhiều bệnh nhân nghèo

Chia sẻ với bệnh nhân nghèo

Sau khi phát hiện bệnh lý về máu, mọi công việc của Lan Phương ở công ty đều buộc phải gác lại. Cô may mắn được Ban Lãnh đạo công ty tạo điều kiện về thời gian để cô yên tâm điều trị. Giám đốc công ty luôn động viên và hỗ trợ cô cả về tinh thần lẫn vật chất.

"Chính sếp của Phương đã nói, hành trình của mỗi con người không quan trọng là dài hay ngắn. Mà chính là ta đã làm được gì để sau này khi nghĩ lại không cảm thấy hối tiếc. Hãy cứ trân trọng và tận hưởng cuộc sống ngay cả khi bão giông. Câu nói ấy đã tạo động lực cho Phương trở nên mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn về mặt cảm xúc, tinh thần", Lan Phương chia sẻ.

Đồng nghiệp công ty luôn hỗ trợ tối đa trong công việc, luôn song hành bên cô nên chưa lúc nào Phương cảm giác mình bị bỏ lại phía sau cũng như không thấy tự ti khi mình phải cạo trọc đầu. Không chỉ có vòng tay đồng nghiệp, bè bạn, khi điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, Lan Phương còn được các bác sĩ quan tâm chu đáo, luôn theo sát và áp dụng phác đồ điều trị tốt nhất cho cô.

Sống lạc quan như chưa từng có bệnh - Ảnh 2.

Nguyễn Lan Phương trong một sự kiện của công ty

Chính vì thế, mỗi lần đến Huế điều trị, cô luôn trích một phần thu nhập để chia sẻ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cô gái 9X coi đây là một cách "trả ơn cuộc đời" và cũng là cách để cô có thể chia sẻ những điều tích cực, những niềm vui nho nhỏ tới bệnh nhân kém may mắn. Ngoài ra, cô còn kết nối với những người đồng bệnh để cùng nhau chia sẻ niềm vui, những khó khăn trong quá trình duy trì, ổn định bệnh tật.

Với những gì đã xảy ra, có thể thấy Lan Phương không chỉ là người sống lạc quan, tích cực, tràn đầy năng lượng mà còn can đảm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Phương cho biết, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Cô vẫn chủ động được cuộc sống, vẫn làm được việc mình yêu thích, vẫn phụ giúp được kinh tế gia đình, vẫn có thể chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm