Steven Nguyễn: "Nếu quá đặt nặng chuyện cát-xê, có lẽ tôi đã bỏ nghề từ lâu"
Steven Nguyễn hóa thân vào nhân vật Trung tá Đào Minh Kiên thuộc lực lượng Cứu hộ cứu nạn trong "Không giới hạn"
Sau "Mưa đỏ", diễn viên Steven Nguyễn tiếp tục làm mới mình khi vào vai Trung tá Đào Minh Kiên trong "Không giới hạn", bộ phim về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình.
Chiều 12/1, buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Không giới hạn đã diễn ra với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Thanh Quý, Steven Nguyễn, Tô Dũng, Minh Trang… Bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả khi lựa chọn khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình. Họ là những con người thầm lặng nhưng giữ vai trò mang tính quyết định trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới.
Không giới hạn xoay quanh nhân vật Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu). Mang trong mình nỗi đau chưa nguôi từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết, Minh Kiên trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn.

Steven Nguyễn trong họp báo phim "Không giới hạn"
Tại đây, anh không chỉ đối diện với những nhiệm vụ sinh tử mà còn phải hóa giải những hiểu lầm, day dứt từng bị chôn giấu suốt nhiều năm. Đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên, Steven Nguyễn mang đến một hình ảnh người lính chuẩn mực, bản lĩnh nhưng giàu nội tâm.
Nhân vật là người có trình độ, năng lực, lý tưởng sống rõ ràng, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói là những tổn thương, ám ảnh khó giãi bày, khiến anh trở nên xa cách, khó tiếp cận.
Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về việc "Bắc tiến" sau dấu ấn trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn cho biết anh không quá áp lực bởi cái bóng của vai diễn cũ. "Tạo được một cái bóng đã khó, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là tạo ra nhiều "cái bóng" khác nhau. Hoàn thành một vai diễn là lúc tôi bắt đầu hành trình mới", nam diễn viên nói.
Steven Nguyễn cũng thừa nhận những bỡ ngỡ khi lần đầu ra Bắc quay phim, song sự khác biệt về nhịp độ làm việc lại mang đến trải nghiệm thú vị. "Trong Nam thường quay liên tục, thời gian nghỉ trưa ngắn hơn. Ngoài Bắc thì nhịp làm việc có phần thong thả hơn, nhưng tất cả đều là những người làm nghệ thuật gặp nhau bằng sự nghiêm túc và tôn trọng", anh chia sẻ.
Một trong những phân đoạn khiến Steven Nguyễn ám ảnh nhất là cảnh quay cao trào khi nhân vật của Tô Dũng bị mắc kẹt, phải giữ an toàn cho bồn hạ áp trong tình huống nguy cấp. "Khói dày, đeo mặt nạ rất khó thở, tâm lý căng thẳng tột độ. Có lúc tôi muốn xin nghỉ, nhưng nhìn xung quanh thấy anh em ai cũng cố gắng, tôi lại tự nhủ phải vượt qua. Đúng như tên phim, đó là lúc bản thân vượt qua những giới hạn tưởng như không thể", anh kể.
Nói về áp lực nghề nghiệp, Steven Nguyễn cho rằng áp lực tích cực chính là động lực giúp anh phát triển. Nam diễn viên không muốn đóng khung bản thân trong một hình mẫu nhất định mà hướng đến hình ảnh diễn viên đa năng, có thể đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau. "Vai chính diện hay phản diện đều có cái khó riêng. Tôi quan tâm nhất là giá trị mà vai diễn mang đến cho khán giả", anh nói.
Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ, anh biết đến Steven Nguyễn từ Mưa đỏ và ấn tượng bởi phẩm chất người lính của nam diễn viên, đặc biệt khi Steven từng có 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự. "Chúng tôi casting 3 lần và khi Steven vào vai chính diện, bạn ấy cho thấy sự nỗ lực, nghiêm túc và phù hợp với hình tượng người lính mà bộ phim hướng tới", đạo diễn chia sẻ.
Về cát-xê, Steven Nguyễn thẳng thắn thừa nhận mức thù lao hiện tại đã tốt hơn trước, song đó không phải là điều khiến anh theo nghề. "Tôi từng đi quay với cát-xê vài trăm nghìn một ngày. Có lúc chỉ cần được đi diễn, được tham gia nghệ thuật là đã hạnh phúc rồi. Nếu quá đặt nặng cát-xê, có lẽ tôi đã bỏ nghề từ lâu", nam diễn viên bộc bạch.
Phim Không giới hạn dự kiến lên sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 15/1/2026.

