Sửa mũi ở tuổi 50, Hồ Lệ Thu: "Thẩm mỹ mà dò giá, chọn chỗ rẻ thì mất tiền mà còn xấu hơn"

Cao Thanh Hương
21/04/2023 - 11:20
Sửa mũi ở tuổi 50, Hồ Lệ Thu: "Thẩm mỹ mà dò giá, chọn chỗ rẻ thì mất tiền mà còn xấu hơn"
"Thu khoe là vì có rất nhiều người đi làm thẩm mỹ mà cứ dò giá rồi chọn chỗ rẻ làm, sau đó mất tiền mà còn xấu hơn rồi lại đi tìm loanh quanh sửa lại lần 2, lần 3 rất đau đớn", ca sĩ Hồ Lệ Thu chia sẻ.

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu bất ngờ đăng hình ảnh trên trang cá nhân, khoe vừa phẫu thuật nâng mũi. Cuộc phẫu thuật vừa được thực hiện cách đây 2 tuần. 

Liên lạc với Hồ Lệ Thu, chị kể: "Ngày xưa mũi Thu thấp ngắn. Hơn chục năm trước, Thu từng đi đặt sóng mũi nhưng chỉ cải thiện được phần mũi tẹt chứ chưa thực sự như ý muốn. Song, vì mình thấy đã xinh hơn tí nên cũng không màng đến chuyện làm thêm gì nữa.

Hôm rồi, Thu xem phim Việt Nam thấy các bạn diễn viên mình bây giờ đẹp quá nên mình nổi máu tham đẹp lên (cười). Người xưa nói, không có người phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và không dám làm đẹp thôi.

Nói thật là lúc đầu mình bị run vì nhát đau, sợ đau nhưng không ngờ ca phẫu thuật trôi qua khá là êm ả. Thậm chí lúc mở mắt ra, còn chẳng đau đớn gì cả, vẫn cười toe toét trên giường hậu phẫu, ăn cháo ngon lành, nghỉ ngơi vài tiếng rồi được về nhà".

Sửa mũi ở tuổi 50, Hồ Lệ Thu: "Thẩm mỹ mà dò giá, chọn chỗ rẻ thì mất tiền mà còn xấu hơn" - Ảnh 1.

Hồ Lệ Thu phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 50. (ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

Nữ ca sĩ cho hay, hiện tại, sau 16 ngày phẫu thuật nâng mũi, chị thấy mũi mình xinh quá nên quyết định khoe lên mạng xã hội.

Khi được hỏi về lý do mạnh dạn khoe hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 50, Hồ Lệ Thu nói: "Thu khoe là vì có rất nhiều người đi làm thẩm mỹ mà cứ dò giá rồi chọn chỗ rẻ làm, sau đó mất tiền mà còn xấu hơn rồi lại đi tìm loanh quanh sửa lại lần 2, lần 3 rất đau đớn.

Có người làm cái mũi thôi mà sửa đến 7,8 lần tới lúc đẹp không thấy mà còn thảm họa hơn nhưng lại không rút kinh nghiệm từ chính sai lầm của mình. Riêng đối với thẩm mỹ là phải chọn mặt gửi vàng, chọn bác sĩ giỏi để trao gửi gương mặt của mình chứ có phải đi chợ mua con cá đâu mà hỏi giá loanh quanh.

Thu nhiều lần được mời làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện nhưng không nhận lời vì không thể đem gương mặt của mình ra nhận một số tiền mà không biết họ làm có ổn hay không. Có lẽ cũng vì sự kỹ lưỡng đó và đặc biệt là việc nhìn nhận sửa sắc đẹp một cách nghiêm túc nên Thu mới giữ được nhan sắc như bây giờ".

Sửa mũi ở tuổi 50, Hồ Lệ Thu: "Thẩm mỹ mà dò giá, chọn chỗ rẻ thì mất tiền mà còn xấu hơn" - Ảnh 2.

Nhan sắc hiện tại của nữ ca sĩ ở tuổi 50.

Sửa mũi ở tuổi 50, Hồ Lệ Thu: "Thẩm mỹ mà dò giá, chọn chỗ rẻ thì mất tiền mà còn xấu hơn" - Ảnh 3.

Hồ Lệ Thu sinh năm 1973 là ca sĩ nổi tiếng ở cả trong nước cũng như hải ngoại. Được thừa hưởng gen nghệ thuật của bố mẹ, Hồ Lệ Thu có niềm đam mê ca hát từ nhỏ và tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi quận 1 từ khi 10 tuổi, cùng thời với ca sĩ Như Quỳnh.

Năm 1991, Hồ Lệ Thu tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM và đoạt giải Nhì, chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau nhiều năm hoạt động ca hát solo, năm 1998, Hồ Lệ Thu cùng với Kỳ Phương, Thúy Uyên lập nhóm nhạc Techno và gây tiếng vang trong thời kỳ đầu Làn Sóng Xanh.

Không dừng lại ở sự nghiệp ca hát, năm 1999, Hồ Lệ Thu còn dấn thân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đó, chị lấy chồng, sang Pháp định cư và được trung tâm Thúy Nga mời ký hợp đồng làm việc.

Về đời tư, Hồ Lệ Thu trải qua 3 cuộc hôn nhân đau khổ và bi kịch. Hiện tại, chị đang sống cùng con gái. Sau 18 năm ở hải ngoại, năm 2018, Hồ Lệ Thu bất ngờ về nước hoạt động trở lại. Từ đó đến nay, chị thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để đem lời ca tiếng hát phục vụ khán giả khắp nơi yêu mến mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm