Tags:

tác giả hoàng việt hằng

Tết xưa Hà Nội

Tết xưa Hà Nội

Những buổi chiều cuối tháng Chạp ở Hà Nội xưa, nhà ai cũng bận tíu tít mà ấm áp lạ lùng. Đó là những năm phía sau cuộc chiến không còn đạn bom, chỉ mới vài chục năm mà đã trôi vào dĩ vãng.

Lên đỉnh núi nhìn tia chớp xanh

Lên đỉnh núi nhìn tia chớp xanh

Có người bảo đã lên núi ấy và nhìn thấy tia chớp xanh một lần trong tháng ba. Vậy là rồi nhớ mãi.

Đâu đó có bầy ngựa trắng trong sương

Đâu đó có bầy ngựa trắng trong sương

Qua vùng Pác Nặm, qua hồ Ba Bể, rồi ngược lên vùng núi đá Cô Muông, mắt lữ khách hay chạm tới những con ngựa trắng thung thăng ăn cỏ, ăn lá, ăn mây vắt vẻo qua buổi sớm.