Tác giả phần lời bài hát "Trái đất này là của chúng mình" qua đời
Nhà thơ Định Hải (1937-2026)
Nhà thơ Định Hải, tác giả của nhiều vần thơ thiếu nhi quen thuộc với bao thế hệ, đã qua đời vào trưa ngày 30/8/2026, hưởng thọ 89 tuổi.
Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6/6/1937 tại xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Định Tân). Trân trọng nguồn cội, ông đã quyết định chọn chính tên mảnh đất chôn rau cắt rốn làm bút danh sáng tác trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình.
Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội khóa 1956-1959, nhà thơ Định Hải đã trải qua nhiều vị trí công tác gắn liền với giáo dục và văn hóa. Ông từng làm việc tại Bộ Giáo dục, NXB Kim Đồng, giữ vị trí Tổng Biên tập tạp chí Tuổi Xanh và đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Văn học thiếu nhi thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1962, ông bắt đầu sáng tác trên nhiều thể loại phong phú như truyện ngắn, truyện thơ, hoạt cảnh và kịch bản phim hoạt hình, nhưng thơ ca mới chính là lĩnh vực ghi dấu ấn sâu đậm nhất của ông.
Sức hút trong thơ Định Hải đến từ ngôn từ gần gũi, giàu tính nhạc cùng nhịp điệu ngắn gọn, linh hoạt, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của trẻ nhỏ. Nhờ sự trong sáng và chuẩn mực ấy, nhiều tác phẩm của ông như Đàn kiến nó đi, Chồng nụ chồng hoa, Mưa rơi hay Bao nhiêu điều lạ đã được lựa chọn giảng dạy liên tục trong sách giáo khoa Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 suốt nhiều thập niên qua.
Không dừng lại ở trang sách, thơ ông còn bén duyên kỳ diệu với âm nhạc. Tiêu biểu nhất là bài thơ Bài ca Trái Đất được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc năm 1979 thành ca khúc Trái đất này là của chúng mình. Ra đời từ một cuộc vận động sáng tác nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, ca khúc nhanh chóng lan tỏa nhờ giai điệu vui tươi cùng thông điệp nhân văn về hòa bình, tình hữu nghị và ý thức giữ gìn màu xanh hành tinh. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh để kết nối bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, các bài thơ khác của ông như Bàn tay cô giáo hay Biết bao điều lạ khi phổ nhạc cũng trở thành những bài hát đi cùng năm tháng.
Trong suốt chặng đường lao động nghệ thuật bền bỉ, ông đã xuất bản nhiều tập sách giá trị như Hoa mùa xuân (1963), Bàn tay gieo hạt (1967), Hươu cao cổ (1975), Bài ca trái đất (1983, 2005)... Với những đóng góp to lớn cho nền văn học và thế hệ trẻ, ông đã vinh dự được nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật vào năm 2007.