Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/07/2026 - 21:32 (GMT+7)

Tác giả phần lời của ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" qua đời ở tuổi 52

An Khê
Tác giả phần lời của ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" qua đời ở tuổi 52

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả bài thơ "Chia tay người Hà Nội" - tác phẩm được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc thành ca khúc nổi tiếng "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", đã qua đời vào chiều 6/7 tại quê nhà Bảo Lộc (Lâm Đồng), hưởng dương 52 tuổi.

Sự ra đi của Bùi Thanh Tuấn để lại nhiều tiếc thương trong giới văn chương, báo chí và những người yêu nhạc Việt.

Bài thơ Chia tay người Hà Nội của Bùi Thanh Tuấn được sáng tác từ những năm đầu thập niên 1990, khi ông còn là sinh viên Khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM).

Tác giả phần lời của ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" qua đời ở tuổi 52- Ảnh 1.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn

Trong một chuyến tập huấn dành cho cán bộ Đoàn, ông đã đọc bài thơ này trước các bạn trẻ đến từ Hà Nội. Tại đây, nhạc sĩ Trương Quý Hải có mặt và đã phổ nhạc ngay sau đó, lấy chính câu mở đầu "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" làm tên ca khúc.

Tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca nổi bật về Hà Nội trong âm nhạc Việt Nam đương đại. Qua giọng hát của nhiều ca sĩ như Cẩm Vân, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương hay Tuấn Ngọc, ca khúc trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, gắn với hình ảnh Hà Nội lãng mạn, man mác buồn.

Ít ai biết rằng bài thơ gốc ban đầu có tên Chia tay người Hà Nội, được Bùi Thanh Tuấn viết trong những năm đầu tuổi 20, từ cảm xúc về một mối tình và những rung động đầu đời.

Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Từ khi còn là học sinh, ông đã bắt đầu làm thơ và có tác phẩm đăng trên các báo dành cho tuổi trẻ như Mực Tím, Tuổi Trẻ. Sau khi vào đại học, ông tiếp tục theo đuổi con đường văn chương song song với hoạt động báo chí. Ông từng cộng tác với nhiều tờ báo, làm biên tập viên và sử dụng một số bút danh như Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và báo chí, Bùi Thanh Tuấn sống và làm việc tại nhiều nơi như TPHCM, Hà Nội và có thời gian định cư tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam.

Ngoài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, ông còn được biết đến qua nhiều sáng tác khác như Hẹn nhau cuối đường hoa tím, Kỷ niệm của em, Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ….

Ông cũng xuất bản hai tập thơ Còn chút tình riêng trong mắt nhau (2000) và Phiên bản (2008), ghi dấu ấn với phong cách trữ tình, giàu cảm xúc, mang nhiều suy tư về tình yêu và ký ức.

Không chỉ dừng lại ở thơ, một số sáng tác của Bùi Thanh Tuấn còn được phổ nhạc và trở thành ca khúc được yêu thích.

Bài Ru lòng khờ dại do chính ông phổ nhạc từng được thể hiện bởi các ca sĩ như Nhất Thiên Bảo, Thanh Hà, Nguyệt Anh. Trong khi đó, bài Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ được nhạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh phổ nhạc thành ca khúc Phúc âm chiều, qua giọng hát Tuấn Ngọc và Đình Nguyên.

Những tác phẩm này góp phần khẳng định dấu ấn của ông không chỉ trong thơ ca mà còn trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Sau nhiều năm làm nghề, cuộc sống của Bùi Thanh Tuấn trải qua không ít biến cố. Ông từng sống và làm việc tại nhiều quốc gia, trước khi trở về quê nhà Bảo Lộc trong những năm cuối đời để điều trị bệnh.

Thời gian gần đây, ông sống lặng lẽ bên gia đình và cha mẹ già tại Lâm Đồng trong quá trình chống chọi với bạo bệnh kéo dài.

Sự ra đi của nhà thơ ở tuổi 52 để lại nhiều tiếc nuối cho bạn bè, đồng nghiệp và độc giả, những người từng gắn bó với thơ ông qua nhiều giai đoạn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận