Nhịp sống văn hóa mới trong không gian di sản
Ảnh minh họa
Mỗi dịp cuối tuần, Nhà Bát Giác (Hà Nội) trở thành không gian nghệ thuật mở, thu hút người dân và du khách dừng chân thưởng thức âm nhạc, giao lưu và tận hưởng những trải nghiệm văn hóa ngay giữa lòng Thủ đô.
Sự hiện diện thường xuyên của các chương trình nghệ thuật đang góp phần tạo nên một nhịp sống văn hóa mới cho khu vực hồ Hoàn Kiếm, đồng thời mở ra hướng khai thác hiệu quả giá trị của không gian di sản.
Sau chương trình nghệ thuật đặc biệt "Crescendo - Giao hưởng kết nối" trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 diễn ra tối 4/7, chiều tối 5/7, đông đảo công chúng tiếp tục có mặt tại Nhà Bát Giác để thưởng thức chương trình "Âm nhạc cuối tuần". Dòng người nán lại theo dõi các tiết mục, những tràng pháo tay vang lên sau mỗi phần biểu diễn cho thấy không gian này đang dần hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật ngoài trời của người dân.


Mỗi chương trình đều có màu sắc riêng, NSƯT Quyền Văn Minh (trái) tham gia biểu diễn
Chương trình chiều 5/7 mang đến hành trình âm nhạc giàu cảm xúc với sự kết hợp của nhiều phong cách. Từ ca khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng", khán giả được dẫn dắt qua những giai điệu jazz và nhạc nhẹ nổi tiếng thế giới như "Carioca", "Estate", "La Vie En Rose", "New York, New York", "Take Five"... trước khi trở về với những ca khúc Việt Nam giàu chất trữ tình như "Gửi gió cho mây ngàn bay", "Đường xa ướt mưa" và khép lại bằng "Hội làng" của NSƯT Quyền Văn Minh. Không gian mở giúp người xem dễ dàng tiếp cận nghệ thuật, đồng thời tạo nên sự gần gũi giữa nghệ sĩ và công chúng.
Điều làm nên sức hút tại không gian này không chỉ là chất lượng các chương trình biểu diễn mà còn nằm ở cách nghệ thuật hiện diện trong đời sống thường nhật. Không có ranh giới giữa sân khấu và khán giả, không cần vé vào cửa hay những quy chuẩn của một nhà hát, bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể dừng chân lắng nghe, hòa mình vào bầu không khí âm nhạc. Những gia đình đưa con đi dạo, du khách quốc tế hay người cao tuổi đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng thời gian thư giãn giữa không gian xanh của hồ Hoàn Kiếm.
Việc duy trì đều đặn các hoạt động nghệ thuật tại Nhà Bát Giác cũng phản ánh cách Hà Nội đang phát huy giá trị di sản theo hướng sáng tạo. Thay vì chỉ bảo tồn các công trình kiến trúc, thành phố từng bước đưa di sản vào đời sống bằng các hoạt động văn hóa cộng đồng, tạo cơ hội để người dân tiếp cận nghệ thuật ngay trong không gian công cộng. Đây cũng là cách xây dựng hình ảnh một Thủ đô "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối", nơi các giá trị truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Từ một công trình gắn với lịch sử của hồ Hoàn Kiếm, Nhà Bát Giác đang trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân và du khách vào mỗi cuối tuần. Khi những chương trình nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, không gian di sản được "đánh thức" bằng sức sống của cộng đồng. Đó cũng là cách để Hà Nội làm giàu thêm bản sắc văn hóa đô thị, biến những không gian công cộng thành nơi gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.