Tân cử nhân 75 tuổi vẫn muốn tiếp tục học cao học trong tương lai

Đông Quân
13/02/2024 - 11:11
Tân cử nhân 75 tuổi vẫn muốn tiếp tục học cao học trong tương lai

Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu nhận bằng tốt nghiệp đại học

Thực hiện tâm nguyện của người chồng đã mất, ở tuổi 75, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An) đã lấy được tấm bằng đại học ngành Dược loại giỏi.

Tháng 10/2023, Trường Đại học Nam Cần Thơ (TP. Cần Thơ) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học năm 2023 cho hơn 2.600 cử nhân. Trong số này, người thu hút nhiều sự chú ý là bà Nguyễn Thị Hồng Lựu, 75 tuổi, cử nhân lớn tuổi nhất đợt này. 

"Lúc còn sống, chồng tôi ước nguyện mở nhà thuốc để phục vụ người dân. Tôi đã cố gắng học để hoàn thành ước nguyện đó của chồng và khi thực hiện được tôi rất vui", bà Lựu chia sẻ.

Khi còn trẻ, bà Lựu từng mong muốn theo học ngành Dược nhưng gia đình không có điều kiện. Sau đó, bà trở thành giáo viên tiểu học. Chồng bà làm trong ngành y và có ý định nghỉ hưu sớm để mở đại lý thuốc nhưng do mắc bệnh rồi mất sớm nên giấc mơ dang dở. 

"Lúc đó, ông ấy 48 tuổi, đã làm thủ tục mở đại lý thuốc xong rồi nhưng bất ngờ bị bệnh. Do điều kiện y tế bấy giờ còn nhiều khó khăn nên bệnh tình ngày càng nặng rồi chồng tôi mất", bà Lựu nhớ lại.

Điều ước năm mới của tân cử nhân 75 tuổi - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (phải) trong giờ thực hành khi học đại học

Sau khi nghỉ hưu, bà bắt đầu thực hiện tâm nguyện của chồng. Theo học trung cấp dược rồi học lên cao đẳng, đến năm 2020, ở tuổi 72, bà quyết định học liên thông lên bậc đại học.

Trong thời gian học, cứ cuối tuần, bà phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đón xe đò từ Long An xuống thành phố Cần Thơ học. Khoảng 5 giờ chiều Chủ nhật, bà lại bắt xe về nhà. Những khó khăn, vất vả không khiến bà nhụt chí mà ngược lại, bà càng quyết tâm học. 

Không nghỉ buổi nào suốt những năm đại học, vào lớp là bà chọn ngay bàn đầu ngồi để thuận tiện cho việc nghe giảng, ghi chép. Tối về, bà lại dành thời gian đọc sách, giáo trình rồi tham gia làm bài tập nhóm với các sinh viên khác. Tinh thần say mê học, tìm tòi của bà khiến các giảng viên, sinh viên khâm phục.

Điều ước năm mới của tân cử nhân 75 tuổi - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu với công việc tại quầy thuốc

"Học đại học khi tuổi đã cao, đi lại xa, tôi còn phải lo học phí. Tôi đã lấy lương hưu, tiền dành dụm từ việc mở quầy thuốc rồi các con phụ giúp để đóng học phí và lo các chi phí khác. Có một điều may mắn là các con tôi đều làm trong lĩnh vực y dược nên đã hỗ trợ không ít cho tôi trong quá trình học tập. Nhờ sự động viên của các con và mọi người nên tôi cố gắng vượt qua tất cả", bà Lựu tâm sự.

Bà Lựu cho hay bà dự định mở nhà thuốc để phục vụ người dân khi đảm bảo đầy đủ các điệu kiện theo quy định. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là mục đích cuối cùng bởi bà dự định sẽ tiếp tục chinh phục tấm bằng cao học khi sức khỏe cho phép. 

"Việc học không bao giờ là muộn, là đủ cả. Khi học càng cao, càng nhiều thì mình biết được nhiều thứ hơn, được mở mang kiến thức, từ đó giúp tôi phục vụ người dân trong lĩnh vực dược", bà Nguyễn Thị Hồng Lựu nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm