Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/02/2026 - 06:37 (GMT+7)

Tết của nữ môi giới bất động sản: Hai vai, một mùa áp lực

Hà Khê
Tết của nữ môi giới bất động sản: Hai vai, một mùa áp lực

Cuối năm, môi giới bất động sản thêm bận rộn. Ảnh minh họa

Tết đến với môi giới bất động sản nữ không chỉ là chuyện sắm sửa mà là cuộc chạy đua với doanh số và trách nhiệm gia đình. Khi hai vai chồng lên nhau, mùa đoàn viên trở thành thời điểm áp lực nhất trong năm.

Chạy doanh số khi Tết đã gõ cửa

Chiều cuối tuần, khi nhiều gia đình bắt đầu lên danh sách sắm Tết, chị Trần Minh Hương (35 tuổi, môi giới bất động sản tại Hà Nội) vẫn ngồi trong quán cà phê, điện thoại đặt trước mặt, chờ một cuộc gọi từ khách.

Hai tuần nữa là Tết, cũng là thời điểm chị đặt nhiều kỳ vọng vào một giao dịch cuối năm. Nếu hợp đồng được ký, chị có thêm khoản tiền để trang trải Tết và bù cho những tháng thị trường trầm lắng. Nếu không, mọi kế hoạch chi tiêu phải tính lại.

"Làm môi giới, tiền về theo giao dịch. Cuối năm mà không chốt được hợp đồng thì Tết khó đủ đầy", chị Hương nói.

Tết của nữ môi giới bất động sản: Hai vai, một mùa áp lực- Ảnh 1.

Giữa trưa cuối năm, môi giới vẫn miệt mài giới thiệu sản phẩm với khách. Ảnh T.H

Nút thắt đến vào một buổi tối, khi chị đang đi chợ cùng mẹ chuẩn bị mua đồ Tết. Khách gọi liên tục, yêu cầu trao đổi ngay về hồ sơ. Giữa lối đi đông người, chị vừa giữ túi đồ, vừa lật tài liệu trên điện thoại. Mẹ chị nhìn con gái, khẽ nói: "Con lo việc đi, để mẹ mua sắm cho".

"Khách có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Bỏ lỡ một cuộc gọi là mất cả tháng chạy theo", chị Hương chia sẻ.

Với môi giới bất động sản, những ngày cận Tết thường là cuộc chạy nước rút. Trong khi nhiều ngành đã rục rịch nghỉ, họ vẫn phải bám khách, theo sát hồ sơ, sẵn sàng làm việc đến tối muộn.

"Có những năm tôi nghe điện thoại khách đến 28, 29 Tết. Nghề này không cho mình quyền tắt máy", nữ môi giới phân trần.

Không xa đó, chị Thu Mai (32 tuổi, môi giới bất động sản tại khu vực Từ Liêm, Hà Nội) lại đang trải qua một cuộc chạy đua khác, vừa cho công việc, vừa cho cuộc sống riêng.

Là mẹ đơn thân, chị Mai một mình xoay xở mọi thứ: đưa đón con đi học, họp phụ huynh cuối kỳ, lên kế hoạch về quê ngoại đón Tết. Trong khi đó, công việc môi giới lại bước vào giai đoạn căng nhất.

"Đầu năm mới phải có giao dịch để lấy tinh thần. Không chạy KPI thì áp lực tài chính đè ngay lên đầu", chị nói.

Những ngày cuối năm, lịch của chị gần như kín đặc: sáng đưa con đi học, trưa gặp khách, chiều quay lại đón con, tối gọi điện chốt hồ sơ. Có hôm hai mẹ con ăn vội trong xe vì kẹt đường.

"Đường đông, khách hẹn gấp, con thì chờ… nhiều lúc tôi chỉ biết thở dài", chị Mai chia sẻ.

Khi deadline công việc gặp deadline gia đình

Nếu áp lực nghề nghiệp là cuộc đua với thời gian, thì áp lực gia đình lại là cuộc đua với trách nhiệm.

Dù bận rộn, cả chị Hương và chị Mai vẫn là người gánh phần lớn việc Tết: quà biếu hai bên nội ngoại, dọn dẹp nhà cửa, lên kế hoạch chi tiêu. Với chị Mai, câu chuyện còn phức tạp hơn khi phải tính toán chi phí về quê, mua sắm ở hai nơi.

"Tết không chỉ là chuyện tiền, mà là chuyện làm sao để con có cảm giác đủ đầy", chị nói.

Tết của nữ môi giới bất động sản: Hai vai, một mùa áp lực- Ảnh 2.

Nghề môi giới bất động sản không cho phép mình được tắt máy điện thoại. Ảnh minh họa AI

Một chuyên gia xã hội học nhận định rằng những nghề có thu nhập theo hoa hồng như môi giới bất động sản thường tạo áp lực kép với phụ nữ. Họ vừa phải duy trì hiệu suất công việc trong giai đoạn cao điểm, vừa gánh kỳ vọng xã hội về vai trò chăm lo gia đình, điều trở nên rõ nét hơn vào dịp Tết.

"Đó không chỉ là áp lực kinh tế mà còn là áp lực văn hóa. Phụ nữ thường tự đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân trong cả công việc lẫn gia đình", vị chuyên gia cho biết.

Với chị Hương, áp lực còn đến từ những so sánh vô hình. Bạn bè ở ngành khác nghỉ sớm, khoe thưởng Tết, trong khi chị vẫn bận rộn đến sát ngày nghỉ.

"Có lúc mình tự hỏi sao Tết của mình lại căng thế. Nhưng rồi nghĩ lại, đây là lựa chọn nghề nghiệp của mình", chị nói.

Dẫu vậy, cả hai người phụ nữ đều không giấu niềm hy vọng. Một giao dịch thành công, một khoản thu nhập ổn định, hay đơn giản là bữa cơm Tết đủ đầy… tất cả đều là động lực để họ tiếp tục.

Với nhiều môi giới bất động sản nữ, Tết không chỉ là câu chuyện sắm sửa. Đó là thời điểm công việc và gia đình va vào nhau rõ nhất, buộc họ phải cân bằng giữa vai trò người lao động và người giữ lửa trong nhà.

Khi người khác đếm ngược đến kỳ nghỉ, họ vẫn đếm từng cuộc gọi, từng cơ hội. Và bước sang năm mới, điều họ mong không chỉ là một cái Tết tươm tất, mà còn là cảm giác mình đã nỗ lực hết mình cho công việc và cho gia đình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận