Tôi dọn dẹp bàn học của con rồi vô tình thấy bức thư rơi ra. Đọc thư mà tôi nghẹn ngào.
Khoảnh khắc bé gái ngồi một mình trong góc lớp ngày họp phụ huynh khiến nhiều người lớn xúc động.
Mới đây, trên mạng xã hội đang rần rần chia sẻ bức thư gửi mẹ của một cô bé lớp 5. Những chia sẻ về cảm xúc, mong ước của cô bé khiến nhiều người đọc rơi nước mắt, bởi đằng sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ thì người thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ.
Những khoản thu đầu năm học luôn là gánh nặng kinh tế của nhiều gia đình đặc biệt là những gia đình đông con, kinh tế khó khăn.
“Con biết bố mẹ không ở với nhau nữa thì con làm gì có quyền đòi hỏi bố mẹ phải đi họp cho con. Nhưng mẹ ơi con ước ao được một lần để mẹ đi họp phụ huynh cho con…” - trích thư gửi mẹ của học sinh lớp 5 ở Nghệ An
Sáng 14/2, trẻ mầm non và học sinh tiểu học, lớp 6 tại TPHCM chính thức đi học trở lại sau hơn 9 tháng học online vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các phụ huynh vui mừng ra mặt vì có được lời giải cho câu hỏi "Gửi con ở đâu?".
Bố là người thẳng tính, bộc trực, luôn dám nói ra quan điểm của mình nếu bố thấy là đúng. Vì vậy, bố hay làm mất lòng mọi người, thậm chí còn dễ bị người khác lợi dụng.
Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tiến hành thanh tra lại toàn bộ vụ việc nữ giáo viên của trường Tiểu học Sài Sơn B tố bị lãnh đạo nhà trường trù dập.
Nhiều phụ huynh nghẹn ngào, không cầm được nước mắt khi đọc những dòng tâm sự con viết gửi bố mẹ. Buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 10A1, trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Hà Nội), thực sự ấn tượng, xúc động khi có thêm những nội dung ý nghĩa.
Lần nào đi họp phụ huynh về, không khí gia đình mình cũng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Thậm chí, con được giấy khen học sinh giỏi thì bố mẹ vẫn có thể lôi con ra mắng mỏ. Bởi, đây là lúc con bị so sánh với các bạn nhiều nhất.