“Tết này con có mẹ rồi!”

Khánh Linh
08/02/2021 - 14:00
“Tết này con có mẹ rồi!”

Chị Lê Anh bên bé Vy và bà Dựng

Cô bé 8 tuổi Trần Phương Vy nói như reo với cô giáo chủ nhiệm, gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. Mất cha do tai nạn giao thông, bé Vy đang chênh vênh giữa đời thì qua Chương trình Mottainai 2020 của Báo PNVN, một người mẹ nuôi đã đến với Vy.

Con chỉ mong được gọi "mẹ" như các bạn

Vừa tan học buổi sáng, bé Vy về với bà nội ở thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) trong sự hồi hộp khó tả. Khác với mọi ngày, gương mặt buồn và hiếm khi cười của cô bé Vy hôm nay bỗng tươi rói. Vy bẽn lẽn nép sau chấn song cửa sổ để cố đoán xem mẹ đỡ đầu của mình là ai trong số những người đang bước vào cổng nhà.

Thấy cô bé lấp ló vẻ ngại ngần bên cánh cửa, chị Lê Anh - người nhận làm mẹ đỡ đầu cho Vy - vội dang tay ôm cô bé vào lòng và bảo: "Con gái ra đây với mẹ nào!".

Trái với lo lắng ban đầu của chị Lê Anh, chẳng có khoảng cách nào trong lần đầu tiên gặp mặt này. Bé Vy nép sát vào lòng mẹ đỡ đầu như để khỏa lấp tất cả mong ước, khát khao tình mẹ lâu nay. Chị Lê Anh ôm chặt bé vào lòng âu yếm như đã lâu rồi chị mới về thăm con.

Ngồi cạnh bé Vy, bà Trần Thị Dựng - người bà nội tàn tật của cô bé - nước mắt lưng tròng, cứ thút thít khóc. Chứng kiến cháu gái hạnh phúc bên người mẹ mới, dẫu đã cố gắng nén lòng nhưng nước mắt bà không ngừng rơi. "Con về đây hôm nay là để gặp bé Vy, con sẽ không mang cháu đi khỏi nhà đâu, Vy vẫn ở với bà. Có điều từ nay cho đến khi bé Vy học hết cấp 3, con sẽ thay bố cháu để cùng bà nuôi bé Vy ăn học hàng ngày", chị Lê Anh, người mẹ của 2 con trai nhỏ đang sống ở tỉnh Lạng Sơn, nói với bà Dựng như để vỗ về bà sớm bình tâm lại.

Bà Dựng gạt nước mắt nghẹn ngào: "Không phải tôi lo lắng gì đâu, là vì tôi mừng quá, từ nay con bé Vy có mẹ rồi. Tôi biết nó mong được gọi mẹ như các bạn lắm. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn các cô, chú đã giúp đỡ, kết nối để bé Vy có mẹ đỡ đầu, nuôi dưỡng nó, để cháu nó thấy ấm lòng giữa cuộc đời, nếu mai này tôi khuất núi…".

Khẽ vuốt mái tóc xòa xuống gương mặt buồn nhưng rắn rỏi của bé Vy, chị Lê Anh mang túi quần áo Thu-Đông vừa sắm cho cô bé ướm thử: "Con mặc thử xem có vừa không nhé, mẹ mua tạm mấy bộ, lần sau về mẹ sẽ mua thêm". "Còn đây là trái cây, bánh kẹo để thắp hương cho bố con, xong lát nữa con hạ xuống cùng bà ăn nhé", chị Lê Anh dặn dò thân mật bé Vy, cô bé gật đầu cười tươi.

“Tết này con có mẹ rồi!” - Ảnh 1.

Bé Vy nhận học bổng và quà của Chương trình Mottainai 2020

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình Mottainai

Khi Vy mới được 2,5 tháng tuổi, mẹ đẻ đã bỏ đi, để người chồng "gà trống nuôi con" khi chỗ ở chưa có, việc làm chưa ổn định. Anh đành gọi mẹ già tàn tật ở quê vào tận An Giang đưa bé Vy còn đỏ hỏn về Hải Dương nuôi nấng.

Lên 8 tuổi, cô bé chỉ được gặp bố 5 lần chóng vánh, vì bố làm ăn xa, tiền tàu xe từ Nam ra Bắc đắt đỏ nên anh không thể về quê nhiều thăm mẹ già và con gái nhỏ. Hơn 1 năm trở lại đây, anh ổn định công việc và lấy vợ mới, rồi sinh con thứ 2. Song, hạnh phúc mới của anh chẳng tày gang, anh đột ngột mất vì tai nạn giao thông khi đang làm công nhân cầu đường, thi công công trình trên đường quốc lộ. Bà Dựng khóc ngất nhiều ngày vì nỗi đau mất con, nỗi lo tương lai bé Vy chông chênh giữa đời không có nơi nào dựa dẫm.

"Không hiểu sao, ngay khi đọc xong bài viết về bé Vy đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam , tôi không cầm lòng được, liền tìm ngay địa chỉ kết nối nhận đỡ đầu và làm mẹ của bé Vy mà không suy nghĩ gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xoa dịu và khỏa lấp nỗi khát khao thiếu tình mẹ để con bé bớt thiệt thòi", chị Lê Anh tâm sự. Chị cho biết thêm: "Trong thời gian nhận đỡ đầu cho bé Vy đến khi học xong cấp 3, tôi sẽ kết nối thường xuyên với nhà trường, với cô giáo chủ nhiệm của con để trao đổi và nắm được tình hình học tập cũng như các khoản phát sinh, cần sự hỗ trợ của phụ huynh tại trường lớp của bé và động viên con kịp thời. Ngay cả khoản ăn nghỉ bán trú buổi trưa, tôi cũng sẽ đóng tiền cho bé được ăn tại trường như các bạn, sau đó con nghỉ ngơi tại lớp. Bởi nếu trưa nào con cũng về nhà như trước đây thì sẽ vất vả lúc trời mưa, nắng, giá rét, ảnh hưởng đến sức khỏe và buổi học chiều của bé Vy".

Cũng ngay khi bài báo được cộng đồng chia sẻ, anh Lương Văn Giáp, Bí thư Đoàn thanh niên xã Quang Thành, cho biết: "Chúng tôi đọc xong bài báo mới nắm rõ hơn hoàn cảnh éo le của cháu Vy ngay tại địa phương mình. Sau khi ghé thăm 2 bà cháu, Đoàn Thanh niên đã cùng Hội LHPN xã báo cáo lên Đảng ủy để vận động, kêu gọi các ban, ngành, cá nhân tại địa phương quyên góp được số tiền nhỏ, phần nào chung tay giúp 2 bà cháu bé Vy qua cơn hoạn nạn".

Chung ý tưởng này, anh Phạm Gia Lực ở Hội Chữ thập đỏ của địa phương đã chia sẻ bài báo lên trang cá nhân để kêu gọi, quyên góp ủng hộ bé Vy. Ngoài ra, khi có đêm nhạc từ thiện tại Thị xã Kinh Môn, anh Lực đã liên hệ để đêm nhạc này dành một phần tiền hỗ trợ cho bà Dựng và cháu Vy bớt khó khăn. "Hiện tại, bé Vy đã có mẹ đỡ đầu lo cho tất cả, song tôi vẫn muốn cùng với Báo PNVN và các cá nhân, tập thể gom thêm một khoản tiền làm cuốn sổ tiết kiệm nhỏ cho Vy, phòng khi cuộc sống sau này cháu cần đến", anh Lực chia sẻ.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay, chị Lê Anh tranh thủ dặn dò bé Vy: "Con phải cố gắng học ngoan, nghe lời bà, rồi hôm nào cuối tuần mẹ nghỉ làm sẽ về thăm con nhé". Cô bé khẽ gật đầu, gương mặt rạng rỡ và nắm chặt tay mẹ đỡ đầu như không muốn rời xa. Khi chiếc xe đã rời khỏi ngõ khoảng 15 phút, cô bé cuống cuồng chạy ra đầu làng gọi to: "Mẹ ơi, mẹ quên kính rồi". Bà Dựng cố gọi với theo thì thấy cháu gái quay lại. Mặt cô bé thoáng chút buồn nhưng lại cười tươi nói với bà: "Mẹ con để quên kính trong túi quần áo của con rồi", "Vậy để bà cất đi cho, hôm nào mẹ con về lấy bà sẽ đưa", bà Dựng dỗ cháu. "Không bà ơi, đây là kính của mẹ con, để con tự cất kỹ cho mẹ, nhỡ ai vào chơi lại lấy mất của mẹ con đấy", cô bé Vy nói với bà rồi chạy vào phòng.

Chị Lê Anh tâm sự: "Về đến nhà tôi mới biết mình quên kính, gọi điện lại cho bà, bà nói chuyện con chạy theo xe ra đầu làng tìm mẹ, rồi cất kính giúp mẹ mà tôi hạnh phúc quá, cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi hạnh phúc vì con bé đón nhận tình cảm của người "mẹ" lần đầu đáng yêu đến thế. Có thêm đứa con gái là sẽ vất vả và bận rộn hơn chút nữa nhưng sao tôi thấy đời mình may mắn vô cùng vì được làm mẹ của Vy",

"Tết này, tôi sẽ cùng chồng và các con về thăm 2 bà cháu, để chị em chúng nó gặp nhau. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để bé Vy và bà nội có một cái Tết ấm áp, đầy đủ như mong ước", chị Lê Anh bộc bạch.

Bé Trần Phương Vy là 1 trong số 103 em nhỏ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông tại các tỉnh/thành phố như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Long An, Đồng Nai… được Chương trình Mottainai 2020 trao học bổng (2 triệu đồng/trẻ) và quà tặng (ba lô, mũ bảo hiểm, sách "Hạt giống tâm hồn", đồng phục học sinh...). Đồng thời, chương trình còn tặng quà cho 2 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội. Tổng trị giá học bổng và quà tặng lên tới hơn 300 triệu đồng.


8 năm qua (2013-2020), chia sẻ với nỗi đau của các em, cộng đồng đã đồng hành cùng Mottainai bằng những việc làm bình dị mà cao đẹp nhất. Hàng chục ngàn người tại Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước khác tiếp tục phát triển mạng lưới Mottainai ngày càng lớn mạnh, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống tích cực đến với cuộc đời…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm